Em sang đó du lịch anh ơi! Em tự đi du lịch một mình từ năm 10 tuổi cơ. Năm ngoái đi Pháp rồi. Nhưng chưa qua Bordeaux. Năm nay đi qua lại đó thăm mấy người bạn. Sau đó thì vi vu châu Âu luôn. 😆
Mình cũng thích du lịch 😃 Ngày xưa mình để dành tiền mãi để đi chơi xong roài lấy hết ra để mua cái ĐT đầu tiên - để mình làm bài về chuyện này cho vui 😁
Em nói tiếng pháp bt anh ạ. Ko giỏi nhưng đủ dùng. Em chỉ đi du lịch thôi làm sao mà hẹn gặp bên đó sau vài năm được ạ? 😆
---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ----------
Cố lên chị. Tiếp teục để dành tiền và kiềm chế ham muốn mua di động. Chắc chắn chị à gia đình sẽ đi được khắp mọi nới. Cho bé con đi chơi cùng mới vui 😃)
Để dành được mấy bữa chứ thấy máy là ko kiềm chế được 😃 Chắc kiếm ngành nào lương cao chót vót để có tiền đi du lịch & mua máy luôn - nhất là sang Nhật cho thỏa thích với các loại máy JMP 😁
sẽ tự sướng với đống tiền mới vừa đếm được hehe:p...bác làm e post thứ 100 của e rồi, e thích con số 99 post của e, mấy ngày nay ko dám post gì cả hehe
haha kiểu đó cũng được à nha ;), nhưng mà thui lỡ rùi cho e nó lên 999 lun cho oách hehe...chắc khoảng mấy năm nửa mới lên nỗi 999. Cần tìm 1 sư phụ chỉ cách spam nhẹ nhàng nhưng ép phê để mau chóng lên 999..🆒:mstickle:
Hồi đầu mình cũng máu 98... định mua phát khi em nó vừa mới ra...và các bác thương gia ship về sẽ là 8T gì đó... sau nghĩ lại...Với số tiền đó thì cứ gọi là trích số lẻ + thời gian để sưu tập cho bộ palm ngày một hoàn chỉnh hơn 😃
mấy ngày đi vắng lên có nhiều cái mới quá 😁 chiều nay vừa đi xem phim vs Ngược Nắng xong :p
p/s: đính chính cậu bé trong avatar là Bống - em họ Ngược Gió nhé 😃