Tôi nhảy việc khá nhiều, từ những công việc chân tay như chạy bàn trong các cửa hàng hay giúp việc gia đình cho đến những công việc hành chính văn phòng.
Mọi việc chỉ lướt qua đời tôi trong khoảng 2 năm từ khi ra trường. Mọi thứ bấp bênh, vô định hướng, và tôi thực sự không tìm thấy cái mà tôi thực sự đam mê và mong muốn theo đuổi.
Giờ tôi đang chuyển qua làm freelancer- nghề tự do liên quan đến dịch thuật. Vì cũng may được cái biết được Tiếng Anh, nên tôi mau chóng nhận được những dự án dịch thuật từ các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu.
Hiện tại, mức lương cũng ở mức kha khá, và tôi có thời gian làm những việc khác mình yêu thích như du lịch, đi xem phim, hẹn hò với đám bạn. Cuộc sống hiện tại khiến tôi khá hài lòng.
Chia sẻ công việc của bạn với tôi đi, biết đâu tìm ra tiếng nói chung ;) và biết đâu tôi có thể chia sẻ một chút về những kinh nghiệm của mình với các bạn.
Mọi việc chỉ lướt qua đời tôi trong khoảng 2 năm từ khi ra trường. Mọi thứ bấp bênh, vô định hướng, và tôi thực sự không tìm thấy cái mà tôi thực sự đam mê và mong muốn theo đuổi.
Giờ tôi đang chuyển qua làm freelancer- nghề tự do liên quan đến dịch thuật. Vì cũng may được cái biết được Tiếng Anh, nên tôi mau chóng nhận được những dự án dịch thuật từ các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu.
Hiện tại, mức lương cũng ở mức kha khá, và tôi có thời gian làm những việc khác mình yêu thích như du lịch, đi xem phim, hẹn hò với đám bạn. Cuộc sống hiện tại khiến tôi khá hài lòng.
Chia sẻ công việc của bạn với tôi đi, biết đâu tìm ra tiếng nói chung ;) và biết đâu tôi có thể chia sẻ một chút về những kinh nghiệm của mình với các bạn.