Tổng quan về du thuyền P&O Adventure:
Ngay khi đặt chân lên du thuyền P&O Adventure Cruise, mình đã choáng ngợp bởi quy mô và sự hiện đại của nó. Được biết, du thuyền này có lịch sử từ năm 2001 và đã trải qua quá trình nâng cấp vào năm 2021, mang đến những tiện nghi và trải nghiệm tuyệt vời.- Với 18 tầng ấn tượng, sức chứa lên đến hơn 2,636 hành khách cùng với khoảng 1100 thuyền viên, P&O Adventure Cruise thực sự là một "thành phố nổi" trên biển.
- Thuyền này chiều dài 290 m / 951 ft x rộng 40 m / 131 ft và trọng tải 108.865gt ( tấn dung tích) so với tàu Titanic ( dài 269m trọng tải 46gt) thì nó to hơn, cao hơn, dài hơn và trọng tải lớn hơn Titanic rất nhiều.
- trên tàu có đến 60 hoạt động mỗi ngày (ca nhạc, hài độc thoại, đố vui, loto…), 3 nhà hàng và 1 buffet hoàn toàn miễn phí (một số khác phải trả thêm tiền). 13 quán bar và hộp đêm, cùng với vô số chương trình biểu diễn, spa trong ngày và một số khu vực thư giãn tuyệt đẹp - một số chỉ dành cho người lớn.
Giá Vé: $440 AUD ( đô Úc) /người ( tầm 7,3 triệu Đồng) cho 4 ngày và phòng không có ban công view biển.
Bao gồm ăn uống (1 nhà hàng tự chọn + 3 nhà hàng gọi món theo Menu món Ý, Âu, Trung Quốc. Miễn phí các tiện tích hồ bơi, hồ massage, phòng gym, các chương trình ca nhạc, các trò chơi đố vui… chỉ 1 vài tiết mục có bán vé.
Hành trình khởi hành từ Sydney
Lịch trình của mình đáng lẽ phải đi Đảo Moreton Queensland đi lên phía Bắc, nhưng do tình hình có bão Alfred nên hành trình chuyển xuống phía cực Nam Đảo Tasmania xinh đẹp ( không phải trả thêm tiền, thường thì tour Tasmania mắc hơn).- Du thuyền ngắm từ xa trong xe Taxi Uber
- Check-in ở cảng White Bay
- Gửi hành lý: chỉ cần đọc số booking dán thẻ thông tin lên hành lý, và sẽ được nhân viên vận chuyển lên tận phòng.
- Làm thủ tục khá giống sân bay và nhận thẻ phòng
- Nhận thẻ phòng đồng thời cũng là thẻ chi trả các khoản mua sắm trên tàu (bia, rượu, massage, nhà hàng, casino…). Thẻ được kết nối với thẻ tín dụng, hay nạp tiền vào ở quầy tiếp tân.
- Đường lên tàu không khác gì lên máy bay và nhìn rất bề thế hoành tráng.
- Trong thời gian đợi hành lý chuyển lên chúng tôi được đưa lên lầu 14, có nhà hàng buffet phục vụ sáng, trưa, chiều.
- Sau đó bọn mình xuống tầng 11 nhận phòng. Hành lý đã được đưa tận trước cửa. Phòng khá nhỏ, nhưng tiện ích thì cơ bản đầy đủ, phòng tắm, tủ lạnh, nước nóng lạnh, dầu gội, sữa tắm, khăn.
- Bọn mình lên tầng 15,16 để ngắm toàn cảnh Sydney - Darling Harbour và đợi ngắm tàu đi xuyên qua lòng cầu Harbour Bridge, cây cầu sắt nổi tiếng và là biểu tượng của Sydney.
- Khoảng 5h45 chiều tàu cũng đã bắt đầu khởi hành đi Tasmania, ấn tượng nhất là lúc chui qua cầu làm hoàn toàn băng sắt Harbour Bridge gần 100 tuổi.
Trong lúc di chuyển xuyên qua dưới cầu, có vài ông Úc khá bựa la lên “Knock it down!!!" (tông sập nó đi) khiến ai cũng phì cười.
- Mở màn các hoạt động trên tàu là màn chào mừng hành khách lên tàu, mọi người cùng nhau nhảy múa lắc lư theo điệu nhạc và nhóm hoạt náo viên, lúc nào trên boong tàu rất sôi động.
Các hoạt động giải trí trên Tàu:
- Sân khấu ca múa nhạc hoành tráng hơn 750 chỗ, trang thiết bị khá hiện đại, ánh sáng cộng với màn hình nền LED tạo hiệu ứng 3D phía sau ca sĩ rất bắt mắt.
- Còn giọng ca sĩ mình thấy tạm được chứ không xuất sắc, chắc coi free, có vài chương trình phải mua vé, thì mình không có thử (Nếu coi trả tiền thì coi ở Sydney toàn ca sĩ tên tuổi, mắc chi dô đây coi ca sĩ không tên tuổi 😃
Rải rác khắp các tầng là các sân khấu nhỏ và vừa với đủ loại các hoạt động như:
Đố chữ (trivia), hát Karaoke với nhau, và các thể loại nhạc acoustic, Pop, Rock, Jazz, casino, bar, Club…
Các tiện tích hồ bơi trên tầng 14.
- Hồ bơi giữa tàu là to nhất có màn hình LED, phục vụ chiếu phim ngoài trời, và các hoạt động giải trí khác.
- kế đến hồ bơi trong nhà,
- cuối là hồ bơi ở đuôi tàu, có view ngắm ra biển rất đẹp, mình thường hay ra đây nhất
- mỗi khu hồ bơi là có 2 hồ massage nước nóng
Ăn uống trên tàu:
- Có 1 nhà hàng buffet, 1 nhà hàng Âu, 1 nhà hàng Ý và 1 nhà hàng Trung Hoa (miễn phí).
- Trải nghiệm cá nhân có cái ngon, có cái không, nói chung từ ổn đến khá.
- Chỉ có nhà hàng Trung Hoa dở nhất vì chắc là không có đầu bếp Trung Hoa phụ trách, ăn thử 2 lần không có cái nào ngon, dù đã gọi các món khác nhau.
- Nhà hàng trả phí mình chưa thử vì thấy có vẻ không đáng 😃.