Ngày xưa hàng ngày chúng ta được ăn thịt heo rừng thật chứ không phải thịt heo nái giả heo rừng như bây giờ, được ăn trái cáy sạch không ngâm hoá chất độc hại. Tuy nhiên ngày xưa thì không thể chụp ảnh món ăn hay một thú gì vừa mới mua để cúng cho Facebook, Zalo...
Ngày xưa khi còn sơ khai , con người không biết bia chai , bia lon, bia tươi hay bia sệt là gì. Đàn ông ra đường không sợ công an bắt giam bằng lái vì uống rượu bia. Một số thứ hồi xưa cũng giống bây giờ, thời đó người ta lấy vợ trước 30 tuổi và sinh con sớm, thời đó chưa có Smartphone như bây giờ nên trẻ con đi ngủ sớm, người lớn không làm gì nên cũng đi ngủ sớm nhưng hay bị khó ngủ.
Thời Corona đàn ông cũng đi làm xong là về nhà , họ không ngắm hoa không xa hoa không biết mát xa không la cà không tăng hai tăng ba.
Đàn ông về nhà để thấy người vợ đẹp nghiêng xe máy đẹp cháy ô tô đẹp khô xe bồn đẹp hết hồn xe đạp.
Thời Covid 19 măm 2020 sau công nguyên. Cúp C1 bị hoãn vòng loại world cup cũng bị hoản, chỉ có cúp điện và cúp nước vẫn giữ nguyên.
Thời nay thứ mong manh dễ đứt không phải là tâm hồn mà là cáp quang internet dưới biển. Cá mập nhờ biến đổi gien và nhờ khoáng chất từ cáp quang nên ngày càng thông minh.
Thôi thì dù trong hoàn cảnh nào , chung ta là con cháu Lạc Hồng luôn lạc quan mà sống , tránh lạc hậu l, lạc lối, lạc trôi.