Bạn có thể cô lập bản thân với thế giới bên ngoài 1 tuần, 1 tháng, thậm chí 1 năm... Nhưng 31 năm sống tách biệt là một khoảng thời gian rất dài, và điều đó không hề hấn gì đối với Mauro Morandi - người đàn ông 81 tuổi sống một mình tại đảo Budelli thuộc giữa 2 đảo Sardinia và Corsica ở Địa Trung Hải.
Năm 1989, thuyền của Morandi bị hỏng máy và cập bến tại đảo, cùng tại thời điểm đó thì người trong nom đảo Budelli đã về hưu cho nên Morandi đã quyết định ở lại để cai quản hòn đảo tuyệt đẹp này.
Mãi đến năm 2016, khi mà đảo Budelli được chính thức công nhận là một phần của Vườn Quốc Gia Maddalena. Lúc này Mauro Morandi đã bị giới chính quyền cho rằng ông ta không có quyền được sinh sống tại đây. Nhưng sau đó đã có hơn 18.000 đơn xin từ chối trục xuất ông từ các người dân sống lân cận gửi lên và tất nhiên việc yêu cầu Morandi rời khỏi đảo đã được tạm ngưng.
Năm 1989, thuyền của Morandi bị hỏng máy và cập bến tại đảo, cùng tại thời điểm đó thì người trong nom đảo Budelli đã về hưu cho nên Morandi đã quyết định ở lại để cai quản hòn đảo tuyệt đẹp này.
Sự gắn bó "kiên cường"
Mãi đến năm 2016, khi mà đảo Budelli được chính thức công nhận là một phần của Vườn Quốc Gia Maddalena. Lúc này Mauro Morandi đã bị giới chính quyền cho rằng ông ta không có quyền được sinh sống tại đây. Nhưng sau đó đã có hơn 18.000 đơn xin từ chối trục xuất ông từ các người dân sống lân cận gửi lên và tất nhiên việc yêu cầu Morandi rời khỏi đảo đã được tạm ngưng.
Morandi nói ông sẽ không bao giờ rời khỏi đảo, ông sống ở đây và cũng sẽ chết ở đây, ông muốn khi chết mình được thiêu thành tro và ông sẽ được "cuốn theo" làn gió của biển để mình trở thành một phần linh hồn của Budelli. Morandi tin rằng mọi sự sống rồi cùng sẽ quy tụ về đất mẹ, con người đều là một phần năng lượng để nuôi sống trái đất này.
Bản tính của Morandi là ông không thích loài người, đó cũng là lí do ông sống tách biệt, tuy vậy vào các thời điểm du lịch ở Budelli ông đều hướng dẫn kĩ càng du khách về cách bảo vệ các loài thực vật tại đây và chia sẻ tại hệ sinh thái. Ông luôn cố gắng để cho mọi người hiểu rằng thực vật ở đây cần phải sống và phát triển.
Tình yêu bất diệt vời thiên nhiên
Morandi nói rằng ông không phải là nhà sinh thái học gì cả, nhưng với từng ấy năm gắn bó tại nơi đây thì ông hiểu rất rõ về các loài cây, động vật, chúng sống tốt là nhờ phần lớn sự bảo dưỡng của mình. Ông muốn mọi người đến đây hay là du khách đi chăng nữa đều phải hiểu cái đẹp của các loài thực vật, không chỉ nhìn chúng bằng mắt mà phải cảm nhận được chúng.
Mùa đông là mùa hiu quạnh nhất tại Budelli, trong khoảng thời gian này thì Morandi có chừng 20 ngày không giao tiếp với bất kì ai. Ông dành phần lớn thời gian để ngồi ở bãi biển mà không suy nghĩ gì, chỉ lắng nghe tiếng sóng vỗ và tiếng gió rì rào. Morandi nói vui rằng ở đây không khác gì "nhà tù", nhưng đó chính là nhà tù mà ông chọn cho bản thân mình.
Ông hay sưu tầm gỗ bạch xù, mang về và điêu khắc thành những hình thù nào đó, sau đó sẽ bán cho các du khách ghé đảo, số tiền bán được sẽ quyên góp tiền cho các tổ chức phi chính phủ tại Châu Phi hay Tây Tạng. Hay sở thích chụp ảnh để lưu lại sự thay đổi tại Budelli từ ngày này tháng nọ, hay thay đổi theo các mùa trong năm. Ông cũng thích đọc sách và học theo lý tưởng sống của các triết học gia Hy Lạp, có lẽ thế mà dần trở thành cá tính của mình và sống nội tâm. Tất nhiên cuộc sống của Morandi là cuộc sống không có "social media" hay Wi-Fi, công nghệ nào cả, chỉ có ông và thiên nhiên.
Quảng cáo
Trong phần đời sống tại Budelli, ông chưa bao giờ bị bệnh hay ốm đau gì, ông cho rằng có lẽ do mình có gen tốt 😁
Các nhà khoa học cho rằng việc sống tách biệt khỏi xã hội loài người thường có ở nhà thơ, nhà triết học hay hoạ sĩ, khi mà họ cần không gian riêng và cảm hứng cho những tác phẩm của mình. Nhưng trường hợp một người bình thường như Morandi là rất hiếm gặp. Nếu một người sống trong thời đại công nghệ phát triển ngày nay thì việc sống cô độc sẽ khiến họ bị tiêu cực về suy nghĩ và gặp stress nặng, trầm cảm.
Hiện nay chúng ta chọn sống riêng biệt, cách li vì dịch COVID-19, nhưng người đàn ông này đã chọn cuộc sống của riêng trong suốt 3 thập kỷ rồi.
Khoảng thời gian Morandi thích nhất trong ngày là ngắm hoàng hôn buông xuống chân trời, khi mà thế giới ồn ào ngoài kia lên đèn thì tại đây ông thấy mình thanh thản. Ông nói "con người chúng ta luôn nghĩ mình là một sinh vật cao cấp hay cần được tôn thờ, trog khi đó thiên nhiên mới cần được tôn thờ và được dành sự quan tâm".
Một chút về hòn đảo Budelli
Quảng cáo
Đảo Budelli thuộc Vườn Quốc Gia Maddalena Archipelago, thuộc phía bắc Sardinia, Ý. Vườn Quốc Gia bao gồm 7 đảo lớn nhỏ khác nhau, Budelli là đảo đẹp nhất và đặc biệt tại đây có bờ biênnr Spiaggia Rosa, nơi có những bãi cát hồng tuyệt đẹp, màu hồng tự nhiên này là "tác phẩm" của một sinh vật rất nhỏ (thuộc lớp san hô) với lớp vỏ màu hồng và chỉ cố kính hiển vi mới nhìn thấy chúng.
Đảo này đã được bán với giá 2.94 triệu EUR vào tháng 10 năm 2013 bởi một người New Zealand sau khi người chủ trước đó bị phá sản. Nhưng hiện tại thì đảo Budelli vẫn thuộc tài sản và dưới mọi điều hành của Vườn Quốc Gia Maddalena đồng thời dưới mọi điều hành của theo luật của Thượng nghị viện.
Theo National Geographic