Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Những con robot kỳ lạ, quái dị và chết người của quân đội Mỹ

ND Minh Đức
13/2/2017 5:21Phản hồi: 43
Những con robot kỳ lạ, quái dị và chết người của quân đội Mỹ
Robot hình người Atlas, robot xe tăng mini điều khiển từ xa với trang bị súng ống tận răng hay những robot lừa chở hành lý,… là một số con robot quân sự nổi tiếng mà cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến (DARPA) cùng Boston Dynamic phát triển nhằm phục vụ trong quân đội Mỹ, không chỉ có nhiệm vụ chiến đấu mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động khác, từ dò mìn cho tới tìm kiếm cứu nạn,… Mời xem qua một số nét chính ở các mẫu robot nói trên nhé.

robot_quan_doi_My_Tinhte_2.jpg
Được phát triển bởi Boston Dynamic và đầu tư bởi DARPA, Atlas có chiều cao 1,83 mét và là một trong những con robot hình người, đứng bằng 2 chân đầu tiên được phát triển nhắm tới khả năng chiến đấu nghiêm túc. Ngoài ra, Atlas còn được thiết kế để tiến hành nhiều nhiệm vụ phức tạp khác nhau.

robot_quan_doi_My_Tinhte_3.jpg
Quân đội Mỹ muốn Atlas có thể thực hiện các hành động vặn van, mở cửa và đi bộ trên những đống đổ nát để tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Tất nhiên, các hành động này phải được Atlas tiến hành độc lập trên 2 chân mà không bị ngã đổ như ở nguyên mẫu trong ảnh trên. Tất nhiên, nói thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì cực kỳ khó khăn.


Vào năm 2015, DARPA tổ chức một cuộc thi robot. Thách thức được đặt ra là: lập trình cho robot Atlas để vượt qua được 8 thử thách khác nhau. Và trên đây là một số bài dự thi, Atlas thất bại trong bài thi mở cửa đi vào bên trong.

robot_quan_doi_My_Tinhte_5.jpeg
Tuy nhiên không phải là đội nào cũng thua cuộc trong cuộc thi hồi 2015. Thí dụ như trên đây là bài thi của IHMC Robotics, họ đã lập trình cho Atlas có thể lái xe.

robot_quan_doi_My_Tinhte_6.jpeg
Cho tới năm 2016, Boston Dynamics giới thiệu phiên bản nâng cấp của Atlas với tên gọi “Atlas, Atlas, The Next Generation” (tạm dịch “Atlas, thế hệ tiếp theo”). Phiên bản này được trang bị hệ thống xác định hình ảnh bằng laser (LIDAR), các cảm biến lập thể trên đầu cùng nhiều cảm biến khác ở tay, chân,… để giúp nó giữ thăng bằng và thực hiện các chuyển động một cách mượt mà. Ngoài ra, ngoại hình của Atlas giờ đây cũng gọn gàng hơn rất nhiều. Trong ảnh trên là thử nghiệm cho Atlas tựu đi lại trên tuyết.

robot_quan_doi_My_Tinhte_7.jpeg
Trong quá trình phát triển ra Atlas thế hệ mới, Boston Dynamics còn sử dụng công nghệ in 3D để tích hợp hệ thống thủy lực vào cấu trúc bên trong, đồng thời tùy biến lại phần vỏ bên ngoài để giảm trọng lượng và kích thước. Kết quả là Atlas thế hệ mới còn cao 1,8 mét và nặng chỉ 82 kg.

robot_quan_doi_My_Tinhte_8.jpeg
Nếu như Atlas vẫn chưa được trang bị vũ khí thì Talon Sword là một ví dụ ngược lại. Nó được trang bị một khẩu súng phóng lựu 40mm 6 nòng. Ngoài ra còn có thêm tùy chọn khẩu súng trường M16, súng máy M240 và súng phóng lựu M202A1 Flash.

robot_quan_doi_My_Tinhte_9.jpeg
Không chỉ tấn công mà robot Talon còn có thể tham gia các hoạt động khác như dò bom mìn trên đường hoặc xử lý các loại thiết bị nổ khác. Nó được trang bị 7 camera (bao gồm cả camera nhiệt và nhìn ban đêm) cùng một lá chắn tầm xa dành cho người điều khiển, cho phép họ điều khiển Talon gỡ bom từ khoảng cách 1000 mét. Được biết bộ điều khiển từ xa dùng trên Talon đã từng hỗ trợ trong nỗ lực phục hồi sau sự cố 11/9.

Quảng cáo



robot_quan_doi_My_Tinhte_10.jpeg
Talon được thiết kế để hoạt động cả trên tuyết, cát, nước và những địa hình dốc cao với tốc độ tổi đa lên tới 8 km/h. Đồng thời nó cũng đủ mạnh mẽ để kéo một vật gần 340 kg. Trung sĩ nhất Rocky Duran cho biết: “Chúng tôi luôn biểu diễn sức mạnh của Talon bằng cách dùng nó để kéo một người lính qua vài con đường.”

robot_quan_doi_My_Tinhte_11.jpeg
Đây là “đàn em” của Talon Sword với tên gọi Modular Advanced Armed Robotic System (MAARS) và hiện đang được thử nghiệm. giống như Talon, MAARS được trang bị cả vũ khí chết người (súng máy, vật liệu nổ) lẫn các mô đun không chết người (còi hú cảnh báo, hơi cay). MAARS có cân nặng 167 kg và quân đôi Mỹ hy vọng nó sẽ hoạt động chính thức trong vài năm tới.

robot_quan_doi_My_Tinhte_12.jpeg
Tuy nhiên MAARS không thể tự sử dụng vũ khí chết người mà một người điều khiển gần đó sẽ quyết định.

robot_quan_doi_My_Tinhte_13.jpeg
Phía thủy quân lục chiến đang nghiên cứu sử dụng MAARS để tăng cường hỏa lực cũng như khả năng bảo vệ. Phía bộ binh cũng có ý định tương tự. Được trang bị khẩu súng máy M240B 450 băng đạn và 4 khẩu phóng lựu M203 trên tháp súng 360 độ, MAARS có thể đảm bảo được nhiệm vụ này.

Quảng cáo



robot_quan_doi_My_Tinhte_14.jpeg
Một con robot khác cũng không kém phần nổi tiếng của Boston Dynamic là BigDog. Nó là con robot dài 92 cm và cao 76 cm với hình dáng 4 chân giống như động vật, được thiết kế để di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau trong khi vẫn tải được 154kg.

robot_quan_doi_My_Tinhte_15.jpeg
Mặc dù BigDog đã có thể băng qua được những ngọn đồi tuyết, các con đường đá sỏi, đường bờ biển và có nhiều kỹ năng khác nhưng cuối cùng dự án lại bị ngừng vào tháng 12/2015 bởi nó phát ra tiếng ồn quá lớn nên không thể sử dụng trong chiến đấu.

robot_quan_doi_My_Tinhte_16.jpeg
Tuy nhiên, Boston Dynamic vẫn không bỏ cuộc và họ cho ra đời con robot kế nhiệm của BigDog là LS3. Nó về cơ bản là một con lừa robot được thiết kế để hoạt động theo lệnh điều khiển bằng giọng nói của con người. Nó có thể vác theo 180kg trang thiết bị đi theo một người lính. Nguyên mẫu LS3 có thể chạy ở tốc độ 11km/h trên bề mặt phẳng hoặc từ 2-5km/h trên địa hình gồ ghề. Ngoài ra còn có thể tự hoạt động mà không cần sự hỗ trợ từ con người.

robot_quan_doi_My_Tinhte_17.jpeg
Mặc dù đã đầu tư tổng cộng 42 triệu đô để phát triển nên LS3, thủy quân lục chiến Mỹ vẫn quyết định dừng dự án vào cuối năm 2015 bởi giống như BigDog, LS3 cũng quá ồn ào khi hoạt động. Kyle Olsen, người phát ngôn của phòng thí nghiệm chiến đấu thuộc thủy quân lục chiến Mỹ cho biết: “Một con robot ồn ào sẽ tự báo vị trí của nó cho địch biết.”

Tham khảo Cnet
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhtkl
TÍCH CỰC
7 năm
Phu phụ Ultron với Aida đâu? 😁
@anhtkl Aida agents of shield
Skynet detected
V_P942
TÍCH CỰC
7 năm
thời của skynet sắp tới :eek:
camivacamiva
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chién tranh robot có lẽ sẽ ko còn xa nữa
chỉ còn là trò mèo thôi, chưa thành terminator sớm được đâu, e đi thay quần đây
John Connor đời thực chắc cũng sắp được sinh ra rồi đấy :p
Nếu có xem Iron Man phần 2 thì cũng có thể thấy đâu đó những con robot này trong những thử nghiệm thất bại. Rồi từ từ nó cũng thành hiện thực và khi kết hợp với AI thì nó sẽ có đủ cả các điều kiện để trở thành những cỗ máy killer hoàn hảo
Mấy con doll của Nhật đâu ấy nhỉ, lắp bom tự huỷ khi lên đỉnh vô bên trong thân ấy ;)
life_in_mono
ĐẠI BÀNG
7 năm
những bước đi run rẩy đầu đời của robot, 100 năm nữa liệu con người có phải run sợ trước robot hay không, các anh em TinhTe
coi khúc 1:07 mà cười không nhặt được răng, sao không phát triển thiết kế của ASIMO nhỉ, có thiện cảm với con này nhất trong các loại robot


hoanlkpr
TÍCH CỰC
7 năm
@cachnhietminhquan Đang hóng mấy em robot cỡ vậy thôi !
Cánh tay huyền thoại.
Ruiz
CAO CẤP
7 năm
😃 con Tà Lỏn ngon đod
emvohinh
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mở đầu cho một tương lai robot, khi nào doremon xuất hiện vậy
mấy con này tắm mưa được k nhỉ ? :rolleyes:
Trong Iron Man 2, Tony Stark hack vào mấy cái TV xung quanh phòng họp, chiếu mấy cảnh quân đội Hoa Kỳ đang thử nghiệm người máy. Toàn những pha fail, chết chóc ...
Không biết có con nào trong mấy con trên không 😁
tarzan908
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hôm trước thấy Nga đăng tin cũng làm được robot chiến trường, Chạy tung tăng rất đáng yêu;)
@tarzan908 Robot chiến trường đáng yêu là k ổn rùi. Phải đáng sợ chớ
@tarzan908 Đâu cho mình xin link với
nk0ktran96
TÍCH CỰC
7 năm
@Akay Nhím để đánh lừa ngta chứ bác 😆
natomedia
TÍCH CỰC
7 năm
@MysticForce Lên Youtube có cả đống tìm từ khóa "russian robot"
Tôi cần một robot 😃
Thích mấy con của Nhật hơn ^^
ltqsoft
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thích nhấn con robot AMEE (Autonomous Mapping Exploration and Evasion) trong phim Red Planet, linh hoạt khỏi nói luôn... :adore:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019