Mình xem quyển Hành Trình Về Phương Đông và cũng có hứng thú tìm hiểu tài liệu về hoá học, thiên văn; Theo mình thấy, bộ não của chúng ta có 1 thành phần nhỏ như hạt đậu, nằm gần ở tâm não (mọi người hay sách vở về tâm linh hay nói nó là "con mắt thứ ba"), theo cảm nhận của mình, nơi này chứa nhiều DMT (N, N-dimethyltryptamine - một loại hoạt chất thức thần cực mạnh sinh ra tự nhiên từ não bộ con người), chất này giúp con người bớt đau đớn, cảm thấy hạnh phúc,... đồng thời cũng sỉnh ra ảo giác, tuỳ mỗi người ảo giác sẽ khác nhau...
Mình nghĩ khả năng "trải nghiệm" cận tử kiểu này do chất thức thần đến từ DMT gây ra hơn là "linh hồn" gì đó - mặc dù mình thấy rất nhiều bài viết nói về những trải nghiệm này.
Update: Ah mình mới research lại trên wikipedia để check lại comment của mình có sai sót ở đâu ko, thì thấy wikipedia cũng có đoạn nói đến trải nghiệm cận tử và ảo giác của DMT mang lại (ảnh bên dưới).