Gian hàng của District M tại P.H.E Show 2025 diễn ra cuối tuần vừa rồi là nơi những thiết bị âm thanh vừa hay vừa đẹp, kết hợp cả công nghệ mới lẫn tính cổ điển từ nhiều hãng được trình diễn. Hay và vui nhất là, chính các bạn khách tham gia sự kiện đã mang những chiếc đĩa của họ tới để chia sẻ, để cùng nghe với nhau, chia sẻ những món ăn tinh thần trong cùng một phòng nghe, cùng một hệ thống chơi nhạc:
Gian hàng này vui và lạ, vì nó hướng tới các bạn trẻ, dùng thiết bị âm thanh để nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc của các bạn.
Gian hàng này vui và lạ, vì nó hướng tới các bạn trẻ, dùng thiết bị âm thanh để nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc của các bạn.
Trung tâm của gian hàng có lẽ là chiếc mâm đĩa vinyl của Pro-Ject Mỹ. Cái mâm này tên là Debut EVO 2, kết hợp với cặp loa bookshelf Speaker Box 5 S2 cũng của hãng, rất gọn gàng, vừa hiện đại trẻ trung nhưng vẫn mang nét đơn giản. Cặp loa này được quảng cáo là sản xuất tại châu Âu, kết hợp tweeter 25mm màng lụa, với loa mid 130mm bằng sợi thủy tinh.
Ở một góc khác, gọn gàng hơn, là mấy chiếc máy nghe nhạc chạy đĩa CD và băng cassette của FiiO, đánh vào xu hướng chơi những format lưu trữ nhạc đã tồn tại từ lâu, những gần đây có sự hồi sinh, giống hệt như vinyl:
Đặt ở cạnh tường, bên phải dàn loa chơi nhạc từ đĩa vinyl của Pro-Ject, là mấy chiếc loa không dây nhìn không khác gì mấy chiếc radio thời năm 1950, hay thiết kế giống đài cassette hồi xưa. Chiếc giống radio thời xưa thì của Nakamichi, Heritage 820, có đài FM, có đầu đọc CD, và cũng là một bộ loa bluetooth, tất cả trong 1. Còn chiếc loa bluetooth hình dáng đầu đọc băng cối thì là của Tivoli Audio, tên là SongBook. Chiếc nhỏ nhỏ cầm vừa tay thì là Ruark Audio R1S của Anh Quốc, có cả kết nối WiFi và Bluetooth, rồi nghe được cả đài FM:
![[P.H.E Show 2025] Gian hàng của District M: Loa và mâm vinyl Pro-Ject, loa di động cổ điển](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/10/8865898_tinhte-cuhiep-su-kien-phe-show-2025-359-2.jpg)






















