Đồ ăn ở HN lúc nào cũng mắc hơn SG. Trong khi đồ dùng thì lại ngược lại 😔 Nên để thưởng thức ẩm thực thì nên vô Nam, còn để tiêu dùng thì nên ra Bắc.
- Kết luận của một đứa sống 33 năm tại SG và luôn phải mua đồ ship từ ngoài đó vào thì giá bán trong Nam cực kỳ chua 😆
Hồi sinh viên mình cũng có mấy quán thường ghé như
- Xôi ngã tư sở
- Phở bò 15k ở 252F Minh Khai, cực kỳ ấn tượng với quán này, đến 2017 mình ra HN thì phở vẫn 15k.
Hà nội thì đúng là đặc sản xôi là chất lượng nhất mlem, nhắc đến lại nhớ hàng xôi đối diện cổng sau đh xd hiu hiu. Đến Giảng mà mod đã thấy khó chịu thì mình khuyên ko nên đến Đinh, không thở nổi luôn á =)))
Hòi đó có người bạn mẹ tôi là thợ nấu cho nhà hàng pháp . Cô ấy nói là không ăn món ăn hà nội đc . Thứ 1 bột ngọt quá nhiều . Thứ hai quá tanh mà họ khen ngon . Bây giờ không biết cải thiện chưa . Nhưng đa số nge các đứa bạn nói món ăn quá tanh .