Vietnam Mountain Marathon được xem như một ngày hội đối với những người chạy bộ đường núi, và năm 2023 cũng không ngoại lệ.
Vietnam Mountain Marathon (VMM) là một trong những giải chạy lâu đời tại Việt Nam. Năm 2023, giải kỷ niệm 10 năm và tiếp tục diễn ra tại Sapa (Lào Cai), thu hút rất đông vận động viên chuyên nghiệp lẫn người chơi nhẹ nhàng tham gia. Năm nay, giải quy tụ khoảng 4.000 người chơi ở các cự ly 100km, 70km, 50km, 21km, 10km.
Sở dĩ VMM được xem như ngày hội vì trong ngày này, rất nhiều vận động viên tụ tập về thị trấn nhỏ Sapa. Do đó, anh em đi đâu cũng bắt gặp runner trên đường. Vào quán nhậu, quán ăn, quán gì gì cũng gặp runner. Ở tất cả những giải khác mà mình tham dự đều không có được không khí này, vì địa điểm tổ chức không nằm ở trung tâm thành thị VÀ địa phương tổ chức thường rộng lớn nên không quy tụ được nhiều người về một chỗ như ở Sapa.
Mình ghi lại một số hình ảnh của anh em chạy bộ tập trung tại Sapa hôm 23/9, một ngày trước cuộc đua.
Khu vực expo của sự kiện nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, sát bên Nhà thờ Đá. Du khách hay bất kỳ người dân nào đi lòng vòng khu trung tâm đều thấy sự kiện này.
Vietnam Mountain Marathon (VMM) là một trong những giải chạy lâu đời tại Việt Nam. Năm 2023, giải kỷ niệm 10 năm và tiếp tục diễn ra tại Sapa (Lào Cai), thu hút rất đông vận động viên chuyên nghiệp lẫn người chơi nhẹ nhàng tham gia. Năm nay, giải quy tụ khoảng 4.000 người chơi ở các cự ly 100km, 70km, 50km, 21km, 10km.
Sở dĩ VMM được xem như ngày hội vì trong ngày này, rất nhiều vận động viên tụ tập về thị trấn nhỏ Sapa. Do đó, anh em đi đâu cũng bắt gặp runner trên đường. Vào quán nhậu, quán ăn, quán gì gì cũng gặp runner. Ở tất cả những giải khác mà mình tham dự đều không có được không khí này, vì địa điểm tổ chức không nằm ở trung tâm thành thị VÀ địa phương tổ chức thường rộng lớn nên không quy tụ được nhiều người về một chỗ như ở Sapa.
Mình ghi lại một số hình ảnh của anh em chạy bộ tập trung tại Sapa hôm 23/9, một ngày trước cuộc đua.

Khu vực expo của sự kiện nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, sát bên Nhà thờ Đá. Du khách hay bất kỳ người dân nào đi lòng vòng khu trung tâm đều thấy sự kiện này.

Đây chính là cổng xuất phát cho các cự ly 100km, 50km, 21km, 10km. Riêng 70km xuất phát khu vực khác. Những năm trước khi mình tham gia giải này, mỗi cự ly xuất phát tại một điểm khác nhau, rất phiền phức trong khâu di chuyển.

Đây là tấm bảng ghi tên các vận động viên tham gia cuộc đua. Theo truyền thống, mọi người sẽ đến bảng này tìm tên của mình. Trong ảnh hình như là ca sĩ Thanh Thảo nổi tiếng một thời, có vẻ cô đi cổ vũ cho chồng.

Không gian sự kiện cực kỳ đông đúc, vui vẻ, rất hiếm có giải nào có được không khí này.

Các đồng run xếp hàng chụp ảnh cho nhau. Bên ngoài đông đúc lắm nhé anh em, mình chọn góc hình ít người cho sạch sẽ tấm ảnh hehe.

Hôm 23/9 là ngày các runner sẽ đến đây để lấy bib (vé) chạy bộ. Đồng thời cũng là ngày để tụ tập anh em bạn bè, và mua sắm đồ giảm giá ở các gian hàng trong sự kiện.

Đây là gian hàng bán đồ của sự kiện VMM. Anh em có thể tìm thấy áo, mũ và các phụ kiện khác ở đây.

Các runner đang tranh thủ lựa thêm phụ kiện để tham gia giải chạy.

Những người tham gia chương trình ca múa đang đứng chờ tới lượt lên sân khấu.
Quảng cáo

Trên sân khấu, các tiết mục múa của đồng bào rất vui tươi, trong khi màn chiếu liên tục phát những cảnh hào hứng của giải chạy Vietnam Mountain Marathon.

Hôm nay cũng là ngày lấy bib chạy. Mọi người phải xếp hàng để chờ lấy bib. Mình phải xếp hàng chờ hơn 1 tiếng đồng hồ để lấy được số chạy. Đây là lần đầu tiên mình phải xếp hàng lâu như vậy.

Để lấy bib, anh em phải chuẩn bị Giấy miễn trừ trách nhiệm, kèm theo giấy tờ tuỳ thân.

Anh chị em đang đứng xếp hàng chờ. Có nhiều phong cách giày dép khác nhau.

Đông vãi lúa anh em ạ.

Mọi người tranh thủ lúc xếp hàng thì ghi tên, ký tên. Một khi miễn trừ trách nhiệm, những rủi ro trên đường chạy anh em phải tự chịu trách nhiệm nhé.
Quảng cáo
Tại sao mình gọi VMM là ngày hội của dân chạy bộ/chạy trail? Vì đi trên đường phố hầu như lúc nào anh em cũng gặp dân chạy. Thậm chí lúc viết bài này, khi mình hoàn thành cuộc đua rồi và mặc đồ bình thường vào quán ăn, chị chủ quán còn hỏi anh chạy bao nhiêu km? Kiểu như nhìn là biết mình đi chạy vậy. hehe

Từ sáng sớm 23/9, trước khi đi lấy bib, anh em mình vào quán cà phê ngẫu nhiên. Không ngờ đây là nơi Tailwind, một nhãn hàng năng lượng, bày đồ ra bán.

Một nhóm runner đứng trước quán.

Thậm chí nhìn sang bên kia đường cũng có nhiều runner đang đi dạo.

Một nhóm runner khác, cả 4 người trong ảnh luôn nhé anh em.

Trong nhà hàng, ở tầng trên và tầng dưới đều có người đang mặc áo xanh của sự kiện VMM.

Xa xa thấy có người mang dép chạy bộ hehe

Trong quán này nhìn liếc từ xa cũng thấy được khá đông đồng run.
Khi mình viết bài này thì đã hoàn thành xong 23km VMM 2023. Mình hy vọng có thời gian làm bài reivew hình ảnh của giải này. Đây là giải chạy mình tham gia nhiều nhất kể từ năm 2017, và cũng là giải chạy đầu tiên trong đời hehe.