Pacific Airlines - mình may mắn đc đi một lần khi còn là cậu nhóc.
Mình sống ở Đà Nẵng và vào những năm đầu 2000, mình thường được ba cho đi theo chơi trong những chuyến công tác. Lúc đó đi máy bay là một thứ gì đó xa xỉ, mình rất ấn tượng với tấm vé máy bay thời kỳ đầu bởi nó không chỉ là một tờ giấy như bây giờ, là một cọc đủ thứ giấy kẹp vào nhau, mình nhớ có cả giấy than nữa. Mình nhớ chuyến bay đó vào Sài Gòn, trên một chiếc Boeing 737-300 như vầy nè. Lúc đó mình tiền đình kém nên phải dùng tới 2 cái túi nôn, trên máy bay khi đó mình nhớ đã có cái món bánh mỳ nguội huyền thoại rồi 🤣
Mình sống ở Đà Nẵng và vào những năm đầu 2000, mình thường được ba cho đi theo chơi trong những chuyến công tác. Lúc đó đi máy bay là một thứ gì đó xa xỉ, mình rất ấn tượng với tấm vé máy bay thời kỳ đầu bởi nó không chỉ là một tờ giấy như bây giờ, là một cọc đủ thứ giấy kẹp vào nhau, mình nhớ có cả giấy than nữa. Mình nhớ chuyến bay đó vào Sài Gòn, trên một chiếc Boeing 737-300 như vầy nè. Lúc đó mình tiền đình kém nên phải dùng tới 2 cái túi nôn, trên máy bay khi đó mình nhớ đã có cái món bánh mỳ nguội huyền thoại rồi 🤣
Ngoài ra trên đường đi lên sân bay, mình được đi bằng taxi của hãng DanaTaxi - đây là hãng taxi duy nhất tại Đà Nẵng lúc đó và ấn tượng của mình chính là những chiếc xe Ford Contour 1996 SE với biển taxi vàng đặt trên nóc, hình như là được bê nguyên chiếc từ nước ngoài về. Pacific Airlines sau này trở thành Jetstar Pacific và giờ lại quay về với thương hiệu ban đầu, những ngày gần đây thì hình ảnh về đồng phục tiếp viên của Pacific Airlines và livery máy bay của hãng hàng không này đã xuất hiện. Mình hy vọng Pacific Airlines sẽ mang lại một cơn gió mới trên thị trường hàng không Việt Nam, thấy đồng phục này quá là khác biệt luôn 😍