ngồi nghe giảng xong òi đi "zìa" dân chúng súng to wá e thì cầm mỗi con PnS cùi mà còn hư nút AF đứng dòm ko thấy dc model nói chi đến chụp nên đi "zìa" ngủ hehe
thì đi off vác cái lens khủng rùi không có chỗ đặt chân máy (vì đông quá), tay run run do nặng lens ( + run run do mẫu dễ sương 😃 ) nên hơi out đó muh 😃
Tinh tế có mẩu tuyệt cú mèo !cho góp 1 vé nửa thôi anh em bình về buổi off hôm nay còn thắc m gì nửa và để bà con bình nhằm nâng cao chân nghề lên cao nhá !
trả hình cho mẫu nào yeah yeah yeah
em chơi con 40D với lens 135 F2L,
hình original, no crop, no retouch nhé, mời các bác xơi, bác nào thích thì lấy làm stock để PTS cũng được, chỉ cần PM cho em 1 tiếng và nếu post lên internet thì cho em xin link luôn nhé
cheers
chân dài và chân đất haha
ống kính hư chụp luôn lông lá :banghead:
tấm này tự dưng có một vạt nắng sáng lên ngay mắt mẫu thích quá 👼
mẫu trong nhà do em ko xài Nikon nên ko trigger flash phía bên kia đc hix
post máy tấm lấy lệ vậy
hic. Hình đẹp là hình được tổng hợp từ nhiều yếu tố. Và các yếu tố ấy ẩn đi chỉ còn lại bức hình ưng ý nhất là kết quả sau hàng chục lần bấm máy. Mong Các bác xem vài tấm nào được nhất thì pos lên kèm thông số cho anh em newbie học hỏi với. Các bác pos lên nhiều quá thế này bọn em chẳng biết cái nào good cái nào not good thì pó tei bọn newbie chúng em, nhìn tấm hình đẹp cũng không bao giờ biết làm thế nào để ra được như vậy..hic
cái sự đẹp thì nó cũng trừu tượng lắm, bác nói vậy chả ai biết nói sao cả, vì thường là dựa vào cảm nhận là chính. Có đôi khi chụp theo quy tắc thì đẹp có khi phá cách thì cũng ra tấm hình đẹp.
Và muốn có hình đẹp thì nhất thiếp phải chụp nhiều và đưa lên cho người ta góp ý rồi sau này sửa thôi.
Hy vọng hôm nay các bạn đã có 1 khái niệm cơ bản về ảnh chân dung. Con đường đế có được ảnh đẹp còn dài, cứ mạnh dạn chia sẻ và học hỏi; cứ thực hành rồi sẽ thấy được sự tiến bộ.