Nhiếp ảnh gia tái hiện "ước mơ của em" của 17 em nhỏ qua hình ảnh

blueJune
13/11/2019 7:50Phản hồi: 20
Nhiếp ảnh gia tái hiện "ước mơ của em" của 17 em nhỏ qua hình ảnh
Một ước mơ phần nào nói lên tính cách, sự sáng tạo và hoài bão của con người. Nhiếp ảnh gia Chris de Bode cùng kết hợp với Save the Children đã quyết định tái hiện lại giấc mơ của các em nhỏ qua hình ảnh. Hầu hết những đứa trẻ mà anh tiếp cận chưa từng bao giờ được hỏi câu "Ước mơ của em là gì?" nhưng tất cả các em đều có giấc mơ sâu kín bên trong, chỉ chờ được lắng nghe.

Một số em biết chính xác giấc mơ của mình là gì, một số khác cần được khích lệ nhưng tất cả các em đều có những động cơ rõ ràng cho mình và đều có điểm chung: chúng đại diện cho một giải pháp, trốn thoát khỏi những nỗi đau, với tới những khát khao và hoài bão.

uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Antonio, 11 tuổi, Mozambique
"Bố của em là một người nông dân trồng lúa. Bố làm việc rất chăm chỉ nhưng chả kiếm được bao nhiêu. Hầu hết người dân ở đây đều trồng lúa, ngô hoặc đậu. Em muốn trở thành một người nông dân kiểu khác. Em muốn nuôi bò! Sữa bò rất có lợi cho sức khoẻ vì nó cung cấp protein và canxi. Em đã được học điều đó ở trường lớp. Em muốn sở hữu một trang trại có thật nhiều bò. Mọi người không phải chi trả quá nhiều tiền để mua sữa."

00015uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg

Eurgenia de Winter, 13 tuổi, Hà Lan

"Em mơ ước về một căn nhà bình yên có cả bố và mẹ. Điều đó có lẽ là bình thường với hầu hết mọi đứa trẻ nhưng chưa bao giờ em được trải nghiệm nó. Em rất đau khổ khi ở nhà em, mọi diễn biến xấu đi và em phải chia ly với bố mẹ. Em đã học được rằng, gia đình là một điều gì đó rất mong manh và dễ vỡ."

00014uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Maheen, 12 tuổi, Afghanistan

"Em muốn trở thành giáo viên dạy Toán. Em đã đọc câu chuyện về một cô bé không được phép đến trường. Bố mẹ cô ấy không có tiền để trả học phí bởi vì họ có một món nợ với đối tác kinh doanh. Cô bé đó nghĩ rằng có gì đó không ổn, vì thế bạn ấy đã thức cả đêm để làm lại các phép tính. Hoá ra mọi việc hoàn toàn ngược lại: đối tác mới là bên nợ bố cô ấy. Người bố không tin vào phép tính của con gái nên đã đến hỏi thầy giáo dạy Toán. Người thầy khẳng định cô bé đã đúng. Bố bạn ấy rất hạnh phúc và cho bạn ấy đi học. Em thích câu chuyện này vì nó chứng minh được tầm quan trọng của việc đọc, viết và hiểu về Toán."

00012uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Wilberforse, 11 tuổi, Uganda

"Em muốn trở thành người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới. Tất cả mọi người ở trường học và làng của em sẽ tự hào về em. Em mơ về giây phút khi trở về làng với huy chương và cúp chiến thắng. Mọi người vỗ tay và chúc mừng em. Em sẽ được bạn bè công kênh trên vai và bố mẹ em sẽ là những người tự hào nhất. Để thực hiện được giấc mơ của mình, em đang luyện tập hàng ngày. Em có thể chạy hàng giờ đồng hồ mà không làm đau nhức các cơ."

00013uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Tahmina, 13 tuổi, Afghanistan

"Em rất giỏi môn bóng chuyền, chạy và Toán. Em mơ rằng mình sẽ trở thành vận động viên bóng chuyền giỏi nhất thế giới. Em đoán rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì thế em muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật tim."

00017uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg

Quảng cáo


Rens, 14 tuổi, Hà Lan

"Em được sinh ra với cái tên Renske, một cô gái. Em đã sinh ra nhầm dưới hình hài và cơ thể này. Em luôn luôn cảm giác mình là một chàng trai. Em mơ mình được thực sự trở thành một chàng trai. Năm tới, em sẽ có cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực. Em rất nóng lòng đến ngày đó. Hoóc-môn sẽ gây ra rất nhiều tác hại đến làn da của em nhưng điều này hoàn toàn xứng đáng. Em thích nằm trên giường với cặp ống nhòm của mình, ngắm nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời."

00005uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Batool, 14 tuổi, Jordan

"Em xem một bộ phim truyền hình về một bệnh viện trên tivi hàng tuần. Một trong những nhân vật chính là bác sĩ phẫu thuật tim. Ông ấy luôn luôn chữa lành cho bệnh nhân của mình. Em mơ mình được là ông ấy bởi vì dì của em có vấn đề về tim mạch. Nếu em là diễn viên ấy, chắc chắn em sẽ làm cho dì mình khoẻ lại."

00002uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
LoveSon, 6 tuổi, Ấn Độ
"Em đã ốm rất nặng, vì vậy bố mẹ đã đưa em tới phòng khám di động của Save the Children. Bác sĩ đã cho em một mũi tiêm và vài giờ sau, em cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Hiện tại, em cũng muốn trở thành bác sĩ. Em muốn giúp trẻ em khoẻ mạnh hơn. Em biết rằng bác sĩ có thể kiếm rất nhiều tiền. Em sẽ mua cho gia đình mình một ngôi nhà to và những đôi dép quai hậu bằng da thật. Em sẽ đưa tất cả bạn bè của mình đến nhà hàng ăn pizza. Em chưa bao giờ ăn pizza nhưng mọi người đều bảo nó rất ngon."

00006uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg

Quảng cáo


Hasti, 7 tuổi, Afghanistan
"Trước đây chúng em không có sách tại trường học. Bây giờ chúng em đã có một góc đọc xinh xắn, nơi có thể ngồi và đọc sách. Em đặc biệt thích cuốn sách kể về một cô gái chăm sóc cho các loài hoa. Em mơ mình dược trở thành cô ấy. Em luôn chăm bón tốt cho vườn cây nhà mình. Em tưới nước hàng ngày và kể chuyện cho chúng nghe. Một trong những chiếc cây đó có hoa. Mùi hương của chúng thật tuyệt vời."

00007uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Ali, 9 tuổi, Jordan

"Em đã có tất cả trước khi chiến tranh nổ ra. Em đã rất hạnh phúc. Rồi sau đó cuộc chiếc bắt đầu. Tất cả mọi người đã phải chạy trốn để cứu lấy mạng sống của mình. Chúng em muốn đi qua con đường xuyên qua thung lũng đang ở đằng sau em. Đó là biên giới giữa Syria và Jordan nhưng họ đã tràn vào thung lũng nên những người tị nạn không thể băng qua. Chúng em đã phải đi bộ thêm nhiều dặm nữa. Lính bắn tỉa chĩa súng về phía chúng em, đạn bay khắp xung quanh. Thật may mắn vì em đã sống sót. Em không hiểu vì sao họ làm vậy. Em không phải là kẻ thù. Em chỉ là một cậu bé với những ước mơ giản đơn: Em muốn được hạnh phúc lần nữa. Em ở rất gần nhà nhưng đồng thời cũng rất xa. Nó không thể với tới, giống như một cơ hội mới với hạnh phúc vậy."

00010uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Elsa, 7 tuổi, Mozambique

"Em mơ mình là một chú chim màu đỏ. Màu đỏ là màu yêu thích của em. Em có thể bay cao trên bầu trời và tới bất cứ đâu. Em sẽ bay đến chỗ bà của mình. Bà sống gần đây nhưng những chú chim bay nhanh hơn đôi chân em. Em cũng sẽ tới chỗ chị em. Em phải đi bộ một tiếng đồng hồ để gặp chị. Và em sẽ bay tới chỗ dì ở thành phố lớn. Em đi qua bức tường xanh lam này cả trăm lần mỗi ngày. Từ bây giờ, em sẽ nghĩ về ngày hôm nay, về giấc mơ của mình và về tấm ảnh. Thật vui khi được là trung tâm của sự chú ý."

00016uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Blaise, 12 tuổi, Haiti

"Em mơ về rất nhiều thứ. Sau trận động đất năm 2010, em đã có những đêm ác mộng khủng khiếp trong một thời gian dài. Bây giờ em đã có lại những giấc mơ hạnh phúc. Thi thoảng em ước mình trở thành tài xế lái taxi, thi thoảng em lại mơ mình là Michael Jackson."

00003uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Djarida, 8 tuổi, Mexico

"Nhiều cô bé không được phép đến trường hoặc chỉ được đi học vài năm. Sau đó, các bạn ấy phải ở nhà giúp bố mẹ, đi lấy chồng hoặc đi làm. Em may mắn vì vẫn được đi học. Em yêu động vật, đặc biệt là chó. Mọi người thường không chăm sóc tốt cho thú nuôi. Em muốn trở thành bác sĩ thú y để có thể giúp những con vật tội nghiệp ấy. Em sẽ phải học tập chăm chỉ và em rất quyết tâm về điều này."

00001uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Aniket, 10 tuổi, Ấn Độ

"Em đã xem một chương trình TV về vũ trụ. Nó rất thú vị. Em mơ mình được bay vào vũ trụ. Em muốn bay tới mặt trăng. Hẳn sẽ rất tuyệt vời khi được ngắm nhìn hành tinh của chúng ta từ không gian vũ trụ. Em thắc mắc liệu mình có thể nhận ra Ấn Độ không. Trở thành phi hành gia là mục tiêu của cuộc đời em."

00004uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
My-Taelle, 10 tuổi, Haiti
"Mọi người rất buồn sau trận động đất. Họ mất đi người thân, bạn bè và căn nhà mình ở. Khi làm chú hề, em có thể làm mọi người cười trở lại. Em cảm thấy buồn khi thấy mọi người buồn."

00008uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Tabaan, 13 tuổi, Afghanistan

"Em muốn là một ông vua. Điều đầu tiên em sẽ làm là trao cho người dân sự an toàn và sự bảo vệ. Mọi người không có điều này tại Afghanistan. Đất nước của em là nơi nguy hiểm nhất để sống trên thế giới. Nếu là một vị vua, em sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người ở Afghanistan có một công việc. Nếu gia đình nào cũng có thu nhập, sẽ không ai phải sống trong cảnh nghèo đói nữa. Thất nghiệp là một vấn nạn lớn. Mọi người chán nản khi không làm việc và bắt đầu đánh nhau. Một vị vua phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hẳn là khó khăn lắm khi làm vua."

00009uoc-mo-cua-em-camera-tinhte.jpg
Sabina, 9 tuổi, Ấn Độ
"Em luôn luôn phải mặc quần áo cũ từ họ hàng để lại. Em chưa bao giờ được chọn một chiếc váy đẹp nhất ở cửa hàng. Em muốn được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ để cho mọi người thấy em là ai. Khu ổ chuột quá bẩn và hôi hám. Rác ở khắp mọi nơi. Em chắc chắn rằng mình sẽ cảm thấy tốt hơn với quần áo mới. Em sẽ trông giống một ngôi sao điện ảnh. Mọi người sẽ phải ngoái đầu lại và nói: "Sabina là cô bé đẹp nhất tại khu ổ chuột."

Theo TheGuardian
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lovetech36
TÍCH CỰC
4 năm
Quá đẹp
SaiO
TÍCH CỰC
4 năm
Hình rất đẹp
Sáng tạo
Các em cần vùng lên để đòi quyền lợi cho mình, như những thanh niên cấp tiến ở Hồng Kông hiện nay ấy, đừng chờ đợi
dễ thương quá
Mr_HongHot
TÍCH CỰC
4 năm
để thằng nhỏ ngồi mỏm đá nhìn ớn vãi
@Mr_HongHot đạn bay vèo vèo em nó còn chẳng run mà bạn.
Ali, 9 tuổi, Jordan. Chiến tranh là gì, các em còn quá nhỏ để cảm nhận, nhưng mất mát là điều em cảm thấy đầu tiên. Chiến tranh chỉ phục vụ người lớn. Thật tội. Hãy cho em đầy đủ như lúc chưa có mất mát, để em chỉ ước hạnh phúc thêm lần nữa.
Ôi, đọc bài này lại nhớ về lúc nhỏ, ước muốn đủ thứ vĩ đại, càng lớn ước mơ lại càng nhỏ lại.
đẹp quá, tác giả tìm đc cái đẹp ở những nơi dường như là bế tắc của cuộc sống
Thao990
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tính nhân văn rất cao
ngon
db9911
TÍCH CỰC
4 năm
Dream of the Endless.
Những ước mơ nhỏ nhoi, trong sáng hồn nhiên ,vô giá. Ai cũng trãi qua một lần, khi lớn lên rồi, dù có thành công ,có bao nhiêu tiền .... cũng không thể nào quay lại được .
daohoangson
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hình chất như nước cất (y)
Em Lisa, 7 tuổi, Campuchia
Ước mơ của em là sau này sẽ làm chủ một trang trại trồng chuối.
00100sPORTRAIT_00100_BURST20191025143424016_COVER.jpg
đẹp
Rất ý nghĩa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019