Có 2 loại người, 1 người lúc nào cũng bật định vị, thu thập càng nhiều địa điểm càng tốt và loại thứ 2 là lúc nào cũng sợ bị theo dõi, luôn tìm cách tắt mọi thứ liên quan tới định vị
Bật / Không bật tùy vào suy nghĩ từng người
Riêng mình luôn bật để biết tấm ảnh đó được chup ở đâu đó trên bản đồ thế giới, rất có ích, cung cấp thông tin cho chính mình khi cần thiết. Chả phải đối tượng đặt biệt tránh GG theo dõi cung cấp thông tin cho bên thứ 3, nên chả quan tâm gì ráo, giúp cho chính minh là mãn nguyện rồi, họ dùng vào việc chi thây kệ, chừng nào chup ảnh xxx với bạn gái + vị trí thì hơi lo sợ lộ thông tin tràn lan trên Google Search, vợ mà thấy chắc chớt
Cái này hay chứ. Dân đi tour hay du lịch nên xài cái này. Chỗ nào đẹp chụp hình, sau muốn chia sẻ cho bạn bè đến đó chỉ cần gửi tọa độ lưu trong hình là xong. Lâu lâu mở map lên coi mình đi đc những đâu cũng vui lắm.
Mình đi mua nhà, cò dắt đi nhiều căn, toàn chạy theo nên chả nhớ đường, nhưng hên cái là chỗ căn nào mình đi cũng chụp lại vài tấm ảnh, thế là về nhà muốn xem lại bật lên lấy định vị của ảnh mà chạy tới, nhờ vậy mà hên gặp chủ mua luôn đỡ qua cò. He he
Cái đó hay lắm, nên dùng, và nên dùng kết hợp với Google Photos.
Sau này, Photos sẽ đề xuất album chuyến đi 1 cách tự động.
Hoặc chỉ để trả lời câu hỏi "ảnh này chụp ở đâu nhỉ?" cũng đủ phê rồi.
Có gì mà sợ lộ với lọt.