Gửi các anh "soái ca" chuyên soi mói nhan sắc chị em! 👋
Hôm nay, em có đôi lời muốn gửi đến các anh, những người tự cho mình cái quyền phán xét nhan sắc của người khác, đặc biệt là chị em phụ nữ. 💁♀️
Các anh à, đẹp hay xấu là quan niệm của mỗi người. Cái các anh thấy "xấu" chưa chắc người khác đã thấy vậy. Và dù có "xấu" thật thì cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc đời các anh?
Chị em chúng em không sống để làm vừa mắt các anh. Chúng em có quyền tự tin với vẻ ngoài của mình, dù là mũm mĩm, gầy gò hay có bất kỳ đặc điểm nào khác.
Thay vì dành thời gian soi mói, sao các anh không tập trung vào phát triển bản thân, nâng cao trình độ văn hóa và học cách tôn trọng người khác? 😉
Đàn ông đích thực là người biết trân trọng phụ nữ, chứ không phải là kẻ chỉ biết dùng lời lẽ cay độc để làm tổn thương người khác...
Đúng là có những người "nghiện" công nghệ, sẵn sàng chi tiền triệu cho những món đồ mới nhất, xịn nhất. Nhưng tiếc thay, kiến thức và tư duy của họ lại chẳng được "nâng cấp" theo.