Đó giờ mình cực kỳ phản cảm với các chiêu marketing của DN VN.
Nào là sale vô tội vạ, đi đâu cũng thấy sale lạm dụng quá lố.
Tiếp đến là cách ghi giá 99 gì đó
Rồi đến những sản phẩm có giá "từ", "chỉ từ"
Nói chung là cảm giác bị lừa dối. Người tiêu dùng ở VN quá đáng thương.
Thẻ tín dụng dĩ nhiên phải có lãi chứ, ngân hàng nó cho bác vay không tính lãi thì nó ăn cám à? Vấn đề là nó tính lãi trên số tiền mình đang còn nợ chứ không phải tính lãi ngay từ đầu rồi bắt mình trả dần như tụi Home Credit này. Ví dụ bạn dùng thẻ tín dụng mua cái điện thoại IP6 mất 16tr. Trong vòng 45 ngày (Techcombank) bạn thanh toán hết thì không mất đồng lãi nào. Nếu bạn trả chỉ có khả năng trả ngay từ đầu 1 nửa là 8tr, sau đó trả dần dần 8tr còn lại thì vẫn rẻ hơn thằng Home Credit.
Thẻ tín dụng chỉ có 1 cái bất lợi duy nhất: nó tiện lợi quá nên bà con hay xài quá tay dẫn đến cuối tháng không có khả năng thanh toán hết mà chỉ có thể trả 10% hay 5% trên số dư nợ mà thôi 😁
Các bạn có biết Iphone có cả của Hàng chính hãng Châu Âu, hàng chính hãng Tầu, hàng chính hãng châu Á, và hàng chính hãng Đông Nam Á không, đen cho bạn nào mua hàng chính hãng Đông Nam Á qua singapore hoặc các nước châu Âu không sử dụng được thì chia buồn nha. Chết I mây mà support trực tiếp cho hỗ trợ Iphone thì họ từ chối thì chia buồn nha 😁
Bất cứ smartphone hay mặt hàng điện tử nào mua trả góp là sai lầm đội lên 15% giá trị sản phẩm , thà góp tiền khi nào đủ thì mua chứ trả góp là ăn hành với bon thương lái và đòi nợ thuê , ngày chục tin nhắn và cuộc gọi , chưa kể trả chậm tăng lãi xuất bọn đòi nợ thuê đầu trâu mặt ngưa mang tiếng nhân viên công ty cho vay kéo đến tận chỗ mình làm đòi nợ , và nói thật với các bạn là éo có cái nào là lãi 0% đâu , đời chẳng bao giờ có bữa ăn miễn phí, đừng ham dụ dỗ rồi bật ngữa vì lãi không như trong hợp đồng haizz