Hiện giờ, nhà sáng lập Valve vẫn đang “nghỉ dưỡng” ở New Zealand mấy tháng nay khi đi nghỉ mát, nhưng rồi mắc kẹt vì đại dịch COVID-19, và quyết định ở lại luôn đất nước xinh đẹp này thay vì cố tìm cách trở về Mỹ. Thậm chí New Zealand an toàn hơn Mỹ đến mức, “ông trùm” đứng sau nền tảng Steam còn lên truyền hình trả lời phỏng vấn. Trong talk show đấy, có một câu hỏi rất đáng quan tâm, khi cuộc chiến console sắp nổ ra một lần nữa vào cuối năm nay được cô đọng thành một câu hỏi rất ngắn gọn: “Giáng Sinh năm nay, PlayStation và Xbox đều ra mắt sản phẩm mới, theo ông cái nào tốt hơn?”
Và không chút chần chừ, Gabe Newell trả lời: “À, Xbox chứ”.
Thực tế thì, không có nhiều sự bất ngờ trong câu trả lời của nhà sáng lập Valve. Bản thân Newell là dân PC đích thực, nên cuộc chiến console về cơ bản không ảnh hưởng đến cá nhân “GabeN” cho lắm. Nhưng lấy điều kiện Microsoft chính là tập đoàn sản xuất ra cỗ máy Xbox Series X, cùng lúc sở hữu luôn cả nền tảng Windows 10, nên có lẽ đó chính là lý do Gabe Newell chọn chiếc máy console đến từ nước Mỹ.
Bản thân Microsoft cũng đang có chiến lược khai thác thị trường gaming next gen không khác nhiều so với Valve: Tập trung vào sự mở rộng, một game hỗ trợ nhiều nền tảng thiết bị. Việc những bản Halo lừng lẫy đặt chân lên Steam, ra mắt trên PC có thể cũng là một lý do Gabe chọn cỗ máy của Microsoft. Trước đây, Valve lẫn chính bản thân Gabe Newell cũng đã có không ít trải nghiệm không mấy vui vẻ gì với cỗ máy PS3, và “GabeN” cũng đã lên tiếng phê phán kiến trúc chip xử lý Cell của cỗ máy này. Còn trong khi đó, một ông lớn khác của ngành game là Tim Sweeney của Epic Games thì lại chọn PS5 vì sự cân bằng và những đột phá trong công nghệ mà Sony tạo ra với chiếc máy console của họ.
Theo Forbes