Paris mở bán đất nghĩa trang, để người dân có thể an táng gần các huyền thoại như Jim Morrison,...

Rubi Lee
5/11/2025 3:38Phản hồi: 6
EditEdit
Paris mở bán đất nghĩa trang, để người dân có thể an táng gần các huyền thoại như Jim Morrison,...
Nơi an nghỉ của nhà văn Oscar Wilde, huyền thoại nhạc rock Jim Morrison hay nữ ca sĩ Edith Piaf vốn được xem là một trong những địa

Không chỉ nổi tiếng khi còn sống, mà ngay cả khi đã qua đời, nơi an nghỉ của nhà văn Oscar Wilde, huyền thoại nhạc rock Jim Morrison hay nữ ca sĩ Edith Piaf vẫn được xem là một trong những địa điểm nổi bật nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm.

paris-7.jpeg

Giờ đây, ngay cả người dân Paris bình thường cũng có cơ hội được yên nghỉ bên cạnh những huyền thoại này, tất cả là nhờ vào một chương trình xổ số đặc biệt do chính quyền địa phương tổ chức.

paris-1.jpeg


Theo đó, hội đồng Paris đã có một sáng kiến độc đáo nhằm khôi phục lại 30 ngôi mộ xuống cấp nằm rải rác tại 3 nghĩa trang nổi tiếng nhất thủ đô gồm Père-Lachaise, MontparnasseMontmartre. Mỗi di tích lịch sử này lại là nơi yên nghỉ của vô số danh nhân văn học và nghệ thuật.

Tuy nhiên, nằm giữa những tên tuổi lừng danh, vẫn còn rất nhiều bia mộ ít được biết đến và đang dần phai mỡ, hư hại qua thời gian. Để khắc phục điều đó, thành phố đang kêu gọi người dân “nhận nuôi” các ngôi mộ bị lãng quên này, với chi phí khoảng 4000 Euro.

paris-2.jpg

Người trúng xổ số sẽ có 6 tháng để trùng tu bia mộ theo quy định bảo tồn nghiêm ngặt và dưới sự giám sát của chính quyền thành phố. Khi việc trùng tu hoàn tất, họ sẽ được quyền mua một phần đất gần đó để chôn cất. Đây là một đặc quyền vô cùng hiếm hoi và giá trị khi được yên nghỉ giữa lòng Paris.

Tất nhiên, “suất an táng” này cũng có giá không hề rẻ, giá thuê mộ dao động từ 976 Euro cho 10 năm đến 17.668 Euro nếu muốn thuê vĩnh viễn. Và chỉ cư dân Paris mới được phép tham gia, vì chương trình xổ số này nhận được quá nhiều đơn đăng ký, nên hội động thành phố đã quyết định chọn người trúng bằng hình thức bốc thăm, dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm sau.

paris-4.jpg

Các quan chức thành phố cho biết, đây là một giải pháp công bằng vừa thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất vừa tạo ra cơ hội hiếm có cho cư dân được phép mua một lô đất trong giữa thành phố. Hầu hết các nghĩa trang ở Paris đều đã kín chỗ từ đầu TK 20, nên việc mua được một lô đất gần như là không thể trừ khi người dân đó đã có sẵn 1 mảnh đất của gia đình.

Theo Stuff

Quảng cáo

6 bình luận

Xu hướng

Haizz đến Paris cũng phân lô bán nền thế này, nhiều đứa chắc nhột lắm 😃
khi đầy rồi thì giải toả xây .....căn hộ bán tiếp
Chết rồi vẫn còn cần nổi tiếng
Cười vô mặt
Người chết không còn thở mà chổ họ ở toàn cây xanh, người sống còn thở thì lại toàn bê tông
@Nội thất Hansa ở Việt Nam thì nghĩa trang kiêng trồng cây vì sợ rễ cây cắm vào mộ. Đúng là mỗi nơi 1 kiểu.
Mấy ca sĩ, nghệ sĩ VN sang bển chớt mới thấy chỗ chân cất ở bển nó VIP cỡ nào. 1 mình một chỗ hoặc 2 quan tài chồng lên nhau cùng 1 chỗ cho rẻ, rồi chăm sóc các kiểu hàng năm. NGoài y tế ra thì chỗ chân cất ở bển nó cũng lạ lắm

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025