Các cụ xưa có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", quả không sai! Em thi thoảng được ngồi uống cafe với các "chuyên gia" về Palm, nghe riết rồi rút cuộc cũng bị nhiễm..."mực"! Thế là phải cố công đi "cướp" được một chú 650 về cho có với các bác ý!
Vài cái hình:
Mở ra:
Làm tiếp...
Có mỗi cái xạc mà tới ba bộ chân cắm, chả hiểu để làm cái...gì!
Nào thì pàm pám Palm:
Thấy các bác bảo là dân chơi Palm thì ai cũng trầm lặng, chả thích "khoe", nhưng khốn nỗi em lại có tính xấu, với lại cũng chưa được xếp vào danh sách "dân chơi"...nên cứ liều mình khoe, mong các bác đừng cười mà tội nghiệp!😃
Vài cái hình:
Mở ra:
Làm tiếp...
Có mỗi cái xạc mà tới ba bộ chân cắm, chả hiểu để làm cái...gì!
Nào thì pàm pám Palm:
Thấy các bác bảo là dân chơi Palm thì ai cũng trầm lặng, chả thích "khoe", nhưng khốn nỗi em lại có tính xấu, với lại cũng chưa được xếp vào danh sách "dân chơi"...nên cứ liều mình khoe, mong các bác đừng cười mà tội nghiệp!😃