Phantom Thread: Tình yêu và Ám ảnh

nthhoang04
25/4/2020 5:11Phản hồi: 3
Phantom Thread: Tình yêu và Ám ảnh
Phantom Thread
(chính kịch, lãng mạn)



Xem xét ở thể loại chính kịch lãng mạn lấy cảm hứng từ thời trang thì Phantom Thread theo mình là một bộ phim rất hay, từ cách kể chuyện đến những bộ váy lộng lẫy được chau chuốt tỉ mỉ.

Phim lấy bối cảnh ở London, Anh không lâu sau Thế chiến II. Nghe thời hậu chiến chắc bạn nghĩ đến những bộ phim có màu ảm đạm hoặc là trắng đen còn nội dung thì mang nhiều yếu tố của thời cuộc, nhỉ ? Phantom Thread đã bước ra khỏi những điều đó, mang đến cho chúng ta từng khung hình một đều tươi sáng, sang trọng và tự thân nó cũng toát ra một vẻ đẹp rất riêng. Như cách thời trang vượt ra khỏi những ranh giới của tuổi tác, địa vị, chủng tộc và cả thời gian.


Lần đầu xem phim thì với mình câu chuyện đã được đạo diễn Paul Thomas Anderson kể rất nhẹ nhàng, mạch phim du dương như một bản nhạc vậy. Mọi thứ từ âm thanh đến hình ảnh đều hòa quyện vào nhau khiến mình khó nhận ra thời gian đã trôi qua. Phải xem đến lần hai lần ba mình mới thật sự để ý đến những chi tiết của phim. Phantom Thread đã nhận được cả Oscar và BAFTA cho thiết kế phục trang xuất sắc, nên cũng không cần nói quá nhiều về những bộ y phục. Điều đã cuốn mình vào mạch phim chính là sự phối hợp hài hòa, dịu mắt về màu sắc, như đã nói ở trên, việc chọn lựa nội thất sang trọng, tao nhã, và những góc quay được bố trí kĩ càng. Đa phần là góc máy tĩnh cho những đoạn hội thoại dài tạo ra cảm giác thư thả, nhẹ nhàng, ngay cả lúc cãi vả. Coi rất thích và phù hợp cho một buổi chiều rảnh rỗi, không có gì để lo lắng hay bận tâm.


Về phần diễn xuất thì đây quả là lời chào tạm biệt xứng đáng của nam diễn viên Daniel Day-Lewis với những màn ảnh. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng,… tất cả tạo nên một quý ông lịch lãm, chỉn chu nhưng cũng vô cùng khắt khe. Còn về nữ chính Alma, thủ vai bởi Vicky Krieps, mình bị ấn tượng ngay từ nụ cười đầu tiên của cô ở quán ăn. Có gì đó hơi vụng về nhưng rất đỗi trìu mến trong nụ cười ấy. Tình yêu của Alma không cần bộc bạch quá nhiều, cái cách mà cô nhìn Reynolds thôi cũng đủ nói lên điều đó.

Một điều đặc biệt của Phantom Thread chính là giá trị xem lại, như thưởng thức một ly trà ấy. Lần đầu tiên, bạn vội vã, mong chờ để được trải nghiệm mùi vị. Nhưng ở những lần sau, bạn nâng niu từng hơi ấm, mùi hương và cả dư vị của trà ở cổ họng. Phantom Thread chính là như thế. Xem lần đầu để biết được câu chuyện nhưng xem những lần sau, bạn đã ở một tâm thế khác, điềm tĩnh, chậm rãi để cảm nhận hết những vẻ đẹp của phim.

Phim vừa hay vừa đẹp chả có gì để chê hết. Nhưng phim có thể hơi chậm và khá nhàm chán đối với một số khán giả. Vì phim có cốt truyện tuyến tính và rất đơn giản nên bạn không cần chờ đợi những cú twist té ghế văng cả bắp hay đại loại thế. Để thấy được phim hay thì nên xem lại nhiều lần và để tâm trí thư giãn trôi theo những thước phim.


Nói tóm lại, Phantom Thread là một bộ âu phục hay một bộ váy rất đẹp nhưng phải lựa chọn thời điểm thích hợp để mặc thì nó mới toát lên được vẻ sang trọng, lịch lãm vốn có. Bộ phim xứng đáng nhận những lời khen có cánh nhất.

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhìn người đẹp không nhận dc
Good
Phim này xem cũng ok đấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019