@LIENHUONG
Vâng, em post 3 bài mod à, nói chung là 3 cái điện thoại ấn tượng và kỉ niệm nhiều nhất với em, Palm Treo 650 phải nói là ấn tượng nhất, sau thời kì sưu tầm này nọ thì bán tất cả nhưng duy cái Palm Treo 650 vẫn có cái gì lưu luyến và rất thích nên không bán, cho dù có xấu cũng sửa lại xài, và giờ nó làm điện thoại chính thức song song với cái 3GS rồi, hihi. Còn bài viết thì dựa vào cuộc thi này em có cơ hội viết thôi chứ không kiểu tham gia để giật giải đâu, chỉ là những ai đọc mà thấy vui vui hoặc cảm xúc gần giống thì comment phát cho vui nhà vui cửa 😁
Mấy năm rồi mới lượn lờ lại chốn cũ nơi này, Ngó các bài ở đây xong bỗng dững thấy nhớ đến thời lùng săn đt, đặc biệt là mấy con Palm treo :X. Hứng chí lên lục lại lấy con Palm 650 ra thì lại thấy nó hư/ ko lên màn hình 😔 ko biết có bô lão nào về Palm ở HCM vẫn còn bán hay sửa các thiết bị của con palm này ko nhỉ. Đang muốn xài lại con Palm này :( dù sao nó cũng là con đt xài lâu nhất, gắn bó lâu nhất của mình đến giờ.
Nhớ ngày xưa có bác I_care™ở HCM có chuyên bán về các em nay, ko biết giờ bác ý còn hoạt động ko nhỉ
Đọc bài của bác thích quá mà ko biết nhấn like chỗ nào 😁. Tưởng như đọc tâm sự của chính mình, nhất là đoạn CallRec :p.
Mình ban đầu cũng chỉ định 2 tay 2 súng với Treo làm súng phụ, mà từ 680 -> 650 x 2 -> 680 mà toàn dùng làm máy chính thôi.
@lhn
Bạn nói phần mềm ngu ? là so sánh với app của các con Android hay iOS hoặc các soft BBOS 10 à ?
Nên nhớ là cái mớ PalmOS đã bị out từ nhiều năm trước, trước cả mấy thằng OS trên ra đời, còn nếu so sánh cùng thời thì mấy thằng xài Window Mobile hoặc Symbian, Maemo không có cái nào so sánh với nó được đấy nhá, từ game đến soft của nó đều rất tốt xài rất ổn định và nhiều cái rất hay, đẹp, OS chạy cũng rất nhanh, mượt, dùng rất tiện và dễ sử dụng.
Và thêm 1 đều là hãng chỉ tung ra điện thoại, OS còn phần mềm thì đa phần do bên thứ 3 phát triển, bạn xài 1 cái phần mềm trời ơi đất hỡi nào của bên thứ 3 đem vào cài rồi lại kêu là nguyên cái dòng này phần mềm ngu.
Thật sự! mình cũng giống bác cũng từng trãi qua những niềm vui nỗi buồn, cũng từng có được niềm vui khi có được em nó, và giờ không nỡ để xa Palm, có vẻ bạn bè nhìn mình thì có chung với Palm 650, mặc dù cái smarphone khác bên cạnh (cho theo kip thời đại),... và lần này mình lại tậu 1 cây Palm 650 hàng likenew sợ con Palm già 10 tuổi của mình bất thình linh ra đi.... giờ 650 của mình chỉ dùng để nge gọi thôi, chất lượng cuộc gọi theo mình vô địch !!!!