Tới được đó chắc trái đất xxxx năm xD. Mình thành người tối cổ. Tiếc lả chả có cơ hội du hành vũ trụ...dù sao cũng xem được phim cũng an ủi phần nào xD.
cách 3000 năm ánh sáng thì di chuyển đến hành tinh đó bằng cách nào vậy. đặt giả thiết nếu con người có di cư tới đó sinh sống thì coi như đi khai phá mảnh đất mới và vĩnh viễn không trở lại hành tinh mẹ nữa nhỉ 😆
3000 năm ánh sáng so với khoảng cách các hành tinh khác có thể có sự sống thì cũng ko quá xa. Nhưng để biết nó thực sự có nền văn minh hay ko thì chắc khó lắm nhỉ?!
trái đất như lồng chim sở thú của người ngoài trái đất chứ có gì đâu!! chúng ta như 1 vùng đất bị lãng quên!! cách đi nhanh nhất và du
hành không gian chỉ có là dùng tâm thức !! ví dụ bạn nghĩ và xuất hồn sẽ nhanh hơn là bay bằng phi thuyền! vì trả có năng lượng nào đủ và tấc độ nào đủ để bay đc!!