Trước hết mình nói luôn mình là 1 fan của BB và đã gắn bó với BB gần chục năm trời. Từ chiếc điện thoại đầu tiên 8100 rồi đến 8800, 9220, 9700, 9780, 9790, 9900. Với mình BB luôn là chiếc điện thoại nằm bên túi quần bên trái, dùng sim chính và để phục vụ công việc. Mình cũng sử dụng rất nhiều các loại điện thoại khác từ Meego, W8, android, Ios nhưng chỉ phục vụ nhu cầu giải trí và nó chỉ được nằm ở túi quần bên phải hay trong túi xách mà thôi.
Chính vì vậy nên sự xuất hiện của BB10 mang đến sự háo hức kỳ lạ đối với mình. Sau sự thất vọng tràn trề mang tên Z10 với thiết kế xấu xí, màn hình bé tẹo kèm cái viền đen to tướng lừa tình thì Q10 là một sự mong chờ lớn, một chiếc BB đích thực với hệ điều hành mới. Vậy mà sau khi dùng 1 ngày, sự thất vọng còn lớn hơn cả Z10. Đây là những lý do vì sao thất vọng:
- Thiết kế:
Q10 là 1 chiếc BB to nhất với màn hình vuông. Điện thoại có màn hình vuông thì trước Q10 mình mới chỉ biết đến LG VU, và màn hình vuông đến thời điểm hiện tại có lẽ chưa có cái nào thành công cả. Khi cầm Q10 trên tay có cảm giác to, dầy nhưng khá sướng tay bởi chất liệu tạo cảm giác mềm và bám. Thường thì nắp lưng của mọi chiếc BB luôn có thiết kế rất đẹp, nhưng ở Q10 với cái nắp lưng thô kệch giả carbon và duy nhất logo RIM thì vẻ đẹp đã biến mất. Mình vẫn ưng thiết kế của 9900 hoặc 9700 hơn nhiều.
- Giao diện:
Mình nhận thấy giao diện của BB10 chả khác gì hệ điều hành chết trẻ của Nokia Meego. Có khác nhau thì chỉ là thằng vuốt ngang ông vuốt dọc. Khi sử dụng điện thoại mình thích 1 màn hình home có thể để ảnh người thân hoặc hình ảnh gì đó với 1 vài widget tiện dụng như thời tiết, email...Điều này chỉ có android với cực nhiều tùy biến làm được. Phần màn hình trống duy nhất của Q10 sẽ bị lấp đầy sau vài phút sử dụng bởi những cửa sổ được thu nhỏ (càng giống Meago, hehe). Các icon to ụ làm cho chiếc máy điện thoại đắt tiền trên tay mình giống y xì mấy cái motorola 2 sim 2 sóng dòng EXxxx do Mobiphone phân phối.
- Hệ điều hành:
Cái này chắc là vì mới quá, nên thiếu sót nhiều cũng là đương nhiên. Nhưng thiếu sót theo kiểu mất gần hết bản sắc của BB thì quả là chán. Nói như cũ là mình thấy giống Nokia. Cái social Hub thì cũng na ná như Ios và android mà thôi, không đặc sắc. Mình dùng fb nhiều, để khoảng 2 tiếng mà kéo cái thông báo mỏi cả tay. Appworld vì là mới nên đương nhiên lèo tèo, tuy nhiên hiện tại cái nhu cầu tối thiểu là danh bạ thông minh như cũ, hay máy báo rung khi kết nối cuộc gọi cũng phải bỏ ra 1,99$ để dùng thì không đáng chút nào. Việc các app không đóng hẳn hay chạy ẩn, chỉ thu nhỏ lại ở màn hình chính cũng khá bất tiện và không đẹp mắt, tự nhiên lại có thêm một việc khi mở điện thoại lên là lia ngón tay đi tắt mấy cái đấy, chả may tắt nhầm những app cần chạy ẩn kiểu connect vibrate thì lại lọ mọ đi mở lại. Mình tìm được cái phần mềm thể hiện dung lượng pin, má ơi lúc mở ra thấy nguồn là từ android 2.3.3, haizzzzz. Với cấu hình cao của Q10, việc duyệt trang web khá tốt, nhanh, flash chạy ầm ầm. Nhưng cái trình duyệt thì xấu quá, mình tìm mãi mà không biết cách ẩn cái thanh địa chỉ to đùng đen xì bên dưới đi. Và nếu dùng điện thoại để lướt web có lẽ mình chọn LG LTEII với màn hình 4,7inc, ram2G và giá thì bằng 1/3 Q10.
- Pin:
Mình dùng Q10 vì nghe đồn rằng pin cực tốt, có thể dùng thoải mái trong ngày. Thực tế thì rút máy khỏi sạc lúc 7h sáng, nghe gọi khoảng 10 cuộc, nhắn 10 tin nhắn, lướt web 30p bằng 3G đến 3h chiều máy còn 70% pin, như vậy là bình thường. Mình lướt web đến 30 phút là vì vào facebook trên trình duyệt. Không dám vào bằng app facebook trên Q10 vì pin hết nhanh khủng khiếp và máy rất nóng. Tối hôm trước mình dùng hết 60% pin trong có 6 tiếng đăng nhập fb dù không mở ra, vãi linh hồn.
Camera:
Mình chưa chụp nhiều, chỉ chụp một vài kiểu vớ vẩn nhưng vài kiểu đấy là thể hiện vấn đề của camera khá rõ. Đó là ảnh bị ám màu cực nặng, nghĩa là khi bạn chụp 1 cảnh nào đó có 1 màu khá nhiều, thì gần như cả bức ảnh bị loang màu. Điều này nghĩa là White balance của Q10 không tốt.
Ảnh ví dụ
Email - đặc sản của BB: Trước giờ nói đến BB là nói đến Bis, Bes, nói đến sự bảo mật thông tin và pushmail hoàn hảo. Dường như trên BB10 Rim đã bỏ qua cái này. Trước đây trên các OS cũ mình thường xuyên sử dụng 1 acc mail exchange của cơ quan và 1 acc gmail. Vì dùng Bis nên chỉ cần nhập địa chỉ email, password vào là xong, hệ thống tự cấu hình. Trên BB10 với mailexchange mình phải tự nhập cấu hình khá lằng nhằng, hỏi IT mãi mới xong. Hiện tại khi ngồi làm việc tại cơ quan mình có 4 thiết bị nhận email là Q10, IP5, Ipad mini và laptop. Q10 dùng bis viettel, IP5 và Ipad dùng 3G mobi, laptop chạy mạng Lan. Kết quả nhận cùng 1 email thì đầu tiên là IP5, Ipad, laptop và Q10 nhận trễ nhất (khoảnh 10s). Có lẽ email trước khi đến tới Q10 phải chạy mấy vòng qua các loại máy chủ nên chậm hơn các thiết bị khác.
Tóm lại, với nhu cầu công việc, nghe gọi tốt, pin tốt của mình thì Q10 đáp ứng tốt, tuy nhiên nó quá đắt tiền cho những mục đích nêu trên. Để làm những việc trên mình sử dụng chiếc 9220 hàng công ty bảo hành 18 tháng với giá 2,65trđ làm còn tốt hơn. Với nhu cầu giải trí thi thoảng lướt web, facebook, chơi game, chụp ảnh, tập thể thao....thì Q10 chả có cửa gì để so với Android và Ios. Có thể do hệ điều hành mới, đang phát triển, cần thêm thời gian để hoàn thiện bla bla.
Vậy chúng ta hãy cho Q10 thêm hẳn vài năm nữa để phát triển cho hoàn hảo. Và tất nhiên không nên mua bây giờ với mức giá ngang IP5, S4, HTC one. Nếu mua thì cũng chỉ để cho oai là dùng thiết bị mới với anh em BB mà thôi. Quay về với 9700, 9780, 9900 là lựa chọn sáng suốt nhất đối với mình
Chính vì vậy nên sự xuất hiện của BB10 mang đến sự háo hức kỳ lạ đối với mình. Sau sự thất vọng tràn trề mang tên Z10 với thiết kế xấu xí, màn hình bé tẹo kèm cái viền đen to tướng lừa tình thì Q10 là một sự mong chờ lớn, một chiếc BB đích thực với hệ điều hành mới. Vậy mà sau khi dùng 1 ngày, sự thất vọng còn lớn hơn cả Z10. Đây là những lý do vì sao thất vọng:
- Thiết kế:
Q10 là 1 chiếc BB to nhất với màn hình vuông. Điện thoại có màn hình vuông thì trước Q10 mình mới chỉ biết đến LG VU, và màn hình vuông đến thời điểm hiện tại có lẽ chưa có cái nào thành công cả. Khi cầm Q10 trên tay có cảm giác to, dầy nhưng khá sướng tay bởi chất liệu tạo cảm giác mềm và bám. Thường thì nắp lưng của mọi chiếc BB luôn có thiết kế rất đẹp, nhưng ở Q10 với cái nắp lưng thô kệch giả carbon và duy nhất logo RIM thì vẻ đẹp đã biến mất. Mình vẫn ưng thiết kế của 9900 hoặc 9700 hơn nhiều.
- Giao diện:
Mình nhận thấy giao diện của BB10 chả khác gì hệ điều hành chết trẻ của Nokia Meego. Có khác nhau thì chỉ là thằng vuốt ngang ông vuốt dọc. Khi sử dụng điện thoại mình thích 1 màn hình home có thể để ảnh người thân hoặc hình ảnh gì đó với 1 vài widget tiện dụng như thời tiết, email...Điều này chỉ có android với cực nhiều tùy biến làm được. Phần màn hình trống duy nhất của Q10 sẽ bị lấp đầy sau vài phút sử dụng bởi những cửa sổ được thu nhỏ (càng giống Meago, hehe). Các icon to ụ làm cho chiếc máy điện thoại đắt tiền trên tay mình giống y xì mấy cái motorola 2 sim 2 sóng dòng EXxxx do Mobiphone phân phối.
- Hệ điều hành:
Cái này chắc là vì mới quá, nên thiếu sót nhiều cũng là đương nhiên. Nhưng thiếu sót theo kiểu mất gần hết bản sắc của BB thì quả là chán. Nói như cũ là mình thấy giống Nokia. Cái social Hub thì cũng na ná như Ios và android mà thôi, không đặc sắc. Mình dùng fb nhiều, để khoảng 2 tiếng mà kéo cái thông báo mỏi cả tay. Appworld vì là mới nên đương nhiên lèo tèo, tuy nhiên hiện tại cái nhu cầu tối thiểu là danh bạ thông minh như cũ, hay máy báo rung khi kết nối cuộc gọi cũng phải bỏ ra 1,99$ để dùng thì không đáng chút nào. Việc các app không đóng hẳn hay chạy ẩn, chỉ thu nhỏ lại ở màn hình chính cũng khá bất tiện và không đẹp mắt, tự nhiên lại có thêm một việc khi mở điện thoại lên là lia ngón tay đi tắt mấy cái đấy, chả may tắt nhầm những app cần chạy ẩn kiểu connect vibrate thì lại lọ mọ đi mở lại. Mình tìm được cái phần mềm thể hiện dung lượng pin, má ơi lúc mở ra thấy nguồn là từ android 2.3.3, haizzzzz. Với cấu hình cao của Q10, việc duyệt trang web khá tốt, nhanh, flash chạy ầm ầm. Nhưng cái trình duyệt thì xấu quá, mình tìm mãi mà không biết cách ẩn cái thanh địa chỉ to đùng đen xì bên dưới đi. Và nếu dùng điện thoại để lướt web có lẽ mình chọn LG LTEII với màn hình 4,7inc, ram2G và giá thì bằng 1/3 Q10.
- Pin:
Mình dùng Q10 vì nghe đồn rằng pin cực tốt, có thể dùng thoải mái trong ngày. Thực tế thì rút máy khỏi sạc lúc 7h sáng, nghe gọi khoảng 10 cuộc, nhắn 10 tin nhắn, lướt web 30p bằng 3G đến 3h chiều máy còn 70% pin, như vậy là bình thường. Mình lướt web đến 30 phút là vì vào facebook trên trình duyệt. Không dám vào bằng app facebook trên Q10 vì pin hết nhanh khủng khiếp và máy rất nóng. Tối hôm trước mình dùng hết 60% pin trong có 6 tiếng đăng nhập fb dù không mở ra, vãi linh hồn.
Camera:
Mình chưa chụp nhiều, chỉ chụp một vài kiểu vớ vẩn nhưng vài kiểu đấy là thể hiện vấn đề của camera khá rõ. Đó là ảnh bị ám màu cực nặng, nghĩa là khi bạn chụp 1 cảnh nào đó có 1 màu khá nhiều, thì gần như cả bức ảnh bị loang màu. Điều này nghĩa là White balance của Q10 không tốt.
Ảnh ví dụ
Email - đặc sản của BB: Trước giờ nói đến BB là nói đến Bis, Bes, nói đến sự bảo mật thông tin và pushmail hoàn hảo. Dường như trên BB10 Rim đã bỏ qua cái này. Trước đây trên các OS cũ mình thường xuyên sử dụng 1 acc mail exchange của cơ quan và 1 acc gmail. Vì dùng Bis nên chỉ cần nhập địa chỉ email, password vào là xong, hệ thống tự cấu hình. Trên BB10 với mailexchange mình phải tự nhập cấu hình khá lằng nhằng, hỏi IT mãi mới xong. Hiện tại khi ngồi làm việc tại cơ quan mình có 4 thiết bị nhận email là Q10, IP5, Ipad mini và laptop. Q10 dùng bis viettel, IP5 và Ipad dùng 3G mobi, laptop chạy mạng Lan. Kết quả nhận cùng 1 email thì đầu tiên là IP5, Ipad, laptop và Q10 nhận trễ nhất (khoảnh 10s). Có lẽ email trước khi đến tới Q10 phải chạy mấy vòng qua các loại máy chủ nên chậm hơn các thiết bị khác.
Tóm lại, với nhu cầu công việc, nghe gọi tốt, pin tốt của mình thì Q10 đáp ứng tốt, tuy nhiên nó quá đắt tiền cho những mục đích nêu trên. Để làm những việc trên mình sử dụng chiếc 9220 hàng công ty bảo hành 18 tháng với giá 2,65trđ làm còn tốt hơn. Với nhu cầu giải trí thi thoảng lướt web, facebook, chơi game, chụp ảnh, tập thể thao....thì Q10 chả có cửa gì để so với Android và Ios. Có thể do hệ điều hành mới, đang phát triển, cần thêm thời gian để hoàn thiện bla bla.
Vậy chúng ta hãy cho Q10 thêm hẳn vài năm nữa để phát triển cho hoàn hảo. Và tất nhiên không nên mua bây giờ với mức giá ngang IP5, S4, HTC one. Nếu mua thì cũng chỉ để cho oai là dùng thiết bị mới với anh em BB mà thôi. Quay về với 9700, 9780, 9900 là lựa chọn sáng suốt nhất đối với mình