Hic...Hôm khai trương showroom này em cũng có mặt nhưng ko phải mua Liberty mà là rước 1 em Beverly về, nay bạn này nhận xét vầy làm hơi bị buồn .... Hôm đó nhận xe còn được tặng 2 chai rượu vang của Italy và 1 hộp Socola nữa. Hehe
Không biết 2 mẫu xe đó mẫu nào đẹp hơn xin anh em nhận xét 1 cách tinh tế giùm em với ạ!
Thành thật chia buồn với bác ...
Em đành phải ngậm ngùi phát biểu rằng : Liberty nhìn đẹp hơn , thanh thoát hơn .
Beverly nhìn cục mịch hơn Li .
Đó là xét về kiểu dáng . Còn tính năng thì chắc hẳn xe của bác sẽ hơn nên bác đừng buồn nhé ....
Cũng giống như SH thôi : Bác thấy đấy , dân mình đầy người thiếu gì tiền , nhưng họ vẫn cứ đi SH 150i nhiều , chứ mấy ai đi SH 300i ngoài đường đâu hả bác ? Không phải vì nó đắt , mà vì nhìn nó không đẹp bằng thôi .....:dance:
Câu chuyện thế này! Tôi có tiền , tôi mua xe tôi thích, chú có tiền chú mua xe chú thích, cớ sao tôi mua xe phải theo ý chú và chú mua xe phải theo ý tôi? Chú thích SH thì chú cứ mua, tôi thích Pi thì tôi mua, việc gì phải so sánh? Đẳng cấp là gì? Cứ SH hay Pi mới là đẳng cấp à?
Này thì đẳng cấp: nguồn từ tra từ:
Danh từ
tập đoàn người có địa vị xã hội như nhau, được pháp luật thừa nhận, hợp thành thứ bậc tách biệt với các tập đoàn khác trong chế độ nô lệ và phong kiến ở một số nước
phân biệt đẳng cấp
tập đoàn người có những đặc quyền riêng, khác các tập đoàn khác về thứ bậc trong xã hội nói chung.
trình độ, thứ bậc cao thấp (trong một số môn thể thao)
vận động viên có đẳng cấp cao
Đồng nghĩa: thứ hạng
@ kEn ViP: Bác chạy con Li vit thời gian rùi thấy thế nào ạ, ổn áp chứ, em thì em thấy càng chạy xe càng êm và mượn hơn, tuần sau mới đi bảo dưỡng lần đầu. Bên otofun nói sau bảo dưỡng chạy mượt hơn hẳn. Em thì vẫn gét cái đồ nhựa và cái yên không được tinh tế cho lắm. Nói chung Li thì nữ tính hơn con Beverly này, nó gần như bản sao thu nhỏ mà. Bọn PI cũng đểu, máy của thằng Beverly cùng 125 mà công xuất hơn hẳn (15HP so với 10,2HP của Li).