Chiều qua, anh em tinhte MAS Hà Nội đã có buổi gặp gỡ đầu tiên.
Cuộc gặp gỡ giao lưu rất vui vẻ ở 1 quán cafe vỉa hè, và cũng rất bổ ích cho mỗi người tham dự.
Em đến đầu tiên.
Kế đến là bác Du làm ở tổng xăng dầu, số 1 Khâm Thiên
Kế đến là bác Phong wanderer. Bác Phong đến em thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhận ra ông anh đã tham gia offline BB mãi rồi 😁
Cuộc gặp gỡ giao lưu rất vui vẻ ở 1 quán cafe vỉa hè, và cũng rất bổ ích cho mỗi người tham dự.
Em đến đầu tiên.
Kế đến là bác Du làm ở tổng xăng dầu, số 1 Khâm Thiên
Kế đến là bác Phong wanderer. Bác Phong đến em thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhận ra ông anh đã tham gia offline BB mãi rồi 😁
3 người ngồi xoay ngay vào chủ đề chính, là ảnh:D Bác Du biết em và tham gia hội MAS khá tình cờ và cũng đáng nhớ. Số là trưa qua bác ấy bán lại cho em cái ống normal rồi bị em dụ dỗ hôm nay đi off. Bán xong, xem mấy cái ảnh chân dung em show, bác í lại chạy đi mua cái ống normal khác :D
Đang ngồi thì bác flying tên Nam đến. Bác ấy mang theo một thứ mà anh em ai cũng mong đợi: ống m42. M42 lắp vào thân eos chụp ảnh rất đẹp, và nhìn trông cũng đúng dáng dân chơi luôn
Bác Nam vừa đến đã show cả máy tính lẫn máy ảnh
đây nữa
Tiếp đấy,bác Phong bắt đầu tác nghiệp, tấm này bản quyền thuộc về bác Phong nhé.
thêm một người nữa là bạn của Bác Nam đến. Bác này dùng máy Nikon d40 (em quên tên).
Bác Nam chỉ bảo cho bạn bác một số điều về độ mở,
Quảng cáo
bác Du cũng tranh thủ tiếp thu luôn. Mặt 2 bác đầy khuôn hình:
bác Du liên tục có điện thoại, chắc bác này là VIP ở tổng xăng dầu đây:D
Em thì cứ ngồi chụp chân dung hết bác này đến bác khác, chụp chán thì quay sang chụp người đi đường.
Bà lão ăn mày này:
anh chàng ép dẻo
Quảng cáo
mấy bố con chở nhau
Chụp luôn cả tĩnh vật
trong khi đó, mấy bác kia vẫn chụm đầu vào nhau
bác Nam: "Đây, thấy ảnh khác không?"
Lúc này bỗng xuất hiện một chú mới, nick vitcon, tên Hải. Bạn đại học của em, hiện làm vietnamnet
Nhìn cái mồm nó ngậm thuốc thì biết:-j
Bác Phong vẫn loay hoay chụp anh em, may bác Du có cái ống kit nên chụp được tấm này.
(xin tự giới thiệu em mặc áo đen ngồi giữa :"> )
trời tối dần
đường phố bắt đầu lên đèn, những người ăn xin lầm lũi đi trong buổi chiều chạng vạng.
bác Du về trước, nhưng có một bác khác tên Huy đến thay chỗ (béo như nhau:D). Bác Huy rất vui tính, làm ngành hoá nên rất giỏi về mấy khâu chống ẩm cho máy móc, hơn nữa lại có họ hàng với Giang duy đạt, hehe
Tiếc là em không có cái ảnh nào của bác Huy trong máy.
Rồi bác Nam và bạn bác ấy cũng về trước.
bác Minh bạn em, làm ở Thành đoàn HN, chưa đăng ký nick, chơi máy phim Nikon cũng đến
Tiếp đấy, bác Tuấn findingnemo đến
và đây
thêm đây
Cuối cùng, Huy Tùng BB đi lang thang ngang qua cũng sà luôn vào
Sinh hoạt rất vui vẻ đến khoảng 7h tối thì giải tán. Lần đầu tiên anh em MAS HN offline như thế là đã thành công, anh em đã hẹn hò nhau một buổi tới sẽ ngồi lâu hơn, bàn tán sâu hơn về máy móc, rồi đi nhậu:D
Hẹn gặp lại các bác trong kỳ offline tới!