Chuyến đi đầu tháng 10 vừa rồi, mình và những người bạn đến Phuket và Bangkok, Thái Lan. Đây là lần thứ 3 mình đến Thái Lan, nhưng mỗi lần đến đây cảm giác vẫn luôn có cảm giác mới mẻ vì Thái sau mỗi năm ở mỗi thành phố đều có rất nhiều thay đổi.
Chuyến đi này mình đem theo cả iPhone 12 Pro và Galaxy Z Flip4 để chụp hình và ghi lại những video kỉ niệm. Mọi người cùng mình xem hình nhé.
Điểm đến đầu tiên là Phuket, bọn mình chọn khách sạn The Deck Condominium ở Patong, Phuket là nơi nghỉ chân. Khách sạn đẹp, không gian chung đầy ắp thiên nhiên, cây xanh và rất thoáng mát.
Chuyến đi này mình đem theo cả iPhone 12 Pro và Galaxy Z Flip4 để chụp hình và ghi lại những video kỉ niệm. Mọi người cùng mình xem hình nhé.
Ngày 1 - Patong - Phuket Old Town
Điểm đến đầu tiên là Phuket, bọn mình chọn khách sạn The Deck Condominium ở Patong, Phuket là nơi nghỉ chân. Khách sạn đẹp, không gian chung đầy ắp thiên nhiên, cây xanh và rất thoáng mát.
Mỗi phòng sẽ có một ban công được thiết kế kiểu kiến trúc lồng sắt nhô ra khá thú vị. Ảnh này chụp bằng Galaxy Z Flip4.
Còn đây là chụp bằng iPhone 12 Pro, nhìn chung sáng hơn do hai hôm mình chụp ánh sáng khác nhau, ngày chụp bằng Z Flip4 có hơi âm u.
Hành lang ở bên trong, mình chụp bằng Galaxy Z Flip4, màu sắc tái hiện đúng, rực rỡ vừa đủ.
Từ ban công phòng mình nhìn xuống chụp bằng Galaxy Z Flip4. Lối đi vào giữa các khu, sạch, đẹp, xanh và yên tĩnh. Các chú bảo vệ ở đây rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ và luôn đưa tay lên chào mỗi khi chúng mình ra vào khách sạn.
Cũng là góc đó mà chụp bằng iPhone 12 Pro, gọc cận, ngày nắng hơn.
Quảng cáo
Ban công phòng mình.
Món ăn đầu tiên tại Phuket. Cơm thái thơm hải sản vị cà ry, ngon xỉu, về rồi vẫn nhớ mãi món này. Bọn mình ăn ở nhà hàng Thai Smile gần đó, rất nên thử ăn ở đây, món nào cũng ngon, giá tốt và hải sản luôn tươi.
Mình nhớ mấy con tôm ở đây quá. Thai Smile Patong nhé mọi người
Đây là Phuket Old Town, ở đây vui và nhiều màu sắc. Đa số những ngôi nhà ở đây có lối kiến trúc bắt mắt là vì được xây theo phòng các Chino - Portuguese - Trung-Bồ Đào Nha. Phong cách kiến trúc này mang đậm phong cách châu Âu pha lẫn hiện đại Của Trung Quốc, Thái Lan. Cửa sổ cổ xưa 3 cửa, phối màu sặc sỡ.
Quảng cáo
Khu phố cổ này không quá rộng, đi bộ cũng vui.
Quán cà phê ven đường.
Ngày 2 - Freedom Beach - Tan Terrace
Đây là mình, sáng hôm sau sửa soạn đi biển. Mình chụp bằng chế độ Flex Mode của Galaxy Z Flip4. Đặt máy thấp dưới nền nhà rồi từ selfie chụp luôn. Góc chụp này cũng hay.
Đường đến bãi biển đầu tiên là Freedom Beach, cũng là bãi biển mình thích nhất luôn. Có điều để đến được biển thì đường đi rất gian nan.
Tụi mình thuê xe máy chạy lên một con dốc kha khá cao, gửi xe rồi đi bộ băng qua một cánh rừng, đường đất đá khá cheo leo mới tới được biển. Lưu ý cho bạn nào đến đây thì chọn đồ thoải mái, giày tốt và xách ít đồ thôi.
Tới Freedom Beach rồi nè. Màu nước biển xanh mê muội luôn. Tụi mình khởi hành sớm từ 6h, tới biển là 7h nên siêu vắng. Cả bãi biển xanh, sạch, rộng lớn chỉ có 3 đứa mình và một chú chó mực vui vẻ.
(by Galaxy Z Flip4)
Freedom Beach không phải là bãi biển xanh nhất hay đẹp nhất. Nhưng nó có nước biển xanh trong trẻo, cát trắng mịn, ít rác và bao quanh là một cánh rừng cùng những vách đá lớn. Nếu tìm được đến đây, bạn sẽ có cảm giác công sức lội rừng của mình rất xứng đáng. Kiểu được lọt thỏm vào thiên nhiên, vắng vẻ ít người rất đã.
(by Galaxy Z Flip4 - Góc rộng)
Vài người khách đến sau. Giống như cái tên Freedom Beach. Rất xanh, xinh đẹp, phóng khoáng và hoang sơ.
(by Galaxy Z Flip4)
(Lúc này mình đang selfie bằng Hands Free trên Galaxy Z Flip4, lấy iPhone chụp lại, nhưng cái iPhone của mình trong hình cũng mất ở Bangkok luôn😆
Trời siêu trong xanh và may mắn là không có mưa, nên tụi mình chơi ở biển rất vui và thoải mái. Mình đeo theo cả Galaxy Watch 5 Pro, nhưng nó quá to so với tay mình. Lúc ra biển, sóng đánh cao, mình bị sóng đánh xuống nền cát phía dưới vô tình lấy tay chống nhưng do phần mặt đồng hồ quá to nên mình bị cấn tay, hơi đau và cũng khá nguy hiểm.
Chụp bằng góc rộng Z Flip ở Freedom Beach.
Mình thích selfie với Galaxy Z Flip4, dễ có hình đẹp, ít bị hỏng hay mờ.
Tuy nhiên, một số tấm dưới nắng camera sau với Galaxy Z Flip4 thì nhiều chỗ bị đẩy màu hơi rực. Phần mắt và môi của mình bị đẩy tương phản khá cao trông hình không mềm mại lắm.
Nói chung là Freedom Beach rất đẹp. Rất nên ghé nếu đi Phuket.
Bãi Patong chiều về. Tụi mình ghé một khu nhà hàng cafe tan Terrace để ngắm hoàng hôn.
Về chiều, biển Patong đẹp và lãng mạn khó tả. Chụp bằng Galaxy Z Flip4.
Tầm gần 6h, nhân viên sẽ bài trí thêm ghế lười, bàn và shisa. Mình thấy đồ ăn ở đây ngon, đồ uống cũng ngon nữa. Yêu Phuket quá!
Ngày 3 - Khai Island - Maya Beach - Phi Phi Island - Blue Lagoon
Ngày thứ 3 tụi mình book tour đi các thể loại biển đảo trong một ngày. Nên mình đi được rất nhiều bãi biển đẹp và xanh hơn nữa. Tuy nhiên đi trong một ngày nên mỗi chỗ sẽ hơi ít thời gian tận hưởng và ngắm nghía.Đây là Khai Island, bãi biển có màu đẹp nhất trong các bãi mình đi. Khúc này nắng rất gắt nên mình chỉ giơ máy lên chụp rồi chạy vào mát đứng thôi. Nhưng xem lại hình vẫn đẹp.
Khu này thì đông khách lắm vì là dịch vụ du lịch. Nhưng công nhận là biển ở Khai Island rất xanh, trong cũng không có rác.
Bãi biển dài, cát trắng siêu mịn.
Để đi lại giữa các đảo và bãi biẻn, tụi mình đi bằng du thuyền.
Bãi tiếp theo là Maya Beach. Không khí mát mẻ, thoáng đãng có nắng nhẹ.
Bãi này thì còn đông hơn cả bãi trước nữa, những vẫn xanh đẹp. Vịnh biển Maya nổi bật được bao bọc bởi những dãy đá cao tới 100m bao phủ bởi rừng cây xanh mướt ở cả ba phía luôn. Cũng từng xuất hiện trong phim Hollywood - The Beach do nam diễn viên Leonardo Dicarprio đóng. Mình cố gắng lắm để có khung hình không dính người.
Ba đứa chụp chung. Mình, mod Chang và bạn cameraman Thông của Tinhte.
Mình chụp cho mod Trang.
Biển đẹp và mod Chang xinh.
Biển quá sạch luôn, chỉ cần đứng vô là có ảnh đẹp.
Đây là Blue Lagoon
Đảo Koh Phi Phi.
Ngày 4/5/6 - Mất điện thoại, bảo tàng Mocha - Bangkok
Tới Bangkok vì đi cũng nhiều rồi nên mình cũng chỉ đi chơi xung quanh ăn uống, các mall và Apple Store, không chụp hình nhiều. Còn lại phần khiến mình háo hức nhất là ở bảo tàng Moca.
Mình book Grab Bike đi bảo tàng một mình. Book grab bike ở Thái để di chuyển là sướng nhất. Dễ có xe, các bác tài luồn lách nên rất nhanh để di chuyển tránh khỏi nạn kẹt xe ở Thái. Chú lái xe chở mình đi không biết tiếng Anh nhưng dễ thương lắm. Chú đón mình ở chợ Chatuchak, lên xe đưa nón, xịt kháng khuẩn, xịt rửa tay cho mình rất hiếu khách và chu đáo.
Đến bảo tàng rồi nè.
Bảo tàng nghệ thuật MOCA – Museum of Contemporary Art là bảo tàng nghệ thuật đương đại. Nội dung và kiến trúc bên trong chất lừ, rất phù hợp cho những ai yêu nghệ thuật.
MOCA là một trong hai bảo tàng lớn nhất của thành phố Bangkok.
Nơi này được xây dựng vào năm 2012 với 5 tầng, sử dụng để tạo nên không gian rộng lớn dành cho hơn 800 tác phẩm nghệ thuật trưng bày. Mình đi một mình, nên tận dụng Galaxy Z Flip4 để tự chụp hình.
Không gian bên trong rất hiện đại và sang trọng theo lối tối giản nhưng các tác phẩm này chủ yếu là về phong tục và những nét truyền thống của đất nước mệnh danh là xứ sở chùa chiềng này. Vẫn là mình tự chụp, đặt Z Flip4 xuống sàn, rồi hẹn giờ 😁
Bên trong trưng bày các tác phẩm về những vấn nạn xã hội và những bức vẽ bằng sơn đường phố được tôn vinh. Một khoảng thời gian dài tại Thái Lan những tác phẩm nghệ thuật này đã bị phê phán còn những người họa sĩ thì bị chỉ trích. Tấm hình trên thể hiện các tầng bậc nhân sinh có tên “Level of Life”
Một bức tranh ấn tượng về đường phố Bangkok.
Mình nhờ một người bạn gái người Thái chụp, vì thấy hội bạn đó chụp hình cho nhau rất có gout. Bạn đó cũng vui vẻ chụp cho mình :D Rất cảm ơn bạn.
Không gian bên trong.
Rất nhiều tác phẩm ấn tượng. Mình tự chụp đó.
Một bạn nữ đi một mình giống mình.
Thời gian mở cửa của bảo tàng nghệ thuật đương đại MOCA là vào 10h đến 17h hàng ngày còn vào thứ 7 và chủ nhận sẽ mở cửa từ 11h đến 18h, thứ hai sẽ đóng cửa. Có dịch vụ giữ đồ free, bạn chỉ cần tay không vào chiêm ngưỡng thôi. Có máy lạnh mọi nơi, yên tĩnh, tranh đẹp và nội dung ấn tượng.
Lần thứ 3 quay trở lại Thái Lan, vẫn luôn là cảm xúc vui vẻ thoả mãn khi đi du lịch du bị mất điện thoại. Đi Thái sau dịch rất dễ dàng, qua đây để tận hưởng thiên nhiên, tìm hiểu thêm phong cách sống của người Thái luôn là mục đích của mình. Nhất định sẽ quay trở lại.