Bạn nghĩ thế nào khi xem bức ảnh khỏa thân với cây thánh giá khổng lồ tại tòa thánh Vatican? Hay khi người mẫu không mặc gì và tạo dáng trước Bức tường Than Khóc ở Jerusalem? Hay cô ấy vén váy lên để lộ bộ phân sinh dục bên trong Hagia Sophia - nơi từng là nhà thờ Byzantine và nhà thờ Hồi giáo Ottoman - nay đã là bảo tàng?
Đây là loạt ảnh mà người mẫu Playboy Marisa Papen đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận vừa qua. Cô ấy đã chụp ảnh khoả thân trước những công trình tôn giáo lớn của thế giới. Nhiều người cho đây là những tấm hình phản cảm, bệnh hoạn và là sự sỉ nhục đối với tôn giáo nên cô người mẫu này bị lên án dữ dội. Nhưng trước khi phán xét cô nàng này, chúng ta thử tìm hiểu nguyên do thật sự xem tại sao Papen có những hành động táo bạo đến thế.
Trong loạt ảnh này, cô người mẫu 26 tuổi mang quốc tịch Bỉ đã chụp ảnh khoả thân với cây thánh giá khổng lồ tại Vatincan.
Đây là loạt ảnh mà người mẫu Playboy Marisa Papen đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận vừa qua. Cô ấy đã chụp ảnh khoả thân trước những công trình tôn giáo lớn của thế giới. Nhiều người cho đây là những tấm hình phản cảm, bệnh hoạn và là sự sỉ nhục đối với tôn giáo nên cô người mẫu này bị lên án dữ dội. Nhưng trước khi phán xét cô nàng này, chúng ta thử tìm hiểu nguyên do thật sự xem tại sao Papen có những hành động táo bạo đến thế.
Trong loạt ảnh này, cô người mẫu 26 tuổi mang quốc tịch Bỉ đã chụp ảnh khoả thân với cây thánh giá khổng lồ tại Vatincan.
Marisa Papen tạo dáng với cây thánh giá với background phía sau là Nhà thờ Thánh Peter. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR
Năm 2018, người chụp Jesse Walker và Papen đã bị cảnh sát Ý bắt khi đang chụp ảnh ở Vatican. Ở đồn cảnh sát, họ bị thẩm vấn và giam giữ trong 10 giờ đồng hồ. Đây không phải là lần đầu tiên, trước đó, cô người mẫu này cũng đã bị bắt khi chụp ảnh khoả thân ở khu đền phức hợp Karnak gần thành phố Luxor của Ai Cập.
Papen nói cô làm những điều này vì cô có những vấn đề cá nhân với chính các tổ chức tôn giáo. Cô nói: "Đối với tôi, vấn đề lớn nhất là các thể chế được xây dựng mượn danh tôn giáo. Có những người bị điều khiển bởi đồng tiền và họ là những kẻ bất lương."
Hình ảnh Papen đang chụp ảnh trong một nghi lễ được tạo dựng. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR
Bản thân cô lớn lên là một người theo đạo Công giáo ở Bi. Papen kể: "Khi tôi mới 12 tuổi, một người bạn rất thân của tôi đã mở lòng với tôi và kể rằng cô ấy đã bị một tu sĩ xâm hại tình dục khi cô ấy mới 6 tuổi. Tôi thấy ghê tởm và đã khóc rất nhiều, cùng lúc đó tôi thấy mình hoàn toàn mất hết niềm tin. Tôi đã đi tới nhà thờ với bà mình rất nhiều lần."
"Tôi đã được rửa tội, tôi đã đi rước lễ, thực tế tôi từng là một phần của tôn giáo. Tôi chỉ không hiểu tại sao nếu câu chuyện này là thực và mọi người biết về điều đó, nhà thờ vẫn có rất nhiều tín đồ."
"Vài năm sau, bạn trai của tôi kể với tôi câu chuyện tương tự, về những gì đã xảy ra với anh ấy trong lễ Tiệc Ly. Nỗi đau tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy đã làm tan vỡ trái tim tôi."
Quảng cáo
Papen gây ra rất nhiều phẫn nộ trong dư luận khi chụp ảnh khoả thân ở các địa điểm quan trọng của tôn giáo. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR
Hagia Sophia, Vương cung thánh đường Chính thống giáo Đông Phương, sau là thánh đường Hồi giáo, và nay là một viện bảo tàng ở Istanbul thu hút rất nhiều khách du lịch. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR
Papen đang ngồi trên bộ Kinh thánh ở Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, Ý. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR
Hagia Sophia, Vương cung thánh đường Chính thống giáo Đông Phương, sau là thánh đường Hồi giáo, và nay là một viện bảo tàng ở Istanbul thu hút rất nhiều khách du lịch. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR
Papen đang ngồi trên bộ Kinh thánh ở Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, Ý. Ảnh: CEN/Jesse Walker - ENKI EYEWEAR