Những năm gần đây, phim điện ảnh và game hay chọn đề tài xác sống (zombie) làm ý tưởng để phát triển cốt truyện, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái tựa quen thuộc như Resident Evil, Day of The Dead, The Happening, Zombieland, I Am Legend... phim bộ thì có The Walking Dead, Zombie Diaries... Nói chung là đủ thể loại khai thác đề tài này. Trong năm 2013, phim chiếu rạp có 2 phim về xác sống nổi bật là Warm Bodies: khai thác một khía cạnh của xác sống là một chàng trai tên R dù đã chết nhưng con tim vẫn sống và biết yêu; và World War Z, khi đại dịch vi rút chết người lây lan khắp địa cầu.
"World War Z" là cuốn tiểu thuyết thứ tư về đề tài xác ướp của nhà văn Max Brooks. Với nội dung hấp dẫn, bộ phim hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi nó ra rạp vào ngày 21/6 tới đây. Chúng ta thường thấy trong các phim ảnh thì xác sống di chuyển chậm chạp và vụng về, thế mạnh của chúng là gần như bất tử (trừ khi bị đánh nát đầu), cực kì khỏe mạnh và khát máu. Nhưng trong World War Z, ngoài sức mạnh vô địch thì zombie còn là những sinh vật rất nhanh nhẹn và hành động đoàn kết. Chính vì sự nhanh nhẹn bất thường này mà xác sống gần như không thể ngăn chặn được. Trước đây trong phim I Am Legend (2007) do Will Smith đóng, zombie cũng có tốc độ nhanh nhẹn, nhưng chúng lại sợ ánh sáng (giống ma cà rồng), còn trong WWZ thì không, chúng vô tư hành động mà không sợ bất cứ thứ gì, trừ khi bị tấn công vô cái đầu.
Như đã nói ở trên, đây là tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên. Mình sẽ nhắc sơ về cốt truyện cho những ai chưa có điều kiện đọc cuốn sách này:
Trong truyện, tác giả đặt mình vào vai Brooks, một nhân viên làm việc ở Ủy ban hậu chiến tranh của liên hợp quốc, đặc vụ này đã đi khắp các nước (còn tồn tại trên bản đồ thế giới) để phỏng vấn những người còn sống sót sau khi đại dịch toàn cầu đã xảy ra 10 năm trước, gây nên bệnh zombie. Sau đó, Brooks tập hợp những gì thu thập được vào một cuốn sách nhằm giúp lịch sử loài người có một bằng chứng sống về đại dịch đó.
Mặc dù Chiến tranh thế giới thứ 3 (mà chúng ta dự đoán là chiến tranh hạt nhân) vẫn chưa diễn ra, nhưng trong WWZ thì lịch sử loài người đã ghi nhận chiến tranh lần cuối cùng, quét sạch gần hết dân số trái đất bằng thảm họa zombie. Trong truyện, Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh, được cho là xuất phát từ một bé trai từng bị một thứ gì đó không rõ cắn. Chính quyền TQ đã cố gắng cách ly và bưng bít thông tin, nhưng cậu bé phát bệnh và lây lan ra khắp cả nước TQ, sau đó dịch bệnh lây ra khắp thế giới thông qua con đường buôn bán lậu nội tạng để cấy ghép cho những người bệnh. 10 năm sau, hàng triệu zombie vẫn còn sống nhưng bị cách ly khỏi những người khỏe mạnh.
Truyện cũng hư cấu rất nhiều thông tin rất bất ngờ nếu như bạn có đọc tác phẩm này, thay vì cả thế giới chung tay chống dịch bệnh thì họ lại gây chiến với nhau và dẫn tới diệt vong. Ví dụ, Israel là đất nước tỏ ra nghiêm túc nhất trong việc phòng chống dịch bệnh: đóng biên giới, chỉ tiếp nhận người Do Thái và Palestine đến tị nạn; Iran và Pakistan thì tiêu diệt lẫn nhau bằng bom hạt nhân, do chính quyền Iran muốn ngăn chặn dòng người tị nạn từ Pakistan đổ về nước này; Nước Mỹ chủ quan vì nghĩ rằng họ sẽ chặn đứng được dịch bệnh, nhưng cuối cùng cả quốc gia bị thiệt hại nặng nề, thành trì cuối cùng còn tồn tại là Yonkers ở New York. Tác phẩm WWZ cũng có nói đến 10 năm sau đại dịch zombie, Trung Quốc trở thành nước dân chủ; Cuba trở thành quốc gia hùng mạnh nhất và là trung tâm tài chính - ngân hàng của thế giới; Bắc Triều Tiên và Iceland bị xóa sổ trên bản đồ. Đây chỉ là nội dung hư cấu trong cuốn truyện, không phải nội dung sẽ có trên phim.
Trở lại tập phim cùng tên World War Z, có thể thấy nội dung của phim khác rất nhiều so với cốt truyện gốc của cuốn truyện cùng tên. Theo trailer của phim thì khi cả gia đình Lane đang đi trên đường thì đụng độ với đại dịch zombie càn quét qua nước Mỹ, biến tất cả sự bình yên trở thành không thể kiểm soát. Chỉ vài giờ sau đó, cả nước Mỹ chìm trong hoảng loạn tột độ mà không ai biết nguyên nhân vì sao, từ đâu mà những xác sống hung tợn kia xuất hiện. Ngay sau đó, lực lượng quân đội Mỹ đã ra lệnh tổng động viên những người không nằm trong quân ngũ tham gia chiến đấu cứu mọi người, và Gerry Lane (do Brad Pitt đóng) cũng nằm trong số này.
Không rõ con người có dẹp yên được hiểm họa xác sống giống như trong truyện hay không, chắc chắn cũng ta phải chờ xem phim để trả lời câu hỏi này.
Kinh phí đầu tư: khoảng 150 - 200 triệu đô la Mỹ
Định dạng phim: RealD 3D, 2D Digital, tỉ lệ khung hình 2,35:1
Chuẩn âm thanh: SDDS, Datasat, Dolby Digital
Trang web: http://worldwarzmovie.com
Ngày chiếu: 21/6/2013