Nghiên cứu mới vừa tiết lộ rằng voi châu Á không chỉ có trí thông minh đáng kinh ngạc mà còn sở hữu những nghi thức tưởng niệm đặc biệt dành cho những thành viên đã khuất trong đàn của chúng. Điều này cho thấy sự phong phú trong tập tính và cảm xúc của loài vật này.
Theo một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu ở Ấn Độ đã ghi lại cách mà voi châu Á chôn xác những con non. Người ta tìm thấy 5 thi thể voi con được chôn với tư thế nằm ngửa trong một mương thoát nước tại một vườn chè ở phía bắc Bengal.
Tác giả nghiên cứu là Akashdeep Roy, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Giáo dục Khoa học Ấn Độ (IISER) chia sẻ: "Voi châu Phi cũng chôn thi thể con non nhưng đây là lần đầu tiên hành vi này được ghi nhận ở voi châu Á". Roy cũng đã chỉ ra rằng hành động chôn cất của voi thường được ghi nhận ở những khu vực có rừng bị chia cắt và đất nông nghiệp, ví dụ như vườn chè.
Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét liệu những con voi châu Á có quay lại khu vực chôn cất giống như voi châu Phi hay không. Tuy nhiên, họ đã nhận thấy rằng thay vì làm như vậy, chúng có xu hướng tránh xa khu vực này. Thậm chí, ngay cả khi Sở Lâm nghiệp Ấn Độ di dời các thi thể đi nơi khác thì các trường hợp “chôn cất” này vẫn tiếp tục xảy ra. Tác giả Roy tin rằng ngay cả những con voi thuộc các đàn khác cũng có thể cảm nhận được nơi chôn cất. “Chúng biết nhiều thứ mà chúng tôi không biết”, ông nói.
Roy nói với CNN rằng anh dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các trường hợp chôn cất voi con ở phía bắc Bengal và Assam, nơi có nhiều vườn chè. Nhóm của ông sẽ sử dụng máy bay không người lái cũng như yêu cầu những người quản lý vườn chè và người dân địa phương báo cáo bất kỳ địa điểm chôn cất nào khác của voi.
Joshua Plotnik, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học Hunter ở New York - người không tham gia vào nghiên cứu. Ông tin rằng có thể có một lời giải thích đơn giản hơn cho điều này, đó là con non rơi xuống những con mương và không thể thoát ra ngoài. Chúng chết dần ở đó. Sau đó, đất cát tự nhiên rơi xuống trên thân xác chúng, hoặc thậm chí đó là bằng chứng cho thấy mọi nỗ lực giải cứu của các thành viên khác trong đàn.
Plotnik cho biết: “Điểm quan trọng ở đây là cần có thêm bằng chứng, chẳng hạn như quan sát trực tiếp về việc chôn cất và hành vi của voi trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào”.
Tuy nhiên, Akashdeep Roy đã phản đối giả thuyết này. Ông chỉ ra những vết bầm tím xuất hiện trên lưng của voi con cho thấy chúng đã được các thành viên khác trong đàn cố gắng kéo lê về nơi an nghỉ.
Theo CNN
Theo một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu ở Ấn Độ đã ghi lại cách mà voi châu Á chôn xác những con non. Người ta tìm thấy 5 thi thể voi con được chôn với tư thế nằm ngửa trong một mương thoát nước tại một vườn chè ở phía bắc Bengal.
Tác giả nghiên cứu là Akashdeep Roy, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Giáo dục Khoa học Ấn Độ (IISER) chia sẻ: "Voi châu Phi cũng chôn thi thể con non nhưng đây là lần đầu tiên hành vi này được ghi nhận ở voi châu Á". Roy cũng đã chỉ ra rằng hành động chôn cất của voi thường được ghi nhận ở những khu vực có rừng bị chia cắt và đất nông nghiệp, ví dụ như vườn chè.
Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét liệu những con voi châu Á có quay lại khu vực chôn cất giống như voi châu Phi hay không. Tuy nhiên, họ đã nhận thấy rằng thay vì làm như vậy, chúng có xu hướng tránh xa khu vực này. Thậm chí, ngay cả khi Sở Lâm nghiệp Ấn Độ di dời các thi thể đi nơi khác thì các trường hợp “chôn cất” này vẫn tiếp tục xảy ra. Tác giả Roy tin rằng ngay cả những con voi thuộc các đàn khác cũng có thể cảm nhận được nơi chôn cất. “Chúng biết nhiều thứ mà chúng tôi không biết”, ông nói.
Roy nói với CNN rằng anh dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các trường hợp chôn cất voi con ở phía bắc Bengal và Assam, nơi có nhiều vườn chè. Nhóm của ông sẽ sử dụng máy bay không người lái cũng như yêu cầu những người quản lý vườn chè và người dân địa phương báo cáo bất kỳ địa điểm chôn cất nào khác của voi.
Joshua Plotnik, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học Hunter ở New York - người không tham gia vào nghiên cứu. Ông tin rằng có thể có một lời giải thích đơn giản hơn cho điều này, đó là con non rơi xuống những con mương và không thể thoát ra ngoài. Chúng chết dần ở đó. Sau đó, đất cát tự nhiên rơi xuống trên thân xác chúng, hoặc thậm chí đó là bằng chứng cho thấy mọi nỗ lực giải cứu của các thành viên khác trong đàn.
Plotnik cho biết: “Điểm quan trọng ở đây là cần có thêm bằng chứng, chẳng hạn như quan sát trực tiếp về việc chôn cất và hành vi của voi trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào”.
Tuy nhiên, Akashdeep Roy đã phản đối giả thuyết này. Ông chỉ ra những vết bầm tím xuất hiện trên lưng của voi con cho thấy chúng đã được các thành viên khác trong đàn cố gắng kéo lê về nơi an nghỉ.
Theo CNN




