Những bức hình trắng đen và câu chuyện thú vị đằng sau đó (Phần 3)

Anh Tú.
15/11/2023 3:16Phản hồi: 15
EditEdit
Những bức hình trắng đen và câu chuyện thú vị đằng sau đó (Phần 3)
Mình sẽ tiếp tục chia sẻ tới anh em những bức hình trắng đen thú vị, đằng sau mỗi bức hình này là một câu chuyện khác nhau. Đối với cá nhân mình thì mình rất thích nhìn những tấm hình trắng đen đặc biệt là những tấm hình mang giá trị lâu dài về mặt thời gian. Mời anh em xem hình.

nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu.jpg

Trong hình là Jonas Salk, ông là một bác sĩ và nhà nghiên cứu y học người Mỹ. Ông sinh năm 1914 tại New York. Năm 1955, sau một thời gian nghiên cứu, Salk đã phát triển thành công loại vắc xin bại liệt đầu tiên. Đây được coi là một trong những thành tựu lớn nhất trong lịch sử y học. Trước khi có vắc xin của Salk, bại liệt là căn bệnh tàn phá cộng đồng và gây tử vong cho nhiều người. Sau khi vắc xin được phổ biến rộng rãi, tỷ lệ mắc bệnh và chết vì bại liệt giảm mạnh. Điều đặc biệt đáng chú ý là Salk đã quyết định không cấp bằng sáng chế cho vắc xin của mình, giúp nó có giá thành tốt hơn cho tất cả mọi người. Hành động này đã giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-1.jpg

Năm 1895, nhà văn nổi tiếng người Mỹ Mark Twain đã ghé thăm phòng thí nghiệm của nhà khoa học Nikola Tesla tại New York. Trong lúc này, Tesla đang nghiên cứu điện và tia X. Trong chuyến thăm, Twain được tận mắt xem Tesla thực hiện thí nghiệm điện từ bằng “điện không dây”. Đây được coi là một trong những lần đầu tiên Tesla thực hiện các phát minh và thí nghiệm trước công chúng.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-2.jpg

Vào giữa thế kỷ 20, mèo đóng vai trò quan trọng trên tàu nhờ kỹ năng bắt những động vật gặm nhắm. Chúng giúp bắt chuột và bảo vệ thực phẩm, và trở thành thành viên không thể thiếu trong dàn thủy thủ đoàn. Các thủy thủ công nhận đóng góp quý báu của mèo và cho phát hành “hộ chiếu biển, trong đó có ghi tên, đặc điểm nhận dạng và dấu chân của mèo.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-3.jpg

Năm 1922, tay đua chuyên nghiệp người Ý Giulio Masetti đã tạo nên một kỳ tích tại giải đua xe công thức 1 Pháp. Masetti chiến thắng giải Targa Florio với biệt danh "Sư tử Madonie", mang về chiến thắng duy nhất cho hãng Fiat với chiếc Fiat 451. Ngoài ra, chiến thắng của Masetti tới hiện tại vẫn được coi là một câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều tay đua đương thời.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-4.jpg

Vào tháng 9 năm 1945, ở sa mạc New Mexico, J. Robert Oppenheimer - Giám đốc Khoa học của Dự án Manhattan, và Đại tá Leslie R. Groves Jr. - Giám đốc Quân sự của dự án - đã có mặt tại buổi chứng kiến vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Hai nhân vật then chốt này đã đặt dấu ấn lịch sử với những nỗ lực không mệt mỏi để phát triển bom nguyên tử nhằm kết thúc chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Oppenheimer, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Los Alamos đã phối hợp thành công trong khi Groves đảm bảo tốt mọi mặt hậu cần, quân sự cho dự án. Vụ thử thành công tại sa mạc hoang vu đó đã đánh dấu sự ra đời của kỷ nguyên hạt nhân.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-5.jpg

Hình ảnh kỹ sư John Mitchell của Motorola đang thử chiếc điện thoại di động đầu tiên trên đường phố New York vào năm 1973. Bức hình ghi lại khoảnh khắc lịch sử, khi con người bước vào kỷ nguyên kết nối toàn. Đây được coi là bước ngoặt then chốt, mở ra làn sóng cách mạng công nghệ di động ngày nay.

Quảng cáo



nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-6.jpg

Học bơi không cần hồ bơi 😁. Vào năm 1900, tạp chí Everybody's Magazine đã đưa tin về phương pháp mới để học bơi mà không cần đến bể bơi. Theo đó, người ta có thể luyện tập các động tác bơi trên mặt đất thông qua các bài tập với sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Phương pháp này giúp trẻ em dần làm quen với việc di chuyển cơ thể trong nước mà không bị sợ sệt. Đồng thời, phương pháp học bơi trên đất cũng được cho là tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành so với phương pháp truyền thống khi yêu cầu có bể bơi. Không biết giờ có nơi nào học bơi kiểu này nữa không ta :D.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-7.jpg

Đây là Edmond Albius. Năm 1841, khi mới 12 tuổi, anh là nô lệ, không được ăn học hành đàng hoàng và cũng không biết chữ. Tuy nhiên, Albius đã tìm ra kỹ thuật thụ phấn cho cây vani. Albius đã giải mã được bài toán khiến cho các nhà thực vật học xuất sắc nhất thời bấy giờ phải bế tắc. Nếu không có anh, có lẽ vani ngày nay sẽ không phổ biến như vậy.


nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-8.jpg

Bức hình ghi lại cảnh các công nhân đang làm việc trên ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự do ở thành phố New York. Đây là hình ảnh trước khi tháo dở ngọn đuốc vào năm 1985 nhằm mục đích sửa chữa. Bức hình ghi lại những nỗ lực bảo quản, duy trì di tích quan trọng này theo thời gian. Sự cẩn thận, tỉ mỉ của các công nhân góp phần giữ gìn vẻ đẹp, ý nghĩa của biểu tượng tự do suốt hàng trăm năm qua.

Quảng cáo



nhung-buc-hinh-trang-den-tinhte-anhtu-9.jpg

Trong hình là Hedy Lamarr, nổi tiếng với vai trò diễn viên điện ảnh, điều bất ngờ là cô đã có đóng góp quan trọng trong việc phát minh thiết bị được cho là nền tảng cho công nghệ GPS, Bluetooth và Wi-Fi ngày nay. Sinh ra ở Áo năm 1914, cô chuyển đến Mỹ năm 1937 để bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, Lamarr hợp tác với nhà soạn nhạc George Antheil phát minh ra kỹ thuật "nhảy tần" áp dụng cho ngư lôi, họ có bằng sáng chế cho phát minh này vào năm 1942. Mặc dù thời điểm đó Hải quân Mỹ không quan tâm, nhưng đến năm 1962 kỹ thuật này đã được ứng dụng trên những chiếc tàu chiến. Sự nghiệp phát minh của Lamarr được ít người biết đến. Ban đầu nhìn nhan sắc này mình cũng không nghĩ đây là một nhà phát minh :D.


Bên trên là một số hình ảnh mình thấy thú vị và muốn chia sẻ nó tới với anh em, những bức ảnh này đều được chụp vào giai đoạn cũng khá lâu trước rồi. Mình thấy mỗi bức hình nó mang một câu chuyện lịch sử khác nhau và một số cũng là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử nhân loại. Anh em có thể xem lại phần 1 và 2 dưới đây:




Anh em thấy thích tấm nào nhất? Mình thì thích tấm cuối nha :D
15 bình luận

Xu hướng

Nhìn tấm hình tay đua F1 rõ là chụp bằng Large format, có lẽ tấm chụp Mark và Tesla cũng bằng Large và film với ISO thấp.
Các tấm còn lại khoảng từ 1960 trở đi tuyệt đối chụp bằng film 135
@Quang Hưng Phạm sao bác biết đc là chụp bằng Large format ạ
Hay
Tesla có thật đến từ sao Kim không mấy bác, Edison có vĩ đại như sách giáo khoa mình được đọc không nhỉ
@Nguyễn Thắng 89 Ai cũng giỏi và vỹ đại cả vì họ đóng góp cho nhân loại những thứ giá trị. Chỉ có bọn bần nông ít học tinhte nó hay đem ra so sánh tị lạnh nhau chửi bới nhau thôi 😁
@Sói Ca! nghĩ đến mấy cái topic chửi nhau í ới vì cái điện thoại thì xác nhận tụi nó là bần nông ít học trọc phú nha.
Series hay và bổ ích. Ủng hộ bạn, mong sẽ có nhiều phần nữa.
Mình rất khoái chụp màu đen trắng. Nhưng mình chỉ thich chụp trên leica thôi. 😥
Hóng p4 ah
cái cô nhẩy tần kia xinh thật
motorola 1 thời
cái ảnh ông lái xe đua mà cầm quả thompson ngậm xì gà nữa thì hết bài 😆.
sai , làm gì có hình trắng đen
có hàng tỉ tỉ màu xám ở giữa
Hóng phần tiếp theo ạ...
Ảnh màu nó cũng có câu chuyện đằng sau mà, cứ gì phải là ảnh đen trắng. Bác hơi màu mè rồi. 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025