em làm bên e-commerce ngành Khách sạn, công ty đóng cửa mấy tháng nay và giờ tìm việc mãi ko có, ko biết em có nên chuyển qua BĐS, BH j j ko, đã rải CV trái ngành (sales dịch vụ), mà chẳng ai gọi hỏi han, đáng buồn thật sự, ko lẽ mình quá tệ để họ gọi..
ai chung tình trạng như e ko? chết đói ở Sài Gòn phồn hoa là có thật giữa trưa nắng rồi các bạn ạ
Bán nhà đừng bao giờ rao hay đăng trên mạng nhất là NH hay sàn mua bán bất động sản. Bạn sẽ bị phiền và bóp giá đấy (nó dò giá dò đáy và dò phản ứng của bạn coi bạn cần tiến gấp hay.....rốt cuộc là định và chốt giá thấp nhưng chả mua chờ đi kiếm mối gả) . Hãy nhờ cò hoặc đăng bảng. Cò họ bán cao thu hoa hồng cao thì khỏi lo. Nhưng cũng phải lựa chọn kỹ quen càng tốt. Mình bán 2 miếng đất gần 4ha 5 năm không xong vì nó xem hỏi giá xong thì nhờ bạn bè rồi tới bà con trả giả sát đất mỗi lần một giá....có tháng tiếp gần trăm người coi hỏi giá rồi đi. Còn tụi sàn hay NH nó bán thông tin.....nghe phone mệt xỉu (sau này phiền nhất là gọi cho vay, mua bán đất....). Mình Bực quá nói đại là từ 40 còn 20 nó cũng chả mua. Mai mốt tụi nó cho người khác tới dò tiếp với hàng chục loại vai diễn...... Rốt cuộc nhờ người bạn quen giao cho cò 1 tháng sau bán đứt như ý luôn. Cò nó rất hay . Cò đây không phải tụi ở mấy sàn Bất động sản mà là tụi chuyên cò mua bán đất độc lập .Yên tâm nó ham tiền lắm cho nên chuyện đè giá thì mình không thấy. mình nói 40 cho 2 miếng thì bán trừ chi phí thu về 37 hơn là quá ngon. Trên mạng chỉ dùng để tham khảo nắm giá nhà đất để mua hoặc thuê thì ok chứ bán thì phiền lắm . Nếu mình không bán thì bây giờ mỗi tháng có thể thu 200-300 triệu thì cho thuê ngon lành luôn. Tiếc thật đời mà biết đâu mà lần nhỉ Hahahaha
@pond1597
Hơi ngoài lề với bác một tý, bữa em đăng bài trên chotot thôi, mà 1 chiều e nghe cũng chục anh môi giới với tiếp thị đăng tin 😃 em sợ quá. lên tắt luôn bài trên nớ =(
shark Hưng từng nói giao dịch hàng vạn bđs/năm, thẩm định viên thường hay mắc phải là sổ 1 nơi đất 1 nẻo, những trường hợp có cả chủ đất, có cả địa chính nhưng đến nơi không phải mảnh đất đấy; shark Liên thì có những người bạn nhà đang ở tự dưng bị người khá rao bán 😁 nghe mà thấy nhức nhối. đầu năm ra mắt sàn vinhome chuyên các căn hộ chính chủ của tập đoàn chắc là đảm bảo hơn “chim cò”, bên thứ 3 các thứ các bác nhỉ