Sau thành công của Now You See Me năm 2013 với doanh thu đem về gần 400 triệu đô, hãng phim Liongates tiếp tục thực hiện phần 2, đưa nhóm Tứ kỵ sĩ trở lại với công chúng qua những màn ảo thuật đình đám hơn, bất ngờ hơn và qui mô lớn hơn. Phần 2 có những khúc vui, hay, có nhiều cái mới, nhưng nếu so sánh trực tiếp với phần 1 thì phần 2 không bằng.
Mặc dù ra mắt năm 2016 nhưng NYSM2 có bối cảnh là một năm mai danh ẩn tích để trốn sự truy lùng của FBI, nhóm Tứ kỵ sĩ quyết định làm màn trở lại ấn tượng bằng việc vạch trần bí mật phía sau của tập đoàn công nghệ Octa, nhưng cũng chính tại đêm diễn này, họ vô tình dính bẫy giăng ra của Walter Mabry, người tự nhận là một thần đồng công nghệ chế tạo được món đồ có thể thao túng được toàn bộ hệ thống máy tính trên toàn thế giới.
Lời khuyên là không nên xem trailer này hoặc xem thì quên nhanh nhanh
vì nó spoil khá nhiều cảnh hay của phim
Mặc dù ra mắt năm 2016 nhưng NYSM2 có bối cảnh là một năm mai danh ẩn tích để trốn sự truy lùng của FBI, nhóm Tứ kỵ sĩ quyết định làm màn trở lại ấn tượng bằng việc vạch trần bí mật phía sau của tập đoàn công nghệ Octa, nhưng cũng chính tại đêm diễn này, họ vô tình dính bẫy giăng ra của Walter Mabry, người tự nhận là một thần đồng công nghệ chế tạo được món đồ có thể thao túng được toàn bộ hệ thống máy tính trên toàn thế giới.
Lời khuyên là không nên xem trailer này hoặc xem thì quên nhanh nhanh
vì nó spoil khá nhiều cảnh hay của phim
Thực sự nếu bạn chưa xem NYSM phần 1 hoặc đã quên sạch nội dung của phần trước cách đây đã 3 năm, bạn vẫn có thể thoải mái và tự tin xem phần 2, vì bạn không cần phải biết nội dung phần trước mới hiểu phần này nói gì. Chúng ta có thể tóm tắt Tứ kỵ sĩ là một nhóm 4 thành viên trẻ, giỏi ảo thuật và thích nổi tiếng, muốn thi tiến những màn ảo thuật trước rộng rãi công chúng để khẳng định cái tôi của họ, theo phong cách Robin Hood.
Về tuyến nhân vật, nhóm Tứ kỵ sĩ vẫn gồm 4 thành viên, là Daniel Atlas (Jesse Eisenberg đóng), Merritt McKinney (Woody Harrelson đóng), Jack Wilder (Dave Fraco đóng), Lula (Lizzy Caplan đóng - tiếc là cô này trong phim hơi chán) và thành viên thứ 5, Dylan Rhodes (Mark Ruffalo đóng), người được xem là thủ lĩnh của Tứ kỵ sĩ trong vỏ bọc một đặc vụ FBI. Bạn đừng thắc mắc là thành viên nữ Henly Reeves (do Isla Fisher) đi đâu mất, chỉ đơn giản là cô ta biến mất như bong bóng xà phòng, cho nên trong phim sẽ xuất hiện Lula thế vị trí này, giống như Carly ở đâu chui ra thay thế cho Mikaela trong Transformers vậy đó.
Trong NYSM2, bạn sẽ thấy khi ở đỉnh cao danh tiếng, những đố kỵ trong lòng mỗi thành viên có thể khiến cái tôi của họ lấn lướt lý trí và không còn nghĩ tới lợi ích của cả nhóm, hoặc của một thành viên khác: Một Dylan Rhodes, trong vỏ bọc đặc vụ FBI nhưng thực ra là một tội phạm đang bị chính tổ chức mình truy nã, luôn đau đáu trong lòng mối hận 30 năm trước. Nhân vật Dylan lần này của NYSM2 mang tính nội tâm nhiều hơn, khắc khoải và mất phương hướng, từ một nhân viên FBI bỗng chốc trở thành kẻ phạm tội bị truy nã toàn thế giới.
Một Daniel Atlas, được xem là anh hai của nhóm Tứ kỵ sĩ, nhưng lại không được các thành viên khác xem là thủ lĩnh, khiến anh muốn nổi loạn và luôn muốn chứng tỏ mình. Vẫn phong cách diễn tự nhiên và nói nhanh như gió, Jesse đã thực hiện rất tròn vai diễn của mình. Một Jack Wilder luôn phải đóng vai bóng ma, vì trên danh nghĩa anh đã chết trong NYSE phần trước. Trong phần 2, Jack vẫn có những ngón nghề cực chất, là những màn ảo thuật tuy đơn giản nhưng luôn cuốn hút người xem.
Quảng cáo
Một Merritt McKinney hài hước, có ngón thôi miên tuyệt hảo, nhưng gặp phải kỳ phùng địch thủ, đối thủ truyền kiếp của mình. Có thể nói Woody Harrelson là diễn viên xuất sắc nhất của phim này qua vai diễn của anh. Một Lula hoàn toàn mới, đang trên đường khẳng định năng lực và lấy lòng tin của toàn nhóm, có điều mình không hiểu tại sao mới xuất hiện mấy ngày mà Lula và Jack thành người yêu của nhau luôn.
Về phần nhân vật Walter Mabry của chàng "Harry Potter", Daniel đã dần dần thoát ra được cái bóng quá lớn của chúc bé phù thủy, vai diễn lần này của Daniel có chất lượng rất ổn, vừa hài hước, lúc cần hiền lành thì hiền, lúc ác thì không ai bằng. Tuy nhiên cuối cùng vẫn chịu thua do chắc có lẽ hắn dưới cơ các ảo thuật gia của chúng ta quá nhiều.
Với đề tài ảo thuật, NYSE2 không thiếu những màn ảo thuật đầy vi diệu và hoành tráng, bạn sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn đã mắt trên nhiều "sân khấu", từ những nơi hẹp như một phòng thí nghiệm, chật chội như một shop mua bán, cho tới các sân khấu ngoài trời, trước hàng trăm khán giả vây xung quanh. Mình đặc biệt ấn tượng với màn trình ảo thuật "ngưng đọng không gian" của Atlas (có xuất hiện trong trailer) khi làm cho những giọt mưa "đứng hình" và chịu sự chi phối của anh ta.
Quảng cáo
Toàn bộ mạch phim có thể tưởng tượng giống như hình sin, khi lên khi xuống rất đều theo phong độ của nhóm Tứ kỵ sĩ, phim cũng có những lúc hư cấu hơi nhiều, những cái nút thắt đủ hấp dẫn người xem. Hiệu ứng âm thanh và nhạc phim cũng thể hiện vai trò tốt, phụ họa cho những lúc cao trào của phim, đặc biệt là suốt những màn ảo thuật cũng như những lúc kịch tính, rượt đuổi, đánh nhau, chạy trốn.
Lần trước mình đọc được press release nói là là bối cảnh phim NYSM2 ở Dubai, nhưng thực ra là phim quay ở Ma Cao mới đúng - Mình xin lỗi. Mà nhắc tới Ma Cao thì chắc chắn bạn sẽ phải kinh ngạc và "cảm thấy sai sai" ở đoạn Ma Cao này, mà sai như thế nào thì xem phim tinh ý sẽ nhận ra.
Đánh giá chung:
NYSM1 ra mắt hồi 2013 và đã đạt thành công lớn như các bạn đã biết. Đây cũng là một cái khó cho phần 2 này, vì để có thể vượt qua cái bóng của phần 1 thì phần 2 phải thực sự xuất sắc, tuy nhiên ngoại trừ khởi đầu phim vui, bất ngờ và khó đoán, thì phần còn lại của phim cũng trở nên hơi "ngớ ngẩn" và rất thiếu mạch lạc.
Có thể nói phần 2 giống như là để giới thiệu hết nhân vật này đến nhân vật khác, sau đó làm ảo thuật - với sự trợ giúp của kỹ xảo vi tính (tất nhiên, vì đây là phim mà) chính vì vậy, xem các màn ảo thuật khiến mình cứ thấy rất khó tin là ngoài đời có thể làm được như vậy, và làm cho nó mất hay.
NYSM2 có nhiều đoạn chọc cười khiểu hài hài nhưng không vui (nôm na là chọc cười rẻ tiền) và có cố gắng xây dựng không khí bí ẩn huyền bí để lôi kéo người xem, nhưng có nhiều cái vô lý đến mức phi lý nhưng lại cố khoác lên mình cái vẻ cao siêu nên có phần làm người xem khó chịu, và đôi khi buồn ngủ.
Nếu bạn thích phần 1 vì nó là phim ảo thuật, có thể bạn sẽ thích phần 2 vì nó cũng là phim ảo thuật, nhưng do các nhà ảo thuật trong phim lại muốn làm anh hùng, nên nếu bạn xem phim với một cái đầu tỉnh táo và trông chờ rất nhiều ở phần 2 này, thì có thể bước ra rạp bạn sẽ thấy hơi tiếc vì phim có thể làm hay hơn như thế.