Ol' Rip là con thằn lằn có sừng - horned lizard (phrynosoma cornutum) nổi tiếng vì đã sống sót sau 31 ngủ đông.
Chuyện là để kiểm chứng truyền thuyết mà người Mỹ bản địa đã từng nói rằng loài này có thể ngủ đông đến 100 năm, thư ký quận Eastland Ernest E Wood đã quyết định đặt một con thằn lằn có sừng vào trong 1 viên nang thời gian và chôn tại 1 góc của toà án cùng các kỷ vật khác, bao gồm 1 cuốn Kinh Thánh và một chai rượu.
30 năm sau, khi các công nhân bắt đầu phá bỏ toà án cũ, các quan chức thị trấn đã tổ chức một sự kiện để mở viên nang thời gian này, lúc này mọi người vẫn còn nhớ về việc con thằn lằn có sừng được chôn trong đó.
Các bài báo địa phương đã giúp tin tức này lan truyền đến công chúng, hơn 1.500 khán giả đã tập trung ở Eastland, Texas để chứng kiến thời khắc mở viên nang và tìm hiểu số phận của con vật ra sao. Đúng 4 giờ ngày 18/2/1928, viên nang được mở ra, con thằn lằn có sừng vẫn còn trong đó. Một người đã cầm con thằn lằn lên, phủi bụi và một lúc sau, chân con vật bắt đầu cử động, nó vẫn còn sống, khung cảnh xung quanh hỗn loạn.
Ol’ Rip nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc gia: nó được mang đi lưu diễn, xuất hiện trong các hội chợ, thậm chí còn được giới thiệu với Tổng thống Calvin Coolidge tại Nhà Trắng. Sự nổi tiếng của Ol'Rip, những con thằn lằn có sừng bắt đầu bị săn bắt và bán làm quà lưu niệm với giá 2,5 đô la.
Câu chuyện của Ol' Rip làm nhiều người nghi ngờ, bởi vì mặc dù thằn lằn có sừng ngủ đông trong mùa đông, nhưng tuổi thọ trung bình của chúng chỉ khoảng 5 năm. Chưa kể, việc Ol' Rip có thể sống 1 thời gian lâu như vậy trong viên nang, khi không có ánh sáng, không thực phẩm, không nước bị nhiều nhà sinh vật học cho là điều không thể.
Ol' Rip qua đời vì viêm phổi vào ngày 19/1/1929, sau chuyến lưu diễn quốc gia. Ol' Rip sau đó đã được nhồi xác rồi đặt trong một chiếc quan tài nhỏ có lót satin và trưng bày ở sảnh của toà án Eastland mới.