Nghỉ lễ các bác có hay đi du lịch hay đi chơi đâu không?
Mình thì thường ở nhà thôi. Vì sợ đi chơi ngày lễ lắm vì đông người. Mình thích đi những chỗ vắng một tí, khi đó sẽ thảnh thơi ngắm nghĩa và chụp hình.
Đợt vừa rồi có việc mình có cơ hội quay trở lại đúng cái nơi mà mình đã từng đến. Ngày xưa chưa khai thác du lich, nó hoang sơ lắm. Chỉ có cây cỏ và mây trời sóng nước. Sáng sớm được ra đây ngắm bình minh, nghe sóng vỗ và mùi tươi mới của gió biển buổi sáng mới khoái làm sao. Một làng chài nho nhỏ, những chiếc thuyền đánh cá hoà cùng thiên nhiên tạo ra một khung cảnh tuyệt vời. Với một thiết bị chụp ảnh trong tay mình có thể lang thang cả ngày để chụp hình mà không chán.
Nhiều năm qua đi, nơi ấy giờ đây trở thành một điểm du lịch có tiếng trong và ngoại tỉnh. Cuộc sống, cảnh vật và con người đã thay đổi. Người ta xây dựng thêm những hạng mục trông trình mới phục vụ du lịch. Đổ bê tông làm đường cho khách du lịch đi lại chụp hình. Làng chài nhỏ bé ngày nào giờ đây trở thành làng du lịch. Họ dựng nhà nghỉ, họ mở nhà hàng. Đoàn thuyền gỗ đánh cá giờ được thay bằng cano thuyền máy chở khác du lịch đi chơi biển. Ồn ào và náo nhiệt. Cuộc sống thị trường đã thay đổi tất cả. Giờ đây khi đặt chân trở lại nơi này mình không còn cảm xúc với gió với biển. Tất cả chỉ còn là khỉ niệm để lên đây gõ vài chữ tâm sự nhẹ với các bác. Các bác ở đây thích đi chơi khiểu như thế nào. Hoang sơ, giản dị, yên bình. Hay náo nhiệt năng động và thực dụng hơn. Cùng chia sẻ với mọi người nhé. Nhân tiện em có 2 tấm hình chụp cách nhau 5 để cho các bác cảm nhận sự thay đổi. Cảm ơn các bác đã đọc bài.
#dulich
Mình thì thường ở nhà thôi. Vì sợ đi chơi ngày lễ lắm vì đông người. Mình thích đi những chỗ vắng một tí, khi đó sẽ thảnh thơi ngắm nghĩa và chụp hình.
Đợt vừa rồi có việc mình có cơ hội quay trở lại đúng cái nơi mà mình đã từng đến. Ngày xưa chưa khai thác du lich, nó hoang sơ lắm. Chỉ có cây cỏ và mây trời sóng nước. Sáng sớm được ra đây ngắm bình minh, nghe sóng vỗ và mùi tươi mới của gió biển buổi sáng mới khoái làm sao. Một làng chài nho nhỏ, những chiếc thuyền đánh cá hoà cùng thiên nhiên tạo ra một khung cảnh tuyệt vời. Với một thiết bị chụp ảnh trong tay mình có thể lang thang cả ngày để chụp hình mà không chán.
Nhiều năm qua đi, nơi ấy giờ đây trở thành một điểm du lịch có tiếng trong và ngoại tỉnh. Cuộc sống, cảnh vật và con người đã thay đổi. Người ta xây dựng thêm những hạng mục trông trình mới phục vụ du lịch. Đổ bê tông làm đường cho khách du lịch đi lại chụp hình. Làng chài nhỏ bé ngày nào giờ đây trở thành làng du lịch. Họ dựng nhà nghỉ, họ mở nhà hàng. Đoàn thuyền gỗ đánh cá giờ được thay bằng cano thuyền máy chở khác du lịch đi chơi biển. Ồn ào và náo nhiệt. Cuộc sống thị trường đã thay đổi tất cả. Giờ đây khi đặt chân trở lại nơi này mình không còn cảm xúc với gió với biển. Tất cả chỉ còn là khỉ niệm để lên đây gõ vài chữ tâm sự nhẹ với các bác. Các bác ở đây thích đi chơi khiểu như thế nào. Hoang sơ, giản dị, yên bình. Hay náo nhiệt năng động và thực dụng hơn. Cùng chia sẻ với mọi người nhé. Nhân tiện em có 2 tấm hình chụp cách nhau 5 để cho các bác cảm nhận sự thay đổi. Cảm ơn các bác đã đọc bài.
#dulich