Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết khiến Twilight nhìn như tác phẩm đoạt giải Pulitzer, Năm Mươi Sắc Thái là câu chuyện tình (dục) về chàng tỷ phú chăn rau Christian Grey (Jamie Dornan) và cô sinh viên ngây thơ Ana Steele (Dakota Johnson). Ở phần 1 - Năm Mươi Sắc Thái Xám - do mới quen nhau nên hai anh chị còn ngại ngùng, chỉ dám ôm hôn, bạo hơn thì cởi đồ xong rờ rờ rồi mặc lại. Tới hết phim, dù mang tiếng làm búp bê tình dục cao cấp của anh tỷ phú "dam dang", nàng Ana nhà ta vẫn hoàn trinh trắng.
Sang "Năm Mươi Sắc Thái Đen" (tên tiếng Anh là "Fifty Shade Darker"), vì đã bạo dạn hơn nên cặp đôi chính cũng tiến tới được cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-ấy. Nhưng sau màn dạo đầu nóng bỏng thì anh Đen được 3 giây là tạch. Vâng, đúng 3 giây không hơn không kém, lần nào cũng như lần nào. Lỗi thật ra không phải tại ảnh yếu sinh lý, mà ở một thế lực cao hơn muốn bảo vệ sự trong sáng của các nam thanh nữ tú Việt Nam.
Dù bị giới chuyên môn đập dẹp lép lấy muỗng cạy không lên, "Năm Mươi Sắc Thái Xám" vẫn nằm trong top những phim ăn khách nhất năm 2015, và còn đem về 1 đề cử Oscar và 1 đề cử Quả Cầu Vàng. Sau khi phần 1 được công chiếu, có tin là phần 2 bị hoãn sản xuất vì đạo diễn và tác giả tiểu thuyết cãi nhau dữ dội. Bà đạo diễn bảo bà tác giả không có kiến thức gì về điện ảnh mà thích ý kiến, trong khi bà viết sách bảo bà đạo diễn không tôn trọng tiểu thuyết gốc. Cuối cùng thì hãng phim đã có quyết định hợp tình hợp lý vẹn cả đôi bên là cho 2 bà de hết! James Foley và Niall Leonard được chọn làm đạo diễn và biên kịch mới cho 'Darker'. Thành tích nổi bật nhất của Foley là chỉ đạo 12 tập 'House of Cards', còn biên kịch Leonard là chồng tác giả tiểu thuyết E.L. James và chủ yếu là viết kịch bản phim truyền hình.
Sự thay đổi này đã cho thấy chuyển biến tích cực, "Năm Mươi Sắc Thái Đen" vẫn fan service từ đầu chí cuối, nhưng so với phần đầu thì quả là có tiến bộ rõ rệt. Vì vậy bộ đôi mới này sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong phần 3 'Fifty Shades Freed'.
Sang "Năm Mươi Sắc Thái Đen" (tên tiếng Anh là "Fifty Shade Darker"), vì đã bạo dạn hơn nên cặp đôi chính cũng tiến tới được cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-ấy. Nhưng sau màn dạo đầu nóng bỏng thì anh Đen được 3 giây là tạch. Vâng, đúng 3 giây không hơn không kém, lần nào cũng như lần nào. Lỗi thật ra không phải tại ảnh yếu sinh lý, mà ở một thế lực cao hơn muốn bảo vệ sự trong sáng của các nam thanh nữ tú Việt Nam.
Dù bị giới chuyên môn đập dẹp lép lấy muỗng cạy không lên, "Năm Mươi Sắc Thái Xám" vẫn nằm trong top những phim ăn khách nhất năm 2015, và còn đem về 1 đề cử Oscar và 1 đề cử Quả Cầu Vàng. Sau khi phần 1 được công chiếu, có tin là phần 2 bị hoãn sản xuất vì đạo diễn và tác giả tiểu thuyết cãi nhau dữ dội. Bà đạo diễn bảo bà tác giả không có kiến thức gì về điện ảnh mà thích ý kiến, trong khi bà viết sách bảo bà đạo diễn không tôn trọng tiểu thuyết gốc. Cuối cùng thì hãng phim đã có quyết định hợp tình hợp lý vẹn cả đôi bên là cho 2 bà de hết! James Foley và Niall Leonard được chọn làm đạo diễn và biên kịch mới cho 'Darker'. Thành tích nổi bật nhất của Foley là chỉ đạo 12 tập 'House of Cards', còn biên kịch Leonard là chồng tác giả tiểu thuyết E.L. James và chủ yếu là viết kịch bản phim truyền hình.
Sự thay đổi này đã cho thấy chuyển biến tích cực, "Năm Mươi Sắc Thái Đen" vẫn fan service từ đầu chí cuối, nhưng so với phần đầu thì quả là có tiến bộ rõ rệt. Vì vậy bộ đôi mới này sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong phần 3 'Fifty Shades Freed'.
Độ ăn ý của cặp đôi diễn viên chính cũng được nâng lên một tầm cao mới. Ở phần trước, 2 người kết hợp với nhau ăn ý như đường trộn với cát, tức là chỉ có đem đổ bỏ. Nhưng sang phần này đã thành đường trộn muối, lợ mà xài được. Những đoạn nhìn nhau đắm đuối thì đủ để xi nhan khán giả là chúng nó sắp rủ nhau đi hái hoa bắt bướm, nhưng ngặt nỗi tính cách nhân vật thì vẫn hỡi ôi.
Nữ chính Ana là một con bánh bèo vô dụng chính hiệu không hiểu đang nghĩ gì. Đầu phim cứ anh ơi anh ơi từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi tìm hiểu abc xyz gì đi, em ngại em sợ. Cơ mà hễ giáp mặt nhau là tới luôn anh ei, em thích, anh có bao nhiêu đồ chơi đem ra đây em cân hết o_O. Nhưng mà đẹp thì có quyền chảnh, ngực bự thì có quyền hổng được thông minh, Dakota Johnson trong phần này vừa xinh vừa diễn "có tâm" nên thôi có thể nhắm mắt cho qua.
Trong khi đó, Jamie Dornan có vẻ trung thành với lối diễn Madame Tussauds. Nhìn chung sắc mặt ảnh không thay đổi gì mấy ngoài những cảnh chuẩn bị đi bắt bướm. Mà đặc biệt là trong những phân đoạn này, ánh mắt anh rất ư là chuẩn, nhìn như kiểu muốn nuốt chửng bướm của người ta. Cơ bản thì phim ngôn tình chỉ cần có thế, trai đẹp sexy là đủ cho các chị em (và các thím) mê rồi.
Theo thống kê không được kiểm chứng của mình thì 96,69% khán giả mua vé xem phim này là các cặp đôi, và không ít trong số này hi vọng sẽ tìm được những tư thế, à nhầm, bài học hữu ích từ phim. Nhưng xin thưa là các bạn sẽ gặp phải những bí quyết hết sức sai lầm. Ví dụ thì các bạn tự xem phim và hiểu nhé.
Quảng cáo
Chung quy thì cũng là tại vì người Việt chúng ta rất trong sáng, nên các phụ huynh gương mẫu trong ai-cũng-biết-là-ban-gì-ấy dán nhãn 18+ nhưng các bác rất "tinh tế" vẫn gọt gần trụi các cảnh sex. Tàu vào bến được 3 giây là cắt, cắt thẳng thắn và lộ liễu.
Túm lại là Năm Mươi Sắc Thái thích hợp cho những khán giả chưa xem "phim người lớn" bao giờ và muốn thử xem mà còn ngại, hoặc các cặp cần thêm tí lửa dù le lói. Nếu bạn là người xem phim dễ tính và có thời gian để phung phí thì có thể cân nhắc phim này. Còn nếu bồ bạn ngỏ lời rủ bạn đi coi thì bạn nên đi ngay và luôn, ra Con Gà Vàng mua vé couple vô cái ghế có vách cao vời vợi ấy. Chúc các bạn xem phim vui vẻ :">
PS. Như truyền thống, Năm Mươi Sắc Thái luôn có nhạc phim cực hay và chuẩn so với nội dung. Phần này ấn tượng nhất là bài "I Don’t Wanna Live Forever" do chị đẹp thảo mai Taylor Swift và anh zai playboy ZAYN song ca.