Người Việt bên Mỹ cũng chia rẽ lắm... phe ủng hộ Dân Chủ thì lo sợ tính mạng nên thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội, bầu cử qua thư... phe ủng hộ Trump (đa phần chế độ cũ) thì sợ Trump thua nên chen lấn đi bầu, chui vào chỗ bầu cử, ngồi điền phiếu... ngay tại môi trương lây nhiễm siêu cao. Vì 1 anh TT 4 năm mà thí mạng, liệu có đáng cho 1 dân tộc 0.7% dân số Mỹ?
Tuy TQ, VN, Đài Loan ko thể so với Mỹ về nhiều măt nhưng chống dịch là thứ bản thân người Mỹ phải học hỏi...
Mạng sống nếu giữ ko nổi thì đừng nghĩ đến làm ăn, kinh doanh phát triển. Ai có người nhà, bạn bè bị ung thư sẽ thấy thôi... mà bên Mỹ y tế siêu mắc lên đến vài trăm ngàn đô la điều trị là bình thuơng... bảo hiểm trả cao nhất 80% thôi
Dân VN bên Mỹ đa phần nghèo, trình độ sau 12 chỉ chiếm 26%, nhỉnh hơn VN 1 chút... nhưng thấp nhất trong cộng đồng Á Châu...
Trump cắt giảm thuế... mấy ông ăn trợ cấp sắp tèo, bán nhà ra đường ăn xin hết... thế hệ chế độ cũ càng đi nhanh nữa...
@HamDzui
D* .. làm không lo làm .. suốt ngày ở không ăn tiền trợ cấp . Dân Mỹ tính ra tư duy còn thua dân VN , thà nghèo đi bán vé số , đạp xích lô .. thà bỏ sức lao động , chứ không sống nhờ vả ai
Người tàn tật, người về hưu không đủ thu nhập để sống, trẻ em cơ nhỡ... bên Mỹ được chính phủ trợ cấp để đảm bảo cuộc sống nơi xứ thiên đường
Đúng tư duy dân Mỹ (những người cơ nhỡ kể trên) tệ thua dân Việt Nam thật.. thật tự hào Việt Nam quá đi mất... thà đi bán vé số, đi ăn xin, đi làm con giáp thứ 13... thậm chí bỏ học đi kiếm ăn chứ ko thèm xin trợ cấp chính phủ Việt Nam...
Tưởng Việt Nam các chú sau chiến thắng Mỹ 1975 với những người dân ý chí như vậy vượt Mỹ lâu lắm rồi nhỉ...