Cảm ơn Mod vì thông tin thú vị về quốc gia Nauru này, trước giờ mình chưa có biết đến.
Và thông qua bài này, thấy câu nói của a Huấn thật sự là đúng, lười, dốt, tham lam... cuối cùng chả còn gì mà ăn.
Cái kết của sự phát triển = khai thác tài nguyên. Đất nước tài nguyên nhiều mà nghèo thì nhiều. Dân trí cao it tài nguyên mà nghèo thì không có. Đài Loan, Nhật, Hàn, is real... có đất nc nào có tài nguyên không? Việt Nam chúng ta nếu không cải cách hệ thống giáo dục, chính trị để đuổi kịp dân trí thì nhân dân trên lãnh thổ này cuộc sống sẽ như nào khi tài nguyên bán đang được khai thác thô nên bán cho nước ngoài cạn kiệt. Lửa không cháy trên tay thế hệ chúng ta thì sẽ cháy trên tay thế hệ con cháu chúng ta... chủ nghĩa dân tộc mị dân chỉ lừa dc những đứa ngu mà thôi
viết bài xong không soát lỗi chính tả là coi thường người đọc 😆))
" Người Nauru bắt đầu tận hưởng cuộc sống xa hoa, vui chơi và đánh mất công việc vào tau những công nhân nước ngoài."