Em gái mình ở phần Lan đi học bên đó. Vừa bay sang 1 tuần thấy bên đấy toang quá nên đặt vé bay về ngay. Vừa về TSN hôm thứ 4, xác định từ đầu sẽ đi cách ly. Nó kêu vào đây cũng dễ chịu, ăn 3 bữa và chỉ ngủ. Đang lo đi về tăng mấy kg 😆 chỉ kêu là cùng phòng có mấy đứa chảnh chó, chê bai và ra vẻ sợ người cùng phòng nên đếu nói chuyện hay kết bạn, thành ra nó kêu hơi buồn. Mỗi vậy thôi.
Ngoài HN thì cả một lũ học trò (xưa làm bên giáo dục nên cũng có học trò) đang du học sinh tứ xứ cũng chạy về hết. Từ anh, Đức, Mẽo ... Chạy về bằng hết luôn, đứa nào về cũng khoe ăn uống sướng lại vui vì được tụ tập 😃) nhưng cũng có đứa kêu than là khổ này khổ nọ. Nói chung cũng lắm loại ý kiến. Mình bảo mấy đứa học trò cũ với con em gái: Về được chăm sóc là tốt rồi, sợ chết mới về, về được an toàn thì đừng đỏi hỏi nữa.
Nhà mình người nhà làm dịch tễ nhiều, cả chống dịch lẫn xét nghiệm. Nói thật là bữa cơm chúng nó ăn trong trại cách ly còn đúng bữa và ngon hơn tỉ lần. Vợ mình đây còn phải xông vào khu có dịch, tiếp xúc bệnh nhân để ngoáy họng lấy mẫu, rồi xét nghiệm, có hôm 9 10h tối mới về, ăn thì toàn ăn tạm mì gói, cơm mang đi ăn trưa đếu kịp ăn. Đã thế vì phải đi lấy mẫu nên cả nhà 2 vợ chồng xác định nếu có bị nhiễm là 2 vợ chồng sẵn sàng tâm lý lên viện cách ly. Nên là kêu ca với phê bình ít thôi nhé các bạn.
Ngoài HN thì cả một lũ học trò (xưa làm bên giáo dục nên cũng có học trò) đang du học sinh tứ xứ cũng chạy về hết. Từ anh, Đức, Mẽo ... Chạy về bằng hết luôn, đứa nào về cũng khoe ăn uống sướng lại vui vì được tụ tập 😃) nhưng cũng có đứa kêu than là khổ này khổ nọ. Nói chung cũng lắm loại ý kiến. Mình bảo mấy đứa học trò cũ với con em gái: Về được chăm sóc là tốt rồi, sợ chết mới về, về được an toàn thì đừng đỏi hỏi nữa.
Nhà mình người nhà làm dịch tễ nhiều, cả chống dịch lẫn xét nghiệm. Nói thật là bữa cơm chúng nó ăn trong trại cách ly còn đúng bữa và ngon hơn tỉ lần. Vợ mình đây còn phải xông vào khu có dịch, tiếp xúc bệnh nhân để ngoáy họng lấy mẫu, rồi xét nghiệm, có hôm 9 10h tối mới về, ăn thì toàn ăn tạm mì gói, cơm mang đi ăn trưa đếu kịp ăn. Đã thế vì phải đi lấy mẫu nên cả nhà 2 vợ chồng xác định nếu có bị nhiễm là 2 vợ chồng sẵn sàng tâm lý lên viện cách ly. Nên là kêu ca với phê bình ít thôi nhé các bạn.