Rubi Lee
04/02/2026
Người đàn ông mất 30 năm để cải tạo khu rừng

Vào khoảng năm 1995, ông Şeyhmus Erginoğlu (nay đã ngoài 70 tuổi) - một người tài xế xe tải đã quyết định làm một việc mà ít ai nghĩ đến, đó là biến bãi đất hoang đầy rác tại quê nhà Mardin, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ thành một khu rừng xanh.

Ông Şeyhmus Erginoğlu bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như dọn rác, lắp đường ống dẫn nước, rồi trồng các cây non đầu tiên. Qua thời gian, mảnh đất cằn cỗi ấy đã trở thành một khung rừng nhỏ với khoảng 11.000 cây, chưa kể số cây được ông trồng thêm ở các khu vực xung quanh. Mỗi ngày rảnh rỗi, ông đều tự tay chăm sóc khu rừng mà ông chẳng nhận được bất kỳ khoản thù lao nào.

Để đảm bảo cây cối có đủ nước, ông Şeyhmus Erginoğlu đã đào rất nhiều giếng nước xung quanh, tận dụng các mạch nước tự nhiên để tưới tiêu.

“Tôi không kiếm được tiền từ việc này, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi cây ra quả, việc mọi người đến đây, ăn quả và nghỉ ngơi dưới tán cây và tận hưởng không gian khiến tôi cảm thấy rất vui.” - ông Şeyhmus Erginoğlu chia sẻ.
15
0
7
nothingisay
04/02/2026
Ở đấy còn có đất hoang để làm DIY, thật ngưỡng mộ.
1
0
xanq0206
04/02/2026
Ở thành phố thì trồng rau sống tận dụng bịch mủ túi ni lông với nước và cát bụi. .. :v
0
0
vô đức vô lạng
0
0
Lê Duy Cảnh
04/02/2026
Things that make you happy!
0
0
Giờ ở miền Đông Nam Bộ có đất và có nước thì chả mấy chốc mà cà phê, sầu giêng mọc ùn ùn !!
0
0
apip2vis
05/02/2026
ngưỡng mộ và khâm phục ý chí của ông
0
0
cảm ơn ông cống hiến suốt 30 năm qua, đã đến lúc chúng tôi thu hoạch rồi
0
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025