thu nhỏ lại thì dễ bị hại lắm... dễ bị bắt cóc, dễ bị hành hung..v..v...
nếu mún thì "bùm" 1 phát thu nhỏ toàn bộ sinh vật trên trái đất lun (trừ trái đất và thực vật)... chứ mình thu nhỏ mà con chuột cống vẫn còn "chà bá" chắc... chớt....😕😕😕
@peterpan80
Nhỏ lại thì lẩn trốn cũng dễ hơn. Cứ tưởng tượng mình di chuyển đến 1 thành phố, thu nhỏ lại rồi trốn trong hang chuột, thằng nào muốn tìm mình phải lật từng viên gạch trong thành phố lên mới thấy :v
@ltqsoft
thì mình lấy vòi nước và cho chảy tràn mọi ngóc ngách khu vực đó... như cách người ta đuổi chuột á... hoặc xịt thuốc muỗi có mùi hôi ... do kích thước nhỏ nên chạy chậm và cũng tốn kha khá thời gian để ra khỏi khu vực "hôi thúi" đó... 😁:D:D (hơi ác xíu... do lậm phim ảnh.. :D:D:D)
@peterpan80
Muốn chạy thì mình "bự trở lại" rồi mới chạy chứ chả ngu gì giữ nguyên kích thước, mà có khi, nếu được thì mình còn "phóng to quá đà", tiện tay giẫm bạn bẹp zúm luôn cho bõ ghét... :v
Về việc bạn biết "khu ổ chuột" nơi mình trốn thì đúng là có chút khó khăn, nhưng khi không biết mình trốn ở khu vực nào thì khéo bạn phải huy động hết nước trong thành phố quá! :v
Các bạn đừng tranh cãi, xem cho vui thôi, mặc dù ý tưởng tí hon cũng có nhiều cái thú vị. Mình từng xem 1 phim hồi nhỏ về chú bé được tặng 1 căn nhà mô hình, nhưng có người/thú vật tí hon, trong đó có 1 anh da đỏ và cao bồi. Bạn nào biết tên phim ko?
Xem qua trailer thì thấy chưa trau chuốt lắm các chi tiết. Thí dụ như nếu thực tế bị thu nhỏ kích thước cơ thể xuống dưới 0,1% thì không thể nào người tí hon nói mà người bình thường lại nghe được. Vì dây thanh quản của người tí hon quá nhỏ, không tạo ra rung động đủ đến màng nhĩ người thường. Mà trong trailer ông giáo sư ngồi nói chuyện với anh nv chính như không có gì, chỗ này thiếu logic dù mình khá dễ tính.
Mọi thức tốt đẹp đến khi họ bị côn trùng tấn công và nhiều thứ khác...
Họ thấy mình quá mong manh dễ vỡ... Những con gián, ruồi muỗi ... chỉ cái bép là xong giờ như con quái vật ....
Ai sẽ bảo vệ quyền lợi công dân cho người tí hon???
Họ chợt nhận thấy mình ngu si đến đâu khi quyết định thu nhỏ...
Phim có ý tưởng cực hay, để coi triển khai có tốt ko...
Nhưng qua 1 số hình ảnh có thể nhận thấy sự non tay của ekip, vì các cảnh khi đã thu nhỏ, các đồ vật xung quanh dù có được thu nhỏ theo cũng sẽ phải khá thô và đơn giản vì phải giảm kích thước xuống cả ngàn lần! Đằng này cứ như tương ứng với size người bình thường, vd như TV, chai rượu, đồ dùng trong nhà, đường nét kiến trúc... đều sắc nét và rất chi tiết
Nếu giảm kích thước để tiết kiệm tiền, sống trong thế giới mà cái gì cũng nhỏ xíu mà vẫn chi tiết, vẫn dùng được thì số tiền còn lớn hơn đồ có size bình thường...
Vd 1 cái TV vài mm mà vẫn chiếu hình được thì nó còn đắt hơn cái TV 32 inch...
Đáng lẽ phải làm đồ vật nó thô ra mới ra dáng thế giới thu nhỏ...
Có cảm giác đạo diễn khá ẩu...
Dù cho có giả tưởng cũng phải có cơ sở và thuyết phục!