Đây là hình ảnh các thương tích mà những người bị thương trong vụ nổ hồi 4/8 ở Beirut. Được biết vụ nổ này đã giết chết ít nhất 180 người và gây thương tích cho tới 6000 người đang sinh sống và làm việc trong khu vực vụ nổ. Anh em xem hình để thấy sức tàn phá của vụ nổ như thế nào nha
Đây là Shadi Rizk, một kỹ sư mạng đang làm việc trong một toà nhà kính ở gần vụ nổ. Tai nạn đã làm anh phải khâu 350 mũi trải dài từ mặt xuống ngực, tay chân và phần thân dưới.
Angelique Sabounjian là một người mẫu thời trang và cô bị một vết thương ở mắt phải do các mảnh kính vỡ chém đực.
Đây là Shadi Rizk, một kỹ sư mạng đang làm việc trong một toà nhà kính ở gần vụ nổ. Tai nạn đã làm anh phải khâu 350 mũi trải dài từ mặt xuống ngực, tay chân và phần thân dưới.
Angelique Sabounjian là một người mẫu thời trang và cô bị một vết thương ở mắt phải do các mảnh kính vỡ chém đực.
Nhà tâm lý học và huấn luyện viên sức khoẻ Clara Chammas bị ngay khi đang ở trong căn hộ của mình gần đó.
Cô bé Yara Saeid chỉ mới 4 tuổi nhưng đã chịu một tai nạn quá lớn như thế này. Bé bị thương khi đang ở cùng bố mẹ trong nhà.
Vụ nổ gần như phá huỷ hoàn toàn khu vực cảng ở Beirut. Trong lúc cả Lebanon đang phải vật lộn trong đại dịch thì họ lại phải tiếp tục hứng chịu thêm thiệt hại kinh tế do vụ nổ gây ra. Đây là doanh nhân Rainier Jreissati, 63 tuổi cũng đang có mặt ở trong bán kính vụ nổ.
Tony Helou, 63 tuổi cũng bị thương khi đang ở trong căn hộ của mình. Ông phải chịu tổn thương ở vùng mắt trái của mình do những mảnh vỡ.
Hassan Nabha, một kĩ sư máy tính 27 tuổi đang làm việc trong văn phòng thì bỗng dưng phải hứng chịu cảnh thương tích.
Mặt của Hussein Haidar phải chịu nhiều vết khâu, nhất là vùng mắt trái và phần trán.
Quảng cáo
Những vết thẹo không chỉ để lại nổi đau thể xác mà còn để lại các sang chấn tâm lý cho những nạn nhân, những kí ức kinh hoàng của những người đang có mặt tại hiện trường vụ việc lúc đó. Hi vọng những người đang bị thương sẽ sớm được phục hồi và ổn định lại cuộc sống của mình.
Tham khảo gulfnews, APnews