Những góc chụp ảnh lạ giải đua F1

kevin_pump
29/4/2018 12:55Phản hồi: 10
Những góc chụp ảnh lạ giải đua F1
Có những bức ảnh chụp giải đua xe F1 mà khi xem, đôi khi chúng ta rất khó hiểu làm sao các nhiếp ảnh gia đã chụp được chúng như vậy, nhất là từ thời máy ảnh dùng phim cồng kềnh. Qua một số hình ảnh, chúng ta có thể cảm nhận được phần nào sự hấp dẫn của giải đua này. Chưa bao giờ, người Việt Nam gần với giải đua xe danh giá nhất thế giới F1 như bây giờ, F1 có thể đến Việt Nam chính thức. Và khi đó, chúng ta có thể thấy giải đua hấp dẫn này không phải qua hình ảnh. Tuy vậy, đây là những góc chụp ảnh rất lạ về giải F1 mà chúng ta có thể điểm qua.


Keith Sutton - Sống là F1


Ngay từ 6 tháng tuổi, Sutton con được cha mang đến trường đua lang thang cùng ông qua các chặn đua, đội đua. Sutton cha là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, nhưng Keith tự hào rằng chính cha, phong cách của cha đã làm nên Keith Sutton ngày hôm nay - CEO của agency hình ảnh lớn nhất của F1.

K1.jpg
Keith Sutton, có thể là tay máy ảnh duy nhất trong khu dừng xe về đích​

Đam mê chụp ảnh đường đua đã mang Keith tới Manchester để trở thành trợ lý trong một studio. Anh rất đam mê, học hỏi với tất thảy loại ảnh chụp trong studio, và thường xuyên làm việc với máy ảnh khổ lớn cỡ 5×4, 10×8. Điều hoàn toàn trái ngược với đam mê chụp tốc độ.

AYTON.jpg
Ayton Senna trên đường đua chụp bởi Keith Sutton​

Nhưng những năm tháng đó cho Keith đủ kinh nghiệm để thực hiện ước mơ. 1979, ông quyết định rời bỏ tất cả để đến với giải đua Aurora F1 chụp bộ ảnh đầu tiên về đường đua cho mình.

AVK.jpg
Tình bạn giữa Keith Sutton và Ayton Senna​

Không xu dính túi, anh ngủ trong xe, sáng ra nhờ mối quan hệ thân quen với thợ máy và các tay đua, anh vào nhà hàng để ăn sáng với món trứng tráng omelette với giá vài frans. Cơn bạo bệnh trước kì đua đã không cho anh cơ hội toả sáng. Nhưng chừng đó chưa đủ quật ngã chàng trai 20 với đam mê mãnh liệt.

KEITH.jpg
Những hình ảnh về Ayton Senna mà có lẽ, chỉ mình Keith có.​

Sự nghiệp của Keith trở nên tốt đẹp hơn nhờ duyên. 1981, khi đến đường đua Thruxton, ông nhận thấy một cái tên rất lạ “Ayrton Senna da Silva” và quyết định đi theo chụp tay đua này suốt thời gian đó. Sau này, cả thế giới biết đến tay đua người Brazil - Ayton Senna và Keith nhận được một lời mời từ huyền thoại: trả mọi chi phí và lương cho Keith để theo chụp Senna trên khắp thế giới. Tình bạn bắt đầu từ đây, sự nghiệp gần 40 năm chụp ảnh F1 khởi phát từ đây.

AYTON SENNA.jpg
Keith chụp tấm này như thế nào? Máy film và góc thẳng với xe, rất khó chụp. Điều này chỉ có thể khi Ayton chạy riêng cho Keith chụp.​

Quảng cáo


Những bức ảnh về Ayton Senna mà chỉ mình Keith có là gia tài vô giá đối với ông. Nhưng Keith nổi tiếng không vì bộ ảnh đó, sự nghiệp của ông còn gắn liền với những khoảng khắc tuyệt vời chỉ riêng ông có. 1986, Keith đã giơ máy với ống kính 500mm ngắm sẵn góc cua thì lốp xe của Nigel Mansell nổ tung. Keith bắt nhanh khoảnh khắc và nghĩ, tôi đã có bức ảnh của năm.

Và đúng vậy, trong 50 bức ảnh cùng chụp khoảnh khắc đó nộp lên cho ban biên tập ảnh, bức ảnh của Keith được chọn cùng với giải thưởng 10.000 bảng.
[​IMG]
Keith bên bức ảnh lốp xe sau của Nigel Mansell nổ tung

Joshua Paul - Tốc độ không phải là tất cả

JOSHUA.jpg
Joshua Paul khệ nệ với chiếc máy ảnh 105 năm tuổi.​

Trong khi các tay máy chụp F1 đều trang bị những ống kính khủng, những chiếc máy ảnh với tiếng màn trập không khác gì máy khâu để ghi lại những tích tắc của những chiếc xe luôn lao đi trên 300km/h. Joshua Paul thì khác, anh vác tới trường đua chiếc máy ảnh được sản xuất cách đây 105 năm, và hẳn nhiên là nó không chụp hàng chụp khung hình một giây, mà nó chụp hàng chục khung hình trong một ngày trời.

Quảng cáo


1F1.jpg
105 tuổi vẫn lội mưa cùng Joshua​

Joshua có được chiếc máy ảnh Graflex sản xuất năm 1913 từ người hướng dẫn của mình tại trường Nghệ thuật ở Pasadena, Califonia là James Fee. Joshua đã bỏ một buổi dọn dẹp studio, in ảnh cho thầy và chiếc máy ảnh như là phần trả công.

2F1.jpg
Noise vì phim cũ nhưng mang đầy không khí F1​

Với chiếc máy ảnh cồng kềnh và nặng như thế, việc lia máy theo những chiếc F1 là điều không tưởng. Joshua đã tốn hàng trăm cuộn phim mà chẳng hề có kết quả. Nhưng đối với Joshua, sự kiên trì cũng đã được bù đắp, chiếc máy ảnh Gaflex gì nua đã nghe theo lời anh, hình ảnh những khúc cua, những chiếc F1 lao vun vút vẫn có trong bộ ảnh Lollipop của anh. Anh thích chụp mọi người, những chiếc xe đua và không khí hừng hực của trường đua F1.

4F1.jpg
105 tuôi vẫn bắt góc cua được. 7F1.jpg

5F1.jpg


Nuôi dưỡng đam mê, chấp nhận thất bại. Những tay máy thành danh hình như đều có điểm chung này. Làm chủ thiết bị, cách tiếp cận cùng một vấn đề luôn cho ra kết quả khác nhau nhưng sẽ đều dẫn tới thành công.


Nguồn: skiddmark | boredpanda
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lovetech36
TÍCH CỰC
6 năm
Vẫn đẹp.kaka
hailongan
TÍCH CỰC
6 năm
Chỉ có những đam mê thật sự thì mới làm được
Nhìn ưng mắt quá, những ảnh trên gallary của các giải thấy cái nào cũng như cái nào như kiểu chụp ảnh cưới 😆
Để có những cảnh xe kịch tính như này.

OS_Porsche_718 Boxster-0829.jpg

Đây là cách 😁

IMAG2915.jpg
faraway93
TÍCH CỰC
6 năm
"1986, Keith đã giơ máy với ống kính 500mm ngắm sẵn góc cua thì lốp xe của Nigel Mansell nổ tung. Keith bắt nhanh khoảnh khắc và nghĩ, tôi đã có bức ảnh của năm"
Ông nào có ảnh này show tôi xem phát. Mịa ông kevin bơm này viết bài mà k kiếm giùm cái ảnh luôn làm tò mò vãi
@faraway93 Đây bác
93E44F28-613C-427E-B39A-C03A196A489F.jpeg
virtue255
ĐẠI BÀNG
6 năm
@faraway93 Ảnh thứ 6 từ trên xuống đó bác! Có chú thích đấy còn gì
isa
ĐẠI BÀNG
6 năm
Khoảnh khắc lốp xe của Nigel Mansell nổ tung ở Grand prix 1986

australian-grand-prix-in-adelaide-in-1986-oleg-konin[1].jpg
Trò F1 này hay ho quái gì. Ý tưởng đưa về Việt Nam (đăng cai thay cho Malaysia đã phát ngán sau bao nhiêu năm căng mình chịu lỗ) cũng rất dở hơi, chẳng có lý do nào đáng để ủng hộ.
u11dead
TÍCH CỰC
6 năm
@DarthTyr - bác thích uống bia, tôi lại thích uống rượu
- Tây họ thích ăn bánh mỳ và salad, mình thích ăn cơm và thịt chó
=> mô hình ở Tây phát triển chưa chắc đã thành công ở bên mình. K nên chụp mũ bác à, nhất là về sở thích.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019