Thưa các bác!
Hôm nay mình ngồi đọc bình luận từ loạt bài "sự bất nhân thất đức của họ Nổ" thì thấy cần phải nói rõ hơn một số ý. Mình sẽ tạm phân loại theo ý mà các bình luận này nói về mình như sau:
Loại 1 - Việt Tân, phản động, 3 Sọc, 3 Que:
Sau khi ra Bphone 3 - 2018, một thời gian dài bọn cò Nổ luôn mồm gọi những ai chê đồ của họ Nổ là "Việt Tân, phản động, 3 Sọc, 3 Que". Thậm chí có bác Lê Tùng Anh - là 1 nhà báo và có kênh Youtube là Auto Trắng - cũng bị chúng gọi là phản động chỉ vì bác ấy mua đồ của họ Nổ về review và chê thẳng thừng, không sao bịt mồm bác ấy được. Thời kỳ này, họ Nổ bước vào vết xe đổ của Bphone 1 - 2015 khi dùng lòng yêu nước để tiếp thị và bán hàng.
Thế nhưng, chúng chỉ chụp mũ rồi bỏ chạy chứ không bao giờ đưa bằng chứng ra để chứng minh khi bị mình chất vấn.
Loại 2 - Anti thuê:
Có nhiều ý kiến cho rằng những ai mà hằng ngày lên đây vạch mặt trò lừa đảo của họ Nổ là anti thuê. Danh từ anti thuê bùng nổ sau khi Bợm Nổ - Trùm Dối Trá - viết 1 status trên facebook nói rằng: "Có những người nhận tiền của các hãng nước ngoài để đánh Bphone". Sau đó, bọn cò Nổ cứ gặp ai chê đồ của họ Nổ thì đều gọi họ là anti thuê cả.
Tuy nhiên, khi mình yêu cầu cò Nổ đưa bằng chứng chứng minh thì bọn chúng lặn hết.
Loại 3 - Đâm bị thóc, chọc bị gạo:
Hôm nay mình ngồi đọc bình luận từ loạt bài "sự bất nhân thất đức của họ Nổ" thì thấy cần phải nói rõ hơn một số ý. Mình sẽ tạm phân loại theo ý mà các bình luận này nói về mình như sau:
Loại 1 - Việt Tân, phản động, 3 Sọc, 3 Que:
Sau khi ra Bphone 3 - 2018, một thời gian dài bọn cò Nổ luôn mồm gọi những ai chê đồ của họ Nổ là "Việt Tân, phản động, 3 Sọc, 3 Que". Thậm chí có bác Lê Tùng Anh - là 1 nhà báo và có kênh Youtube là Auto Trắng - cũng bị chúng gọi là phản động chỉ vì bác ấy mua đồ của họ Nổ về review và chê thẳng thừng, không sao bịt mồm bác ấy được. Thời kỳ này, họ Nổ bước vào vết xe đổ của Bphone 1 - 2015 khi dùng lòng yêu nước để tiếp thị và bán hàng.
Thế nhưng, chúng chỉ chụp mũ rồi bỏ chạy chứ không bao giờ đưa bằng chứng ra để chứng minh khi bị mình chất vấn.
Loại 2 - Anti thuê:
Có nhiều ý kiến cho rằng những ai mà hằng ngày lên đây vạch mặt trò lừa đảo của họ Nổ là anti thuê. Danh từ anti thuê bùng nổ sau khi Bợm Nổ - Trùm Dối Trá - viết 1 status trên facebook nói rằng: "Có những người nhận tiền của các hãng nước ngoài để đánh Bphone". Sau đó, bọn cò Nổ cứ gặp ai chê đồ của họ Nổ thì đều gọi họ là anti thuê cả.
Tuy nhiên, khi mình yêu cầu cò Nổ đưa bằng chứng chứng minh thì bọn chúng lặn hết.
Loại 3 - Đâm bị thóc, chọc bị gạo:
Quảng cáo
Lại có ý kiến cho rằng do mình rảnh quá, không có việc gì làm nên đâm bị thóc, chọc bị gạo cho họ Nổ lao đao lận đận chơi. Họ còn khẳng định, "người bình thường" thì không viết bài như mình.
Không biết "người bình thường" đó ra sao chứ chỉ ra Sự Thật để vạch mặt bọn lừa đảo mà lại bị gọi là "rảnh" thì "người bình thường" đó cần phải xem lại bản thân.
Loại 4 - Thâm thù đại hận:
Có người nghĩ chắc do mình bị họ Nổ lừa đâm ra thù hận nên theo phá họ Nổ để trả thù. Xin thưa rằng, bọn đa cấp lừa đảo, có trình độ lừa tinh vi gấp họ Nổ hàng chục lần, còn chưa lừa được mình thì sao họ Nổ có cửa lừa mình. Tuy nhiên, nhìn xung quanh vẫn có người sập bẫy lừa của chúng. Ở thành thị không lừa được ai thì chúng đến vùng sâu vùng xa để lừa bà con ở đó. Có người muốn bảo hành chiếc Bphone phải bắt xe đò đi về tới Hà Nội nhưng chúng dùng 1001 lý do như hóa đơn chính chủ, v.v... để không bảo hành; Có người ở tận miền Tây mà chúng bảo phải ra Hà Nội để trực tiếp nói chuyện với chúng.
Mình không thù hận họ Nổ nhưng mình biết cách làm ăn tệ hại của chúng mà không lên tiếng thì còn bao nhiêu người sẽ bị lừa nữa đây?!
Loại 5 - Lý tưởng Mackeno (Mặc-kệ-nó):
Lý tưởng Mặc-kệ-nó - tức là ai chết mặc ai, bản thân mình không chết là được - là một lý tưởng ích kỷ không giúp ích gì cho sự phát triển của xã hội cả. Rất tiếc là lý tưởng này ngày càng lan rộng nhất là khi điện thoại di động bùng nổ, một bộ phận lớn người chỉ biết làm những gì có lợi cho bản thân mình thôi, còn người khác ra sao mặc kệ.
Mình xin nhấn mạnh rằng: Mình sẽ vạch trần sự lừa đảo của họ Nổ cho đến khi nào họ Nổ cải tà quy chính mới thôi. Mình không cam tâm khi chỉ bản thân mình an nhàn, sung sướng mà mọi người xung quanh mình sập bẫy lừa trong khi mình có thể nói cho họ cách tránh những cái bẫy đó.
Loại 6 - Vớ vẩn, tào lao, nhảm nhí:
Để viết được một bài, mình phải nhìn rõ trò lừa của họ Nổ, sưu tầm tư liệu để tìm hiểu và làm dẫn chứng, liên kết lại các vấn đề sao cho thật logic, cố gắng trình bày ở mức dễ hiểu nhất, ... đến mức nếu như mất bản gốc thì mình không thể ngồi viết lại được.
Thế mà lại có ý kiến cho rằng các bài viết của mình là vớ vẩn, tào lao, nhảm nhí, hại mắt, rác diễn đàn. Không biết những người đọc ấy có vấn đề đọc hiểu bằng Tiếng Việt hay thế nào nữa.
Tham khảo:
A. Kỳ 1:
- Loại 3:
@demax
Xã hội cũng có người rảnh thật.
Quảng cáo
- Loại 4:
@Bạch Vân Đạo Nhân
Sao phải thù ghét nhau thế? Nổ tí cũng vui mà? Bạn mình cũng nhiều người thích nổ, thích khoe khoang những điều không có thật. Nếu tính cách như bạn thì mình uất ức, khó chịu lâu rồi.
- Loại 5:
@hoangpk001
Thôi kệ anh ấy đi, anh ấy lỗ anh ấy chịu, các bác ảnh hưởng gì đâu mà phải đì ảnh
@zochaoway
Cái gì mình thấy không đúng thì thôi, không cần mất thời gian cho nó làm gì.....Sống đơn giản cho đời thanh thản. Ai làm sai thì mai mốt cũng sẽ nhận hậu quả thôi.
- Loại 6:
@thanhhungvn
Quên đi có cái gì đâu mà săm soi, tút này chẳng qua là PR hoặc để gợi nhớ brand hoặc là 1 bài nằm trong chiến dịch thương hiệu.
Chúng ta cần làm việc say mê, tránh sa vào vớ vẩn như 1 cái bẫy.
Quảng cáo
- Loại 2, 3, 4:
@Duong_Act
- Chắc phải có cái gì tọng vào mồm hoặc hận thù thâm xương tím phổi chứ người thường đếch ai rảnh đi đăng bài hằn học thế này nhỉ
- Ai chả biết mà cần cảnh tỉnh ?
Người ta biết nhưng bình thường cũng chẳng ai rảnh đi đăng đàn thế này.
B. Kỳ 4:
- Loại 1:
@Steven.Pham
Tinhte ngày càng mất chất, ngược hẳn với cái tên gọi, để các bài viết sặc mùi Việt Tân này lên đây, bb Tinhte
- Loại 2:
@trimsedinang
Năm mới Sồn viết một bài như này thì được mừng tuổi bao nhiêu?
- Loại 6:
@p.a.tuan
Hãng tốt thì dùng, lởm thì cạch. Còn viết tào lao nhảm nhí kiểu này đọc phí thời gian, hại mắt, rác diễn đàn.
PS: Tất cả những người được tôi tag vào phần tham khảo bên trên đều có thể mang đầy đủ lý lẽ và dẫn chứng vào đây để tranh luận với tôi. Đừng chụp xong rồi chạy thì chán lắm!