Thích film này 😁 . Tâm sự với mọi người một chút là mình có khá nhiều điểm giống với 2 nhân vật trong phim, tên mình cũng bắt đầu bằng chữ H này (giống Henry), tên cô bạn mình thích cũng bắt đầu bằng chữ L (Lucy), cô bạn ấy cũng rất xinh và hay quên, mình cũng đầu hơi hơi... giống quả trứng =.=, và cũng rất quan tâm + theo đuổi bạn ý nhiệt tình lắm lắm. Có mỗi một điểm khác là cô ấy lại... không có thích mình 😔(((. Buồn thật!
Phim này luôn nằm trong ổ D và trên điện thoại di động của mình. Xem mãi vẫn thấy hay, thích Adam Sandler và Berrymore từ phim này. Thật sự là một phim xúc động về tình yêu, xen lẫn những chi tiết hài nhẹ nhàng nữa. Các bạn nào có gấu thì cho gấu xem phim này nhé.