Oh no, oh no, oh no no no no no - đọc đoạn này chắc anh em nghe thấy tiếng nhạc trong đầu mình. Đây là một "meme song" nổi tiếng trên nhiều nền tảng video ngắn từ TikTok đến Facebook Reels, YouTube Short và nó thường được dùng trong những video "vài giây trước thảm họa". Lời và hình rất khớp nhau và dễ gây ấn tượng cho người xem. Vậy đoạn "Oh no" này xuất phát từ đâu, chúng ta nghe với giọng hát như một bé gái đang hát nhưng có phải là như vậy không?
"Oh no" là kỳ thực là một đoạn trong bài hát "Remember (Walking in the Sand)" của nhóm nhạc nữ The Shangri-Las vào thập niên 60, cụ thể là năm 1964. Nhóm nhạc này được thành lập tại trường trung học Andrew Jackson, Cambria Heights, phố Queens, New York vào năm 1963. Nhóm gồm 2 cặp chị em là Mary Weiss (ca sĩ hát chính), Elizabeth "Betty" Weiss và cặp song sinh Marguerite "Marge/Margie" Ganser và Mary Ann Ganser. Hiện tại chỉ còn Mary Weiss và Elizabeth Weiss còn sống, cặp song sinh Ganser đã qua đời lần lượt vào các năm 1970 và 1996.
The Shangri-Las nổi tiếng với ca khúc "Leader of the Pack", từng đứng đầu bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 vào cuối năm 1964. Bài hát "Remember (Walking in the Sand)" do nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc George Morton sáng tác vào năm 1964 và hoàn cảnh ra đời của bài hát này cũng rất thú vị. Đó là trong một dịp gặp lại người bạn gái cũ là Ellie Greenwich, bà cũng là một nhạc sĩ nhạc pop rất thành công vào thời điểm đó thì Morton đã chạm trán với Jeff Barry - trợ lý của Greenwich. 2 người không hề thích nhau, khi được Barry hỏi "Ông làm nghề gì" thì Morton thẳng thắng trả lời "Tôi viết nhạc" dù trước đó ông chưa từng sáng tác bài hát nào. Khi Barry hỏi "Loại nhạc gì" thì Morton đáp "Những bài hit!". Barry nói muốn nghe giai điệu của Morton và sau đó đã mời ông quay lại sau 1 tuần nữa với bài hát của mình.
Morton đã thuê một nhóm nhạc đến từ Queens, chính là The Shangri-Las để hát bài hát đầu tiên của mình và "Remember (Walking in the Sand)" ra đời chóng vánh. Có nguồn cho biết Morton đã đậu xe cạnh một bãi biển ở Long Island và sáng tác bài hát này, vì vậy trong bài hát có cả âm thanh của mòng biển và tiếng người lướt sóng. Nhóm Shangri-Las đã hát đoạn demo do ông sản xuất và Jeff Barry đã rất ấn tượng với bài hát. "Remember (Walking in the Sand)" sau đó đã được xưởng Red Bird Records chọn phát hành và ký hợp đồng với The Shangri-Las lẫn Morton. Phiên bản nguyên bản của bài hát dài đến 7 phút nhưng để có thể phát ở định dạng radio AM thì bài hát cần phải được cắt ngắn lại. Morton thay vì cắt ngắn bài hát thì ông chỉ đơn thuần làm phần tiếng nhỏ đi sau phút 2:10.
"Remember (Walking in the Sand)" được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ 3 của nhóm The Shangri-Las và nó sớm giành các vị trí cao trên các bảng xếp hạng như vị trí số 5 Billboard Hot 100 tại Mỹ, số 9 Cashbox R&B và 14 UK Singles Chart. Cashbox từng mô tả bài hát này là "một bài nhạc pop-R&B lãng mạn, đơn giản nhưng đầy ám ảnh với nhiệp điệu thay đổi nhanh".
Năm 1979, Aerosmith đã phát hành phiên bản rock của "Remember (Walking in the Sand)" với giọng hát đệm của Mary Weiss.
"Remember (Walking in the Sand)" về sau trở thành một phần của văn hóa Internet, đoạn "Oh no" nổi tiếng với giọng hát cao vót như của con nít thực ra là một sản phẩm của rapper Capone. Anh đã dùng đoạn "Oh no" này để mở đầu cho bài rap "Streets Favorite" và để tạo ấn tượng và kịch tính, Capone đã đẩy tone lên 5 semitone, kết quả là giọng hát nguyên gốc của Mary Weiss trở thành giọng con nít. "Streets Favorite" nằm trong album Pain, Time & Glory của Capone phát hành năm 2005 và đoạn "Oh no" ấn tượng đã được dùng rộng rãi trong các video meme trên Internet, đa phần là các video thảm kịch hài hước.
Undiscovermusic; Wikipedia
"Oh no" là kỳ thực là một đoạn trong bài hát "Remember (Walking in the Sand)" của nhóm nhạc nữ The Shangri-Las vào thập niên 60, cụ thể là năm 1964. Nhóm nhạc này được thành lập tại trường trung học Andrew Jackson, Cambria Heights, phố Queens, New York vào năm 1963. Nhóm gồm 2 cặp chị em là Mary Weiss (ca sĩ hát chính), Elizabeth "Betty" Weiss và cặp song sinh Marguerite "Marge/Margie" Ganser và Mary Ann Ganser. Hiện tại chỉ còn Mary Weiss và Elizabeth Weiss còn sống, cặp song sinh Ganser đã qua đời lần lượt vào các năm 1970 và 1996.

The Shangri-Las nổi tiếng với ca khúc "Leader of the Pack", từng đứng đầu bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 vào cuối năm 1964. Bài hát "Remember (Walking in the Sand)" do nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc George Morton sáng tác vào năm 1964 và hoàn cảnh ra đời của bài hát này cũng rất thú vị. Đó là trong một dịp gặp lại người bạn gái cũ là Ellie Greenwich, bà cũng là một nhạc sĩ nhạc pop rất thành công vào thời điểm đó thì Morton đã chạm trán với Jeff Barry - trợ lý của Greenwich. 2 người không hề thích nhau, khi được Barry hỏi "Ông làm nghề gì" thì Morton thẳng thắng trả lời "Tôi viết nhạc" dù trước đó ông chưa từng sáng tác bài hát nào. Khi Barry hỏi "Loại nhạc gì" thì Morton đáp "Những bài hit!". Barry nói muốn nghe giai điệu của Morton và sau đó đã mời ông quay lại sau 1 tuần nữa với bài hát của mình.

Morton đã thuê một nhóm nhạc đến từ Queens, chính là The Shangri-Las để hát bài hát đầu tiên của mình và "Remember (Walking in the Sand)" ra đời chóng vánh. Có nguồn cho biết Morton đã đậu xe cạnh một bãi biển ở Long Island và sáng tác bài hát này, vì vậy trong bài hát có cả âm thanh của mòng biển và tiếng người lướt sóng. Nhóm Shangri-Las đã hát đoạn demo do ông sản xuất và Jeff Barry đã rất ấn tượng với bài hát. "Remember (Walking in the Sand)" sau đó đã được xưởng Red Bird Records chọn phát hành và ký hợp đồng với The Shangri-Las lẫn Morton. Phiên bản nguyên bản của bài hát dài đến 7 phút nhưng để có thể phát ở định dạng radio AM thì bài hát cần phải được cắt ngắn lại. Morton thay vì cắt ngắn bài hát thì ông chỉ đơn thuần làm phần tiếng nhỏ đi sau phút 2:10.
"Remember (Walking in the Sand)" được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ 3 của nhóm The Shangri-Las và nó sớm giành các vị trí cao trên các bảng xếp hạng như vị trí số 5 Billboard Hot 100 tại Mỹ, số 9 Cashbox R&B và 14 UK Singles Chart. Cashbox từng mô tả bài hát này là "một bài nhạc pop-R&B lãng mạn, đơn giản nhưng đầy ám ảnh với nhiệp điệu thay đổi nhanh".
Năm 1979, Aerosmith đã phát hành phiên bản rock của "Remember (Walking in the Sand)" với giọng hát đệm của Mary Weiss.
"Remember (Walking in the Sand)" về sau trở thành một phần của văn hóa Internet, đoạn "Oh no" nổi tiếng với giọng hát cao vót như của con nít thực ra là một sản phẩm của rapper Capone. Anh đã dùng đoạn "Oh no" này để mở đầu cho bài rap "Streets Favorite" và để tạo ấn tượng và kịch tính, Capone đã đẩy tone lên 5 semitone, kết quả là giọng hát nguyên gốc của Mary Weiss trở thành giọng con nít. "Streets Favorite" nằm trong album Pain, Time & Glory của Capone phát hành năm 2005 và đoạn "Oh no" ấn tượng đã được dùng rộng rãi trong các video meme trên Internet, đa phần là các video thảm kịch hài hước.
Undiscovermusic; Wikipedia