Trên đường về quê và chạy lòng vòng ở gần Châu Đốc, mình tình cờ bắt gặp một hình ảnh thật dung dị và đáng quý. Đó là tiệm của vợ chồng Chú Thợ Liêm, những người thợ thủ công chuyên làm lưỡi câu. Và thật vui khi Cô Chú rất cởi mở khi cho mình vào chụp hình và quay clip haha. Dân miền Tây thật sự rất dễ thương.
Không biển hiệu cầu kỳ, chỉ một tấm bảng đơn sơ "Thợ Liêm Uốn Câu" treo trước cửa, bên trong là cả một không gian lao động gia đình.
Khi mình ghé vào, Chú Liêm đang ngồi bên chiếc máy chuyên dụng trông rất cổ, cặm cụi thực hiện những công đoạn cuối cùng để hoàn thiện một mẻ lưỡi câu. Những chiếc máy với bánh răng và tay quay đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn hoạt động trơn tru dưới bàn tay điêu luyện của người thợ già.
Bên cạnh Chú, Cô cũng đang miệt mài với công việc của mình. Mỗi người phụ trách một khâu. Nếu chú Liêm tạo hình cho lưỡi câu thì cô lại đảm nhận công đoạn tách chúng ra. Ban đầu, các lưỡi câu được làm dính liền thành từng cặp.
Và Cô dùng một dụng cụ tự chế đơn giản để cắt chúng rời ra một cách nhanh chóng và chính xác. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai vợ chồng đã tạo nên những sản phẩm thủ công tinh xảo.
Quảng cáo
Xung quanh Cô Chú, những mẻ lưỡi câu nhỏ xíu bằng kim loại sáng bóng nằm trên sàn nhà, thành quả của nhiều giờ lao động miệt mài. Mình đã rất tiếc nuối khi không đến sớm hơn để được chứng kiến toàn bộ quy trình, từ một sợi dây inox mỏng manh ban đầu, qua các công đoạn uốn cong để tạo hình, rồi mài cho thật sắc bén và cuối cùng là đập dẹt phần đuôi để dễ dàng buộc dây câu. Trong clip Chú có nói nó có tới 9-10 khâu lận.
Nhìn những đôi tay thoăn thoắt, sự tập trung và kiên nhẫn của hai vợ chồng Chú, mình cảm nhận được tình yêu nghề và sự trân trọng dành cho một công việc thủ công đang dần mai một. Giữa cuộc sống hiện đại, thật ấm lòng khi bắt gặp những hình ảnh lao động chân chất và đáng trân trọng như thế này ở một góc nhỏ bình yên của Châu Đốc.
