[Phim] Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là Cô gái đến từ hôm qua

Nam Air
23/1/2017 2:43Phản hồi: 123
[Phim] Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là Cô gái đến từ hôm qua
Sau bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh rất thành công, trong năm 2017 này chúng ta lại được xem một tác phẩm điện ảnh khác chuyển thể từ cuốn Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mình không rõ các bạn có thích cuốn sách này hay không, chứ mình thì đã đọc trên dưới chục lần, phần vì nó vui vẻ, dí dỏm, nhưng cũng mang nhiều cái thơ mộng, vấn vương của tình yêu tuổi học trò.

Nếu các bạn chưa đọc hoặc đã đọc và quên rồi, thì truyện CGĐTHQ có lối kể kiểu "hai thế giới song song". Anh chàng Thư hồi nhỏ rất ngon lành, muốn làm quen với con gái thì làm quen cái rụp, ảnh đã làm quen với Tiểu Li (không phải là đi tiểu vô trong li) và hành hạ cô bé này, giành đồ ăn, giành đồ chơi.

Tuổi thơ anh hùng là vậy, nhưng lớn lên, Thư lại bị con gái hành, anh ta thích Việt An, nhưng hào quang thời bé của ảnh không còn như xưa, giờ đứng trước con gái là ảnh luống ca luống cuống...

Mời bạn xem Teaser Trailer của phim này, dự kiến chiếu hè năm nay

123 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khéo đọc truyện hay hơn 😁:D:D
Và cổ đã là vợ người ta
Truyện NNA đọc thì OK nhưng phim ko khoái
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
skylarkcob
ĐẠI BÀNG
7 năm
@crazysexycool1981 Hầu như mấy truyện thể loại này đọc thì hay hơn, có nhiều suy tư và mường tượng hơn.
@skylarkcob Chuẩn, cảm giác đọc cũng như cảm nhận qua từng câu chữ đọc vẫn có cảm giác lôi cuốn và hấp dẫn hơn! Series truyện của NNA ngày xưa thu hút khá lớn độc giả ở lứa tuổi ô mai mơ, thậm chí thế hệ lớn tuổi hơn
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
unlimited
TÍCH CỰC
7 năm
Có bài hát cô gái đến từ hôm qua do Thu Phương hay Mỹ Tâm hát cũng rất hay 😃
@unlimited Bài đó Mỹ Tâm hát đầu tiên và cũng là hay nhất nhé
unlimited
TÍCH CỰC
7 năm
@tiencoi1988 Mỗi người thích 1 kiểu, mình thì thích cả 2 😁
chuanghira
TÍCH CỰC
7 năm
NKH hài quá :V
em của ngày hôm qua phiên bản phim 😁
:v
HoThien85
TÍCH CỰC
7 năm
đã là film Việt,đừng xem tốn xèn =))
enderphan
ĐẠI BÀNG
7 năm
@HoThien85 ra rạp coi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa ông nội. Phim người ta đoạt giải mà đừng bảo tốn tiền. Ráng bỏ tiền ra ngoải coi cho nó biết, coi leak riết quen rồi nói tùm lum.
w810i
CAO CẤP
7 năm
@HoThien85 Bạn giàu được bao nhiêu từ việc này rồi?
Giải trí là giải trí, đừng khắt khe 1 cách tiêu cực quá.
hoanlkpr
TÍCH CỰC
7 năm
@The Purge Coi phim mà lòng náo nức! những ai có tuổi thơ sẽ đồng cảm thấy phim hay !
hoanlkpr
TÍCH CỰC
7 năm
@w810i Thay vì bỏ tiền uống một ly cà phê, thì vô rạp coi một bộ phim vẫn hay thay đổi không khí ,nhiều người khắc khe với số tiền họ làm ra và dùng nó vào việc tiêu xài giải trí quá!
Fb ?
hoangly85
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tình thôi xót xa, ngha nhạc dạo bản này hay
Capture.PNG
Xin file truyện nếu có
anhtkl
TÍCH CỰC
7 năm
Hồi "Tôi Thấy Hoa Vàng... " làm PR kiểu j ko biết, mà riết nó gây cho mình cái cảm giác... ghét luôn ko muốn xem phim. Cái j mà từ ngoài đường cho tới fb, đâu đâu cũng có cái phong trào "Tôi thấy... " làm bực bội.
@anhtkl Vô duyên dễ sợ, cái chế la cư dân mạng nguoi ta chế, mà nhờ chế vậy mới nổi đó, ko phải ai muốn cũng đc đâu
hoanlkpr
TÍCH CỰC
7 năm
@anhtkl Phim hay mà bác ! Mình từng có tuổi thơ như vậy xem phim rất thấm !
tikinrock
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nữ chính nhìn không được tươi lắm 😁
chatnever
TÍCH CỰC
7 năm
Haiz, sợ nhất lên phim hình ảnh Việt An không được như trong truyện thì thất vọng lắm 😔
Xin góp ý mode tinhte tí nhé.
Thay vì dùng từ "Vui Vẻ", các a có thể dùng từ "Thú Vị, hay" nghe lọt tai hơn !
@hottea Cung Thủ Đúng vậy, từ "vui vẻ" chỉ được dùng trong trường hợp vui vẻ với gái mại dâm
MrCent
TÍCH CỰC
7 năm
@hottea Cung Thủ Cơ mà đọc truyện bác Ánh đúng là vui vẻ thật, nhg đc lúc đầu, nhiều truyện kết cuối đọc sầu quá
@MrCent nhất là hoa hồng xứ khác đọc xong hết muốn yêu thương gì luôn (lúc đó lớp 12 =))) )
Đó là một bộ Sách hay một tác giả tuyệt vời.Nguyễn nhậ Ánh có cách dùng từ rất đời thường Và những tình huống trong câu chuyện tác giả đưa ra điều cho ng đọc phải xúc động ,nhớ nhung cái thời xa xưa ấy, và đưa về với tuổi thơ,rồi niên thiếu rồi thời
sVien một cách rất tự nhiên, tất cả chúng ta ai cũng có một thời như thế!Cám ơn tác giả NNA!cám ơn chuyện phòng trọ 3 người!
Mắt biếc, Bồ câu không đưa thư, Tôi là bêtô, Bàn có 5 chỗ ngồi, Trại hoa vàng, Đi qua hoa cúc... 😃 Riêng truyện NNA một thời gian bị ám ảnh truyện: Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ
@chobanchotoi2009 Đúng vậy Mắt Biếc là một sự ám ảnh, và đó là tác phẩm rất khó dựng thành phim vì đọc thoại nội tâm nhân vật gần như xuyên suốt bộ truyện
Khilokchok
ĐẠI BÀNG
7 năm
@chobanchotoi2009 Còn chút gì để nhớ kết nó không được đẹp lắm 😔(
tiachopxanh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Phan Ngoc Nhuan Đúng là nhiều tác phẩm đọc truyện thì hay nhưng dựng thành phim thì chưa chắc. Nhất là những truyện nặng về miêu tả tâm lý nhân vật. Do vậy mà truyện của Cổ Long dựng thành phim không hay như đọc truyện, khác với truyện của Kim Dung - dựng phim cũng hay không kém truyện.
Các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mình rất thích. Truyện Cô gái đến từ hôm qua là một trong những truyện yêu thích của mình. Nhưng mặc dù nó không quá nặng về độc thoại nội tâm như Mắt biếc nhưng mình e là dựng thành phim cũng khó mà hay được. Nhưng các tác phẩm như Kính vạn hoa và Nữ sinh thì dựng phim mình xem thấy nó cũng thú vị như đọc truyện.
van.t
TÍCH CỰC
7 năm
@chobanchotoi2009 đọc 2 cuốn đó lâu rồi nhưng mỗi lúc chợt nhớ lại là thấy đau dùm cho 2 anh nhân vật chính trong truyện. nhất là Mắt Biếc. thương cho 2 chú cháu 😔
Có cảnh x không? Vì VN đã cho chiếu.. keke

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019