TTBC23



Người gác hải đăng cuối cùng

Jimmii Nam
28/5/2023 5:22Phản hồi: 0
Người gác hải đăng cuối cùng
Các ngọn hải đăng là "vệ sĩ của tàu bè' từ bao đời nay. Nhờ chúng, tàu bè không va phải đá lúc ban đêm. Nhưng giờ đây, tiến bộ khoa học đã khiến nghề nghiệp lâu đời phải chấm dứt. Trong ảnh là một chiếc phi cơ trực thăng đến đón Jean Donnart, người gác hải đăng cuối cùng ở La Vieille, Pháp.
IMG_3939.jpeg
Từ đây về sau, tất cả hải đăng đều được đốt đèn pha tự động, không cần sự có mặt của người gác hải đăng. Một ông lão gác hải đăng ngậm ngùi bảo:
"Phải chiến đấu với giông bão, với sương sa gió mặn với sự cô đơn ngút ngàn mới hiểu và yêu quý nghề gác hải đăng. Hải đăng tự động sẽ thiếu "cái hồn" con người hòa nhập vào. Tôi nhớ lại những lần vật lộn với gió bão để sửa lại một của sổ bị gãy, phải lần mò xuống thang để đóng lại cái cửa quên gài mà âm thanh sóng gió của biển cả rộn rã cả lòng... Vĩnh biệt một thời thương yêu đã qua!".
Tự động hóa vào ngày 14 tháng 11 năm 1995. Để phản đối quyết định này, Jean Donnart và một trong những đồng nghiệp của ông ấy đã từ chối một chuyến khởi hành rời đi trước đó.
.
Trường Giang
Theo Figaro
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019