theo m biết thì hiện tại nếu cng ko bệnh tật mà chết vì lão hóa thì là do: 1, noron thần kinh ko tự sản sinh, mất dần khiến "lão hóa" não; 2, các bộ phận khác trên cơ thể người lão hóa, tim lão hóa, dần dần không đủ sức đảm nhiệm chức năng tuần hoàn máu, khiến thiếu máu não và chết? (tất nhiên hiếm trường hợp thuần túy chết vì già nhưng cứ giả sử trong tr hợp ideal như thế đi). Vậy tư duy trên có đúng ko? Nếu đúng thì ko phải chỉ cần thay thế đc các bộ phận cơ thể và kích ứng tự sản noron thần kinh là bất tử sao?
Toàn diễn viên đóng phim Marvel, Ryan Reynolds đóng Green lantern(đèn cầy xanh) của DC xong đóng Wolverine Origins vai Deadpool, giờ đang đóng vai Deadpool của Fox.
Bác Ben Kingsley thì vào vai Mandarin lởm trong Iron Man 3. 😃
vũ trụ rộng lớn như thế, nếu tuổi thọ con người cứ lẹt đẹt kẹt ở 100 năm thì cho dù có phát triển dc công nghệ tàu phi hành với tốc độ ánh sáng, con người cũng đừng hòng chinh phuc giai ngan ha
Lúc đó sẽ ko phải là "vật chất quyết định ý thức nữa", chủ nghĩa duy vật biện chứng sẽ sai và nền khoa học bây giờ cũng sẽ phải xây dựng lại hết.
Thực ra, toàn bộ ý thức, tình cảm, lý trí của một người vốn ko chỉ nằm ở não bộ mà nó còn nằm trong "từng tế bào" cơ thể của người đó, bỏ cơ thể vật chất đi tức là bỏ đi phần lớn ký ức để tạo nên cái tôi của 1 người, phần ký ức trong não chuyển sang cơ thể khác (nếu dc) cũng chỉ là bộ nhớ thôi. Người mới đó hoàn toàn, hoàn toàn ko phải là con người trước đó. Mình cho rằng con người ko thể bất tử theo cách này.
Người chứ đâu phải cái máy, cứ sống theo tự nhiên, sinh ra, lớn lên, sống có ích cho đời, rồi nằm xuống để dành không gian cho thế hệ tiếp theo. Đó mới là cuộc sống của con người đích thực.