Cái tóm lược phim này hơi bị lạ. Mình có coi phim này và rất ấn tượng với bộ phim. Lúc đó bộ phim này tên là Rô bốt hai trăm tuổi.
NVC là một người máy bị lỗi từ lúc xuất xưởng, có khả năng tư duy độc lập, điều này bị cấm ở thời đó. Chủ nhân của người máy này phát hiện được lúc chơi cờ vua, và ông ta ban đầu đã định trả về xưởng để phân rã người máy này ra. Nhưng thay vào đó, ông ta vẫn giữ lại, và dạy cho người máy này học cách làm người.
Andrew học về cách làm người và rất biết ơn chủ nhân cũ, sau đó cũng được cho ra ở riêng. Andrew thích cô con gái của chủ nhà, cô gái và mọi người đều biết, nhưng điều đó quá lạ, cho nên cô gái vẫn kiếm người người chồng bt.
Andrew thì thất tình, và người chủ nhân cũ đã chết, nên ra đi tìm phương hướng của bản thân. Sau đó Andrew gặp một người kĩ sư, có thể biến robot có hình dáng như con người thật, và Andrew đồng ý làm thí nghiệm. Trải qua rất nhiều thí nghiệm, Andrew đã rất giống người, chỉ trừ khả năng sinh dục thôi.
Andrew trở về nơi ở cũ, cô bé năm xưa đã trở nên già đi, là bà ngoại của một cô bé, và từ đó, Andrew đã tìm được tình yêu của mình. Đó là cháu gái của cô bé năm xưa. Sau này lớn lên, cô cháu gái đã cưới Andrew, hai vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng sau đó sự việc bị phát hiện và Andrew bị khởi tố bởi vì robot ko thể là con người, không cho phép kết hôn. Vụ việc kéo dài nhiều năm. Andrew kiên quyết đấu tranh tới cùng vì tình yêu.
Cho đến khi người vợ đã già, đã gần chết. Andrew nhờ người kĩ sư năm xưa làm cho mình cũng già theo (Andrew là robot nên trẻ mãi, phải phẩu thuật mới già đi). Người vợ biết tâm ý của Andrew nên rất hạnh phúc. Khi người vợ chết, Andrew cũng muốn chết theo bằng cách tiêm thuốc độc. Hai vợ chồng cùng qua đời tay trong tay.
@Kein...
Bạn nói phải nè.cãi chi vs bọn này.tức thêm thôi...coi phải nhiều thể loại chứ...suốt ngày coi bom vs tấn ko thì đâu hiểu dc hết giá trị nghệ thuật của điện ảnh chứ...@@
Trời...thaks Airlade nhiều lắm lắm...hồi bé có coi 1 lần.tự dưng giờ muốn xem lại mà hok nhớ là phim gì.hôm nay tình cờ lên tinhte đoc được tin này thiệt là vui quá...^^